ttth247.com

20 năm CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng: Giúp đỡ 2.194 tân SV với tình thương vô hạn

Chiều nay 23-8, sau nhiều chờ đợi, ngày “vui nổ trời” của Câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng cũng đã đến. Chủ đề hôm nay được câu lạc bộ chọn: “Tiếp sức đến trường - Nâng bước tương lai - Chung tình yêu đất Quảng".

Ngày này, cách đây 20 năm, từ một cuộc gặp thân tình giữa 15 anh chị em đồng hương Quảng Nam và cảm xúc từ chương trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ khi ấy vừa thôi nôi, câu lạc bộ đã ra đời. 

20 năm 200 thành viên - tri ân những người miệt mài nâng bước sinh viên

Đến nay, số thành viên đã lên đến gần 200, tình thân nhân lên gấp bội. Con số tân sinh viên Quảng Nam được tiếp sức đã là 2.194 với tổng mức học bổng hơn 23 tỉ đồng. 

Và ngày 21-9-2024 này, trong sự trông đợi của tất cả thành viên câu lạc bộ, sẽ lại có thêm 100 tân sinh viên Quảng Nam - Đà Nẵng nữa được tiếp sức, với kinh phí 1,5 tỉ đồng. 

"Cuộc gặp hôm nay của chúng tôi chỉ có một mục đích: tri ân những người bạn, người đồng hương đã cùng đồng hành trên sự nghiệp trả nợ quê hương, trợ giúp cho con em xứ Quảng bước tiếp đến tương lai giữa cảnh ngặt nghèo. 

Có người cùng đi đường dài, có người cùng đi đoạn ngắn, chúng tôi đều rất mang ơn", ông Phạm Phú Tâm, chủ nhiệm câu lạc bộ, nói trong lúc đứng đón khách. 

Ngày ấy - bây giờ - cuộc hội ngộ ý nghĩa giữa ân nhân và người nhận học bổng

Chiều 23-8, xuất hiện sớm nhất ở hội trường là những thành viên ban chấp hành câu lạc bộ. Chỉnh tề lễ phục áo dài, comple đến giữa trưa nắng, họ lên sân khấu, dượt lại bài hát truyền thống của câu lạc bộ cũng như của chương trình Tiếp sức đến trường: "Gửi hoa cho em nhân ngày em đến trường/ Gửi bao yêu thương theo về nơi giảng đường…".

Ở sảnh đón khách, chiều nay là lần thứ hai Trương Thị Thu Sương và Lê Thị Thu Hiền - hai tân sinh viên mùa 2017 - được gặp "người ơn" của mình là ông Nguyễn Tâm Tiến. Ông Tiến kể: "Năm ấy ra Hội An dự trao học bổng, xem đoạn clip mà Tuổi Trẻ thực hiện về hoàn cảnh của Sương và Hiền, nỗ lực của hai cô bé, tôi cảm động chịu không nổi. 

Ngoài học bổng của chương trình, tôi quyết định sẽ tài trợ toàn bộ chi phí đi học trường kinh tế cho Sương, trường y khoa cho Hiền. Việc chi phí các năm, liên lạc, thăm hỏi, theo dõi kết quả học tập…, tôi nhờ qua chị Kim Lan". 

Hôm nay, Hiền đã trở thành một cô bác sĩ công tác tại bệnh viện huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, chờ thi lên thạc sĩ. Sương đã có ba năm đi làm ở một công ty tại quận 7, TP.HCM. 

So với những hình ảnh trong đoạn video clip năm nào, cuộc đời cả hai đã khác. "Nếu không khác, học bổng của chúng ta là thất bại. Phải khác chứ, phải không?", ông Tâm Tiến hỏi Sương, hỏi Hiền trong cái bắt tay thật chặt trước khi bước vào hội trường bắt đầu chương trình. Hỏi, tức là trả lời.

Tuổi Trẻ hạnh phúc khi CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng đi cùng trong hành trình nhân ái 

Nhà báo Nguyễn Khắc Cường - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ - chia sẻ tại buổi lễ: "Báo Tuổi Trẻ rất vui mừng được cùng CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng ở đây trong lễ kỷ niệm 20 năm. Đây là hành trình đồng hành cùng nhau rất dài và đầy tình yêu thương. 

20 năm sẽ có lúc trải qua những khó khăn, nhưng các anh chị vẫn ở đó, đồng hành cùng các em. Và hơn thế nữa, giá trị của các suất học bổng tăng lên theo thời gian. Đó là nghĩa cử hết sức cao đẹp của tình đồng hương, ân tình của CLB dành cho báo Tuổi Trẻ, dành cho chương trình và dành cho các em tân sinh viên không gì đong đếm được. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn vì sự đồng hành quý báu của các anh chị là thành viên CLB đã cùng chúng tôi vun đắp tương lai cho các em".

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam: CLB vươn mình 20 năm như cây xương rồng của miền Trung nắng gió

Ông Trần Anh Tuấn, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xúc động bước lên sân khấu ngay sau đó: "Tôi rất cảm động khi được đến đây, ngồi cùng với các anh chị để ôn lại một hành trình thấm đẫm tình người. Cảm ơn sự hình thành và phát triển của câu lạc bộ chúng ta. 

Quảng Nam của chúng ta có biểu tượng cây xương rồng, vẫn vươn mình phát triển, ra hoa đậu quả giữa gió, giữa nắng, giữa bão, cũng có truyền thống mặn nồng về tình yêu quê hương dẫu khó nghèo, dẫu lắm thiên tai bão tố. 

Từ năm đầu tiên 2005, tôi là cán bộ huyện miền núi Bắc Trà My, tôi đã dõi theo học bổng này. 3 triệu đồng lúc ấy là rất lớn. Rồi học bổng cứ lớn dần, cả lượng, cả chất, và cao hơn vật chất nữa là tình yêu quê hương, giúp kéo gần lại ước mơ cho con em Quảng Nam, các em thay đổi đời mình, trưởng thành và đóng góp cho quê mình, đất nước mình. 

20 năm là bao nhiêu câu chuyện, bao nhiêu kinh nghiệm và chắc chắn những năm tới tiếp đây, CLB tuổi 20 sẽ lớn mạnh hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, và cũng chắc chắn sẽ luôn có sự đồng hành của chúng tôi". 

Ông Tuấn thay mặt UBND tỉnh Quảng Nam đóng góp 20 triệu đồng vào quỹ Tiếp sức đến trường của câu lạc bộ.

Những giọt nước mắt biết ơn và hạnh phúc

Phần giao lưu trên sân khấu được bắt đầu với hai "quả ngọt": Trương Lệ Xuân - cựu sinh viên từng nhận học bổng Tiếp sức đến trường, hiện là chủ doanh nghiệp ST Home và Gofreéh. 

Cô nói lời tri ân: "Học bổng này đã là món quà rất lớn, giúp em thực hiện được ước mơ đến TP.HCM học đại học. Được chắp cánh học tập, em cũng được chắp cánh ước mơ là một ngày nào đó được tiếp nối tình yêu thương mà em đã được nhận ở đây. Lúc nào em cũng mang sẵn theo lòng biết ơn của mình". 

Lòng biết ơn ấy được Xuân thể hiện bằng 20 triệu đồng góp quỹ dù không chuẩn bị trước. 

Một cựu sinh viên khác là Lê Thị Thu Hiền, hiện là bác sĩ khoa nội, bệnh viện đa khoa huyện Duy Xuyên. Ngồi dưới xem đoạn clip trên sân khấu về mình, Hiền rơi nước mắt, lên sân khấu lại tiếp tục rơi nước mắt. 

Hiền chỉ có thể nói: 'Với hoàn cảnh của gia đình em, 6 năm học Y là quá dài. Học bổng Tiếp sức đến trường và sự giúp đỡ tiếp theo của chú Tâm Tiến đã cất đi được gánh nặng tài chính mà nếu em có cố gắng đi làm thêm cũng không gánh nổi".

Ông Nguyễn Tâm Tiến, phó chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ: "Tôi đã tình cờ được anh Phú Tâm và anh Lê Hoàng rủ tham gia câu lạc bộ. Đầu tiên là với tấm lòng, sau đó là cảm thấy mình có trách nhiệm để thúc đẩy hoạt động của câu lạc bộ, dùng quan hệ của mình để tiếp tục "rủ rê", "kiếm tiền" cho câu lạc bộ. 

Thế hệ anh Hoàng, anh Tâm đã ĐỐT LỬA , chúng tôi đi sau có nhiệm vụ GIỮ LỬA. Với hoạt động của câu lạc bộ, tôi luôn đau đáu, vừa có duyên, vừa có nợ, vừa có trách nhiệm, và tôi hứa sẽ có trách nhiệm trong 20 năm nữa".

Chúng tôi cho đi và học lại từ các em sinh viên nghèo mà hiếu học 

Bà Kiều Thị Kim Lan - phó chủ nhiệm câu lạc bộ, "tay hòm chìa khóa" của câu lạc bộ suốt bao năm qua, rướm nước mắt chia sẻ: "Tôi đã đến với câu lạc bộ với tình yêu thương các em sinh viên nghèo ở quê mình. Cố gắng suốt hai thập niên với sổ sách giấy tờ tiền bạc cũng vì các em. 

Các em cũng cho lại tôi rất nhiều tình cảm và bài học bằng chính tư chất của mình: tằn tiện trong chi tiêu, chỉ nhận đúng mức học phí, có em được tài trợ thêm nhưng em trả lại, không dùng tiền vào mục đích khác… Đấy chính là chất của người Quảng. Tôi 72 tuổi rồi, cũng đã đến lúc tìm người thay thế mình để giao "chiếc chìa khoá" này".

Chị Trương Lệ Xuân tâm sự tại buổi giao lưu: "Bên cạnh chắp cánh ước mơ về học tập, tôi được chắp cánh ước mơ để có thể tiếp bước giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. 

Lúc nào tôi cũng mang trong mình sự biết ơn. Hôm nay nhận lời mời bất ngờ, tôi không có sự chuẩn bị nào, tôi xin có món quả nhỏ trị giá 20 triệu đồng gửi đến CLB để đóng góp một phần nào đó cho chương trình".

Quê hương vẫn cần chung tay

Nhà báo Phạm Phú Tâm, chủ nhiệm câu lạc bộ, lên nói lời tri ân: "Tôi xin ôm và hôn tất cả các thành viên. 20 năm nay, cứ đến tháng 9, chúng ta lại về Hội An trao học bổng cho các em cháu quê mình. Lễ kỷ niệm 20 này tổ chức tại TP.HCM để câu lạc bộ có cơ hội tập họp đông đủ nhất. Đây là buổi để ban chủ nhiệm nói lời cảm ơn với tất cả mọi người, những người đã đến đồng hành với chúng ta, dù dài, dù ngắn, chung tình yêu xứ Quảng dù có phải người Quảng Nam hay không.

Tính luôn năm nay, chúng ta đã tặng được 2.300 học bổng, trị giá hơn 24 tỉ đồng, vật chất lớn, tinh thần còn lớn hơn. 20 năm đã dài, nhưng những hoàn cảnh khó khăn ngoài xã hội lúc nào cũng còn, vẫn cần nhiều sự trợ giúp, và quê hương chúng ta vẫn cần anh chị chung tay".

Những món quà xứ Quảng được ban chủ nhiệm câu lạc bộ trao đến từng người. Kỷ niệm chương của chương trình cũng được đại diện báo Tuổi Trẻ lần lượt mời từng thành viên lên để tặng, ghi nhớ những ngày tháng đồng hành với chương trình Tiếp sức đến trường. Sau những nước mắt cảm xúc, cuộc "vui nổ trời" của người xứ Quảng bắt đầu.

* TTO cập nhật.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
3 tuần trước - Đứng đón khách đển dự lễ kỷ niệm, ông Phạm Phú Tâm, chủ nhiệm câu lạc bộ, tâm sự: 'Có người cùng đi đường dài, có người cùng đi đoạn ngắn, chúng tôi đều rất mang ơn'.
1 tháng trước - 20 năm hình thành và đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ, Câu lạc bộ (CLB) Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng có thể xem như cánh tay nối dài của chương trình Tiếp sức đến trường.
1 tháng trước - 20 năm, 2.352 suất học bổng với số tiền 24,5 tỉ đồng được CLB Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng trao cho tân sinh viên, mà nói vui là "ngấp nghé triệu đô".
1 tháng trước - 20 năm hình thành và đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ, Câu lạc bộ (CLB) Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng có thể xem như cánh tay nối dài của chương trình Tiếp sức đến trường.
1 tháng trước - Tối 21-8, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ "Nghĩa tình Quảng Trị" đã có buổi họp mặt các thành viên CLB và trao cho chương trình Tiếp sức đến trường 2024 của báo Tuổi Trẻ số tiền 2 tỉ đồng làm học bổng cho tân sinh viên Quảng Trị có hoàn cảnh...
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
2 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
3 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
3 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
4 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.