4 trường quốc tế ở TP.HCM và Long An đã phát động và thực hiện 'Tuần lễ sẻ chia', hướng về người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Ngày 26-9, đại diện 4 trường quốc tế thuộc Khai Sáng Corporation đã đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ trao 763.078.832 đồng ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi và mưa lũ ở phía Bắc.
Đây là số tiền do cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh của bốn trường quốc tế thuộc Khai Sáng Corporation (bao gồm: Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Nam Long và EMASI Vạn Phúc, Trường Nội trú Song ngữ Quốc tế EMASI Plus Waterpoint, Trường Quốc tế Đức IGS HCMC) đóng góp.
Lan tỏa bài học về tình yêu thương
Tuần lễ sẻ chia ở 4 trường quốc tế trên không chỉ kêu gọi học sinh, phụ huynh, giáo viên… đóng góp về vật chất. "Đây là dịp để các em học sinh có những trải nghiệm ngoài sách vở, lan tỏa bài học về tình người. Mỗi hành động nhỏ trong tuần lễ này không chỉ góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, mà còn gieo mầm những giá trị cao đẹp trong tâm hồn các em. Đó là lòng nhân ái, sự đồng cảm và khát khao cống hiến" - ông Kenneth Haggarty, giám đốc điều hành Trường EMASI Vạn Phúc, chia sẻ.
Vì vậy trong suốt tuần lễ sẻ chia, các học sinh đã tích cực tình nguyện tham gia chương trình "Que kem lạnh, trái tim ấm" (học sinh bán kem gây quỹ từ thiện), vẽ tranh và đưa ra đấu giá bán, viết thư cho học sinh bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi và làm cây yêu thương…
Ông Clauspeter Wollenweber - hiệu trưởng Trường Quốc tế Đức IGS HCMC - cho biết: "Trước khi phát động Tuần lễ sẻ chia, chúng tôi đã có một buổi sinh hoạt với các em học sinh. Chúng tôi cung cấp cho các em những thông tin, hình ảnh, video về cơn bão Yagi cùng với mức độ tàn phá khủng khiếp của nó ở một số tỉnh miền Bắc. Để từ đó các em có sự đồng cảm, cảm thông và chung tay thực hiện Tuần lễ sẻ chia".
Góp hết tiền trong ống heo ủng hộ bạn vùng bão lũ
"Em đập ống heo được 520.000 đồng. Đây là số tiền mẹ và ông bà cho em mỗi khi em giúp mẹ làm việc nhà. Em đã quyết định mang hết số tiền này đến trường để đóng góp giúp đỡ các bạn miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi.
Thực sự thì ban đầu em cũng hơi tiếc vì em đã định để dành số tiền này mua đồ chơi. Nhưng sau khi xem hình ảnh những ngôi nhà bị ngập vì bão lũ, các bạn học sinh thì không thể đi học, em thấy thương các bạn quá.
Mẹ em cũng bảo rằng khi mình biết chia sẻ với người khác thì niềm vui sẽ lớn hơn. Em mong rằng các bạn ấy sẽ mau chóng được đến trường và có những ngày vui như chúng em" - Trần Phương An, học sinh lớp 1A, Trường EMASI Nam Long bày tỏ.
Ông Luke Turner, giám đốc điều hành Trường song ngữ quốc tế EMASI Nam Long, chia sẻ: "Học sinh Trường EMASI Nam Long đa số thuộc diện khá giả nên kêu gọi các em đóng góp quỹ không khó. Điều quan trọng hơn là nhà trường muốn giáo dục các em có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, sự đồng cảm với những người khốn khó… Đây là một trong những yếu tố góp phần phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh".