Tại Lào Cai, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Lào Cai đã trao cứu trợ khẩn cấp 150 suất quà đến bà con vùng lũ Lào Cai. Mỗi suất quà gồm nhu yếu phẩm cần thiết như mì tôm, lương khô, bánh, sữa, nước uống, đèn pin... (trị giá 500.000 đồng/suất).
Những suất quà vượt biển nước mênh mông
Trên chiếc xuồng cứu hộ, đại diện báo Tuổi Trẻ, Tỉnh Đoàn Yên Bái đã trao những suất quà cứu trợ khẩn cấp đầu tiên đến người dân vùng lũ ở phường Nam Cường (TP Yên Bái) vào chiều 10-9.
Nhiều khu vực ở phường chìm trong biển nước mênh mông, nhiều nơi ngập sâu 4 - 4,5m. Chỉ 300m nhưng phải mất gần một giờ đồng hồ ngồi trên chiếc xuồng cứu hộ vượt qua biển nước mênh mông, đại diện báo Tuổi Trẻ mới trao tận tay những suất quà đầu tiên đến với người dân vùng lũ ở Yên Bái.
Ngôi nhà của ông Trần Hữu Dũng (48 tuổi, ở phường Nam Cường) ngập hết tầng một, cả gia đình ông phải dời lên tầng cao để tránh lũ. Để nhận được quà cứu trợ khẩn cấp, ông Dũng phải trèo qua lan can tầng 2, ra phía mái tôn vốn để che chắn hiên tầng 1.
"Nhà tôi bị ngập hết tầng 1, có nhà chỉ một tầng đã ngập hết nóc. Sợ lắm, chưa bao giờ lũ về nhanh và dâng cao như thế này, cao hơn đỉnh lũ năm 2008" - ông Dũng kể, gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.
Cầm trên tay suất cơm cứu trợ, bà Nguyễn Thị Xuyến (67 tuổi, ở phường Nam Cường) xót xa kể suốt 20 năm sinh sống ở mảnh đất này, bà chưa bao giờ thấy nước lũ về nhanh thế. "Đêm qua sợ quá, taluy đằng sau sạt xuống, đất đá đổ ào ào không kịp trở tay" - bà Xuyến kể.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Ngọc Hà, bí thư Đảng ủy phường Nam Cường, cho hay do mưa lũ kéo dài trong những ngày qua, nước sông Hồng dâng cao đã làm hơn 600 hộ dân của phường bị ngập sâu.
Bày tỏ lời cảm ơn tới báo Tuổi Trẻ khi trao quà cho người dân của phường, ông Hà cho biết thêm trong những ngày qua, lãnh đạo phường cùng các tổ dân phố đã lập điểm tiếp nhận hàng cứu trợ và phối hợp cùng các lực lượng vận chuyển hàng cứu trợ, nhất là nước uống, các nhu yếu phẩm, cơm... phục vụ hàng trăm hộ bị ngập.
Do nước ngập sâu nên toàn bộ việc vận chuyển hàng hóa được thực hiện bằng thuyền, canô của quân đội, công an, người dân và các nhà hảo tâm đưa đến hỗ trợ.
Anh Hà Đức Hải, bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái, cho hay từ khi tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão lũ, cơ quan Tỉnh đoàn luôn có cán bộ túc trực 24/24 để tiếp nhận hỗ trợ của các đơn vị, cá nhân, nhà hảo tâm các tỉnh thành để đưa hỗ trợ đến với người dân Yên Bái một cách nhanh nhất, kịp thời nhất.
Anh Hải chia sẻ những ngày qua quá trình vận chuyển hỗ trợ của nhà hảo tâm đến với người dân gặp nhiều khó khăn về đường sá do bị chia cắt, có nơi ngập cao 4-5m, ngập lên đến tầng 2 ngôi nhà, rất khó để tiếp cận.
"Cho đến thời điểm này có những vùng vẫn đang bị cô lập, lở đất. Tuy nhiên chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận sự hỗ trợ để đưa đến người dân Yên Bái và giúp người dân khắc phục hậu quả của bão lũ một cách nhanh nhất và kịp thời nhất" - anh Hải nói.
"Tăng bo" chuyển hàng cứu trợ
Tại Lào Cai, chị Giàng Thị Mai - bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai - chia sẻ bà con bị mưa lũ cô lập đã mấy ngày nay. Không điện, không sóng điện thoại, nhiều nhà đã hết lương thực. Hàng xóm bơi thuyền chia nhau từng bát gạo, từng gói mì tôm.
Theo chị Mai, cùng với những suất quà của báo Tuổi Trẻ chuyển đến, Tỉnh đoàn đã huy động thêm các nhà hảo tâm khác tặng thêm lương thực, đồ dùng thiết yếu cho những nơi bị thiệt hại nặng nề là Bảo Yên, Bát Xát, Văn Bàn, TP Lào Cai.
Chuyến hàng đi Văn Bàn, Bảo Yên phải vượt qua quãng đường hơn trăm cây số. Khi xe cách trung tâm huyện Bảo Yên chừng 15km thì đường bị sạt. Người dân địa phương đội mưa vác các thùng hàng vượt qua bùn lầy, "tăng bo" sang xe tải.
Chiếc xe tải gầm cao, hai cầu chỉ đi được hơn 3 cây số thì gặp một vụ sạt lở khác. Đất đá vùi lấp hai căn nhà, trong nhà có năm người. Xe dừng, người dân đến giúp chuyển hàng lại chạy đi bới đất đá cứu được hai cháu bé. Một em bé khác không qua khỏi, còn hai vợ chồng chủ nhà mất tích.
Ông Đặng Văn Thắng - bí thư chi bộ thôn Muối 3, xã Yên Sơn (huyện Bảo Yên, Lào Cai) - cho hay khu vực thôn Muối 3 đang rất nguy hiểm, nguy cơ sạt lở cao.
Dưới chân bùn ngập tới gối, hàng chục người hô nhau cố gắng chuyển quà cho bà con vùng lũ. Xong việc lại chạy đi tìm cuốc xẻng bới bùn, tìm người trong đống đổ nát.
Huyện Đoàn Bảo Yên nhờ người dân, thanh niên mang xe máy chở từng thùng hàng trao đến tay bà con vùng lũ. Những thùng hàng giá trị không cao nhưng ấm áp tình cảm của người dân khắp nơi gửi tới đồng bào đang trong cơn thiên tai hoạn nạn.