ttth247.com

2 vợ chồng bị hành hung tại nhà nghi do làm thơ đăng mạng xã hội

Sáng 13.10, anh Nguyễn Văn Luýt (32 tuổi, trú thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) cho biết đã gửi đơn trình báo về hành vi hành hung, cố ý gây thương tích và gây mất an ninh trật tự cho Công an H.Lệ Thủy.

Theo đơn, anh Luýt cho biết vào tối 10.10, có một nhóm người lạ mặt khoảng 7 đến 8 người đi 2 xe ô tô ập vào nhà anh, hành hung bố mẹ anh là ông Ngô Văn Lư (55 tuổi) và bà Ngô Thị Mai (54 tuổi) khi họ đang ăn cơm tối cùng đứa cháu 6 tuổi.

2 vợ chồng bị hành hung tại nhà nghi do làm thơ đăng mạng xã hội- Ảnh 1.

Nhóm người lạ mặt đi ô tô đến nhà ông Lư trong đêm 10.10

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo anh Luýt, những người lạ mặt tập trung đánh bố anh làm ông gục bất tỉnh tại chỗ, mẹ anh kịp chạy ra ngoài sân kêu cứu. Lúc này, những người đó cầm chân bố anh kéo ra trước hiên nhà và tiếp tục đánh đập. Khi thấy bà con làng xóm xung quanh chạy đến thì những người này mới dừng tay, và sau đó lên xe rời khỏi hiện trường. "Khi những người này rời đi thì lực lượng Công an xã Ngư Thủy đã có mặt ở gia đình tôi ghi nhận sự việc", anh Luýt thông tin.

2 vợ chồng bị hành hung tại nhà nghi do làm thơ đăng mạng xã hội- Ảnh 2.

Ông Lư sau khi bị hành hung, đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế với những vết bầm tím trên mặt

ẢNH: THANH LỘC

Cũng theo anh Luýt, do bố anh bất tỉnh nên được gia đình đưa đi cấp cứu, đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng lúc tỉnh, lúc mê, thương tích đầy người. Còn cháu anh thì tâm lý hoảng loạn, sợ sệt khi gặp người lạ.

Anh Luýt cho rằng có thể nguyên nhân là vào ngày 9 và ngày 10.10, Hội Nông dân xã Ngư Thủy tổ chức giải bóng chuyền, do công tác tổ chức không chặt chẽ dẫn đến việc các đội bóng khiếu nại Ban tổ chức và từ bỏ giải đấu. Chính vì thế, ông Lư đã viết một bài thơ kể về giải bóng chuyền này và đăng lên mạng xã hội facebook.

2 vợ chồng bị hành hung tại nhà nghi do làm thơ đăng mạng xã hội- Ảnh 3.

Bài thơ ông Lư sáng tác và đăng lên trang cá nhân

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

"Có thể xuất phát từ bài thơ mà bố tôi đăng lên, nên những người này ra tận nhà đánh bố tôi phải nhập viện. Vì hàng xóm của chúng tôi thấy trong nhóm người tham gia hành hung có một số người ở cùng xã nhưng thôn khác", anh Luýt cung cấp thêm thông tin. Theo anh Luýt, bố, mẹ anh là người lương thiện, sống chan hòa với mọi người, từ trước đến nay chưa hề có mâu thuẫn, thù oán với ai.

Trong khi đó, theo thông tin mà PV Thanh Niên có được, Công an H.Lệ Thủy đã thụ lý, điều tra vụ việc.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
6 ngày trước - Liên quan đến vụ vợ chồng ở xã Ngư Thủy (H.Lệ Thủy, Quảng Bình) bị hành hung, nghi do đăng bài thơ nói về giải bóng chuyền trên mạng xã hội, Trưởng ban tổ chức giải bóng chuyền nông dân xã Ngư Thủy nói gì?
6 ngày trước - Liên quan đến vụ việc vợ chồng ông Ngô Văn Lư (55 tuổi, trú thôn Thượng Bắc, xã Ngư Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) bị hành hung, Công an đã triệu tập 7 người liên quan đều ở thôn Liêm Tiến, xã Ngư Thủy lên làm rõ.
3 tuần trước - Cơn bão mạnh nhất 30 năm - Yagi - đi qua Việt Nam trong 15 năm giờ, để lại chuỗi thiên tai kéo dài và những mất mát không thể hàn gắn với nhiều người.
1 tháng trước - Tôi đang sống ở quần thể chung cư 'Liên Hiệp Quốc' gần cầu Sài Gòn. Chung cư có biệt danh ấy vì nơi đây có hàng trăm cư dân mang hàng chục quốc tịch khác nhau'.
1 tháng trước - Lễ viếng bà Đặng Bích Hà, phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được tổ chức vào ngày 28-9 tại Nhà tang lễ Quốc gia. Sau đó, bà được đưa về an nghỉ tại Vũng Chùa - Đảo Yến.
Xem tin bài khác
56 phút trước - Ngày 19.10, Đồn biên phòng Non Nước (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ gần 400 bình khí cười (N20) các loại để làm rõ vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
1 giờ trước - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an tỉnh vào cuộc điều tra dấu hiệu bất thường tại phiên đấu giá mỏ cát trên địa bàn.
1 giờ trước - Vừa trúng đấu giá lô đất 62,5m² với giá 9,1 tỉ đồng, tương đương 146 triệu đồng/m², một người phụ nữ ở Hà Nội đã rao bán với giá 9,7 tỉ đồng.
1 giờ trước - Chiều 19-10, triều cường tiếp tục dâng cao khiến tuyến đường Trần Xuân Soạn lại “chìm” trong biển nước. Xe máy di chuyển cùng xe lớn, tiềm ẩn nhiều mối nguy.
1 giờ trước - Đăk Lăk- Sáu người đi thuyền qua hồ Thác Vàng, huyện Buôn Đôn, bất ngờ bị lật, 5 người bơi được vào bờ, một thiếu nữ mất tích.