ttth247.com

1,4 triệu đồng gửi lúc tối của bác tài xế xe ba gác quê Nghệ An

"Đồng bào ở đâu cũng là đồng bào mình, bất cứ ở đâu gặp khó khăn, thiên tai, chúng tôi luôn cố gắng chia sẻ. Khi đọc thông tin về thôn Làng Nủ bị lở đất, nhiều hộ dân bị vùi lấp nhưng còn rất nhiều nạn nhân đang mất tích, chúng tôi rất xúc động", đại diện Công ty VTS bày tỏ.

Kêu gọi nhân viên ủng hộ bà con, tranh thủ "gửi luôn cho kịp thời"

Chiều 11-9, Công ty CP Giải pháp kỹ thuật Việt (VTS) đã đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ trao số tiền 234,1 triệu đồng.

Ông Nguyễn Trung Kiên, giám đốc công ty, cho biết cách đây hai ngày, ông và ban lãnh đạo công ty đã quyết định trích quỹ công ty 200 triệu đồng. Tối 10-9, ông phát động cán bộ nhân viên tùy khả năng góp thêm.

Tuần trước, khi ra công tác ở chi nhánh công ty tại Hải Phòng, ông Kiên cảm nhận rõ hơn về thiệt hại do cơn bão số 3.

"Cơn bão thật sự rất mạnh, chúng tôi phải chống chọi, giữ cửa nẻo công ty. Rất may mắn thiệt hại nhỏ nhưng chúng tôi thấy rất nhiều nạn nhân khác trong cơn bão mất nhà, mất cửa. Đặc biệt là sau hoàn lưu của bão gây lũ lụt rất lớn, lở đất, sập cầu…", ông chia sẻ.

Ngay từ tâm bão về, ông lập tức trao đổi với ban lãnh đạo công ty trích một phần quỹ và kêu gọi thêm cán bộ nhân viên ủng hộ. Trưa nay, ông và ban lãnh đạo đến báo Tuổi Trẻ "gửi luôn cho kịp thời".

Công ty VTS gần 40 nhân sự, kinh doanh thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị điện tử hàng hải. Thông qua báo Tuổi Trẻ, ông Kiên mong bà con chịu bão lũ ở miền Bắc sớm khắc phục được thiệt hại bão lũ, ổn định đời sống và sản xuất.

Tấm lòng của cả công ty hướng về miền Bắc

Trước đó, sáng 11-9, Công ty cổ phần dây cáp điện Daphaco đã đến gửi gắm "nhịp cầu" Tuổi Trẻ 30 triệu đồng.

Chị Nghê Thị Tường Vy, chủ tịch công đoàn Công ty cổ phần dây cáp điện Daphaco, cho biết doanh nghiệp rất xót xa trước cảnh bà con miền Bắc đối mặt với bão lũ dữ dội.

"Số tiền này là tấm lòng của cả công ty hướng ra miền Bắc, rất mong sẽ góp một phần nhỏ để giúp được mọi người đang bị ảnh hưởng bởi bão lũ", chị Vy chia sẻ.

Cùng ngày, đại diện Công ty cổ phần Organica đã đến ủng hộ 50 triệu đồng. Đại diện công ty cho biết một cơ sở của công ty ở Hà Nội vừa bị thiệt hại nặng nề do bão lũ.

Vì thế phía công ty rất hiểu những khó khăn của bà con, muốn góp thêm chút tấm lòng giúp miền Bắc nhanh chóng vượt qua.

Tiếp nhận ủng hộ của doanh nghiệp, đại diện báo Tuổi Trẻ cam kết sẽ sớm có phương án hỗ trợ đồng bào các tỉnh thành bị thiệt hại do bão lũ và sử dụng số tiền đóng góp thật hiệu quả.

Thông qua các kênh thông tin của Thành đoàn TP.HCM, đại diện Công ty TNHH Weset English Center đã đến Tòa soạn báo Tuổi Trẻ ủng hộ 50 triệu đồng với hy vọng có thể góp sức giúp người dân miền Bắc vượt qua lũ dữ.

Cùng đi có các bạn trẻ là thành viên của công ty bày tỏ sự xúc động khi xem được các tin bài về thiệt hại do bão lũ gây ra ở miền Bắc. Tập thể công ty hy vọng với sự hưởng ứng nhiệt tình từ khắp nơi, miền Bắc sẽ sớm vượt qua khó khăn này.

Tài xế xe ba gác dành tiền chạy xe cả tuần gửi đồng bào miền Bắc

Lúc 19h tối 11-9, tòa soạn báo Tuổi Trẻ tiếp nhận một bạn đọc đặc biệt: anh Nguyễn Tiến Hồng - một tài xế xe ba gác mang đến số tiền 1,4 triệu đồng để chia sẻ với bà con vùng lũ.

Tự giới thiệu mình là độc giả trung thành của báo Tuổi Trẻ, anh Hồng cho biết những ngày qua anh dõi theo thông tin bà con phía Bắc đang hứng chịu thiên tai mà không cầm được nước mắt.

Với chiếc xe ba gác máy là phương tiện kiếm sống hàng ngày, anh Hồng cho biết đã quyết định dành cả một tuần chạy xe để có được ít tiền chia sẻ với bà con vùng bão lũ.

Gom hết những đồng tiền lẻ trong túi, được tổng cộng 1,4 triệu đồng, anh Hồng nhờ Tuổi Trẻ làm cầu nối, gởi đồng bào miền Bắc đang ngày đêm ảnh hưởng bởi bão lũ.

"Trong đời mình, tôi chưa bao giờ thấy cảnh tang thương như vậy, mong bà con mình cố vượt qua khó khăn để tiếp bước" - anh Hồng chia sẻ thêm.

Trước khi ra về, người đàn ông 53 tuổi quê ở Nghệ An này còn cẩn thận viết vài dòng gởi bà con miền Bắc động viên vượt qua khó khăn.

"Kính gửi đồng bào miền Bắc, cả nước đang chung tay cùng bà con vượt qua thiên tai. Hãy cố gắng lên nhé!". Viết xong gửi lại Tuổi Trẻ, anh vội vã quay xe về phòng trọ ở TP. Thủ Đức.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
3 ngày trước - Trong những ngày Tuổi Trẻ đón nhận những yêu thương của bạn đọc gửi gắm cho bà con vùng lũ miền Bắc, có những tấm lòng bình dị đến góp chút lòng thành khiến người chứng kiến rưng rưng.
2 tuần trước - Tôi đang sống ở quần thể chung cư 'Liên Hiệp Quốc' gần cầu Sài Gòn. Chung cư có biệt danh ấy vì nơi đây có hàng trăm cư dân mang hàng chục quốc tịch khác nhau'.
18 giờ trước - Đại án Vạn Thịnh Phát ‘phá vỡ mọi kỷ lục’ về quy mô, tính chất cũng như mức độ phạm tội. Xuyên suốt 2 giai đoạn của vụ án này, 10 ‘nhân vật chủ chốt’ được xác định liên quan mật thiết đến hành vi của bà Trương Mỹ Lan.
3 ngày trước - New Zealand vừa công bố khoản đóng góp một triệu đôla New Zealand (617.000 USD), Ấn Độ chuyển 35 tấn hàng hỗ trợ người dân vùng bão lũ phục hồi sinh kế.
3 tuần trước - Trước phán quyết bất lợi của Tòa phúc thẩm Paris, bà Trần Tố Nga và các luật sư khẳng định nghị lực và quyết tâm của họ sẽ không bị hao mòn, vụ kiện sẽ tiếp tục được kháng án lên Tòa giám đốc thẩm.
Xem tin bài khác
4 giờ trước - Sau khi lập biên bản các trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ gửi thông báo về địa phương xác minh; gửi về cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ để xem xét, xử lý theo đúng quy định.
4 giờ trước - Quảng Ninh- Hai tuần sau khi bão Yagi hoành hành gây thiệt hại hơn 30.000 tỷ đồng, Quảng Ninh và Hải Phòng đang huy động nhiều nguồn lực để phục hồi kinh tế.
4 giờ trước - Sân vận động Thống Nhất sẽ được sửa chữa các hạng mục tại khán đài, sân cỏ, đường chạy, xây ba khán đài mới với quy mô 3 tầng, kinh phí dự tính hơn 149 tỷ đồng.
4 giờ trước - Địa phương lên kế hoạch dùng 4.200 tỷ đồng ngân sách địa phương để làm ba dự án môi trường và giao thông, nhằm thay thế cho nguồn vốn từ Ngân hàng Thế giới.
4 giờ trước - Nhà ga metro sẽ được xây ở Trung tâm thương mại dịch vụ vòng xoay A1 rộng 7 ha tại thành phố mới Bình Dương, kết nối tuyến metro đến Suối Tiên, TP HCM.