ttth247.com

Ba lần dàn cảnh, cướp tiền của người bán USD

Hà NộiMiền, Thuận, Long bàn nhau vờ mua USD để cướp nhưng hai lần không dám ra tay, lần thứ ba đã dụ khách đến chung cư rồi xịt thuốc mê, cướp hơn 300 triệu đồng.

Ngày 29/8, TAND Hà Nội tuyên Lê Đắc Miền, 24 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm án 16 năm tù; Trần Đình Thuận, 30 tuổi, trú huyện Thanh Trì, 13 năm tù; Vũ Văn Long, 29 tuổi, trú huyện Sóc Sơn, 15 năm tù và Đỗ Đức Anh Hiệp, 24 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm, 8 năm tù, cùng về tội Cướp tài sản, theo điều 168 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, chiều 25/1, với kế hoạch lên mạng xã hội tìm người bán USD để cướp tài sản, Miền phân công Thuận đứng ngoài cảnh giới, Long và Miền trực tiếp gặp người bán. Trong khi giao dịch, Long kiểm tra tiền, thấy Miền đứng lên ra hiệu sẽ cầm tiền bỏ chạy. Nếu bị người bán đuổi theo, Thuận ngăn cản để yểm trợ cho Long.

Thực hiện kế hoạch, Miền lên mạng xã hội hỏi mua 15.000 USD với giá 25,050 đồng một USD của nam thanh niên không quen biết và hẹn đến quán nước giao dịch.

Khoảng 19h cùng ngày, nam thanh niên trên đến điểm hẹn. Khi Miền ra hiệu thì Long sợ không dám giật tiền bỏ chạy nên phi vụ bất thành. Ba người đến địa điểm khác. Thuận say xe nên không đi taxi cùng đồng phạm mà thuê xe ôm của Hiệp và trực tiếp cầm lái.

Trên đường đi, Thuận giới thiệu làm công việc về tài chính, có nhu cầu đi lại nhiều nên thuê Hiệp làm tài xế riêng. "Hội quân" tại quán nước gần cổng làng Phú Đô trên đường Châu Văn Liêm, Miền tiếp tục lên mạng hỏi mua 15.000 USD của người đàn ông trung niên, hẹn đến cổng làng.

Khoảng 15 phút sau, người đàn ông bán USD đến gặp Long và Miền nhưng chỉ đưa từng tờ tiền USD cho Long xem rồi thu lại cất đi. Thấy người này cảnh giác, vẻ "lão làng", Miền và Long không dám giật tiền mà ngồi nói chuyện.

Đứng ở bên đường đối diện chờ Long và Miền, Hiệp hỏi: "Các anh làm gì thế", Thuận nói: "Bọn nó dàn cảnh để cướp".

Lần thứ hai thất bại, 4 bị cáo rủ nhau đi về khu vực phố Linh Đàm, quận Hoàng Mai uống rượu. Miền đề xuất kịch bản thuê căn hộ chung cư, hẹn người bán đến, sử dụng thuốc mê tấn công để cướp tài sản.

Sáng hôm sau, Miền tìm thuê một căn hộ chung cư tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thời gian 13-16h, giá 450.000 đồng. Miền đặt mua 2 lọ thuốc mê dạng nước giá 1,4 triệu đồng. Sau đó, Miền lên mạng xã hội tìm "con mồi". Anh Xuân, 24 tuổi, trú quận Hà Đông, đồng ý bán 11.000 USD cho Miền, giao dịch tại căn chung cư.

Miền gọi Thuận và Long đến chung cư. Thuận lại thuê Hiệp chở với hứa hẹn: "Anh đi làm lại kèo hôm qua, anh sẽ không để em thiệt đâu".

Theo phân công của Miền, Thuận và Hiệp ở dưới sảnh để cảnh giới, chờ anh Xuân đến thì báo. Nếu bên bán đi từ hai người trở lên sẽ hủy giao dịch. Tại căn hộ, Miền và Long pha thuốc mê vào nước uống.

Nhà chức trách xác định, khi đến giao dịch, anh Xuân uống cốc nước mời nhưng vẫn tỉnh táo. Miền thấy vậy đã lấy lọ thuốc mê (dạng xịt phun sương) xịt liên tục vào mặt anh Xuân, còn Long lao vào giữ tay, nói: "Đưa hết tiền cho tao".

Anh Xuân xin tha và nói sẽ đưa hết tài sản. Hai bị cáo lấy hơn 25 triệu đồng, 11.000 USD và điện thoại của anh này rồi cầm hai lọ thuốc mê, đóng cửa rời đi. Long vứt bỏ điện thoại của anh Xuân tại hầm gửi xe, vì sợ có cài đặt định vị.

Trong lần cướp này, Miền được chia 159 triệu đồng, Long 33,5 triệu, Thuận 99 triệu và Hiệp 3 triệu đồng.

Tổng giá trị số tài sản bị cướp được xác định 301 triệu đồng. Ngày 27/1, 4 nghi phạm bị bắt.

Công an xác định, anh Xuân chưa kịp giao dịch thì bị cướp nên không đề cập xử lý anh này về hành vi Mua bán ngoại tệ.

Hải Thư

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
1 ngày trước - Mỹ- Cầm súng xông vào cửa hàng, bộ đôi Dale Selby Pierre và William Andrews bắt năm người làm con tin, tra tấn rồi sát hại tàn bạo nhưng một nạn nhân mưu trí đã sống sót.
1 tháng trước - Mỹ- Sau khi Jane Bashara đột ngột biến mất vào tháng 1/2012, chồng cô bị phanh phui đời sống tình dục lệch lạc và một người tình bí mật đang thúc giục ly hôn.
3 tuần trước - Hoa hậu Phương Lê bị xử phạt vì sửa lời Quốc ca; ông đánh cháu họ tử vong; lời khai của nhóm thanh niên chặn đường, đánh khách hát karaoke tử vong... là những tin nóng 24 giờ qua.
20 phút trước - Một phụ nữ bị sát hại tại nhà; xét xử vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2; truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải vì nhận hối lộ của Xuyên Việt Oil... là những tin nóng 24 giờ qua.
1 tháng trước - Mỹ- Sau khi Ben Renick bị bắn chết, gia đình mới phát hiện Lynlee Renick sống hai mặt, vừa liên tục nói dối cảnh sát vừa gom góp tài sản để đến sống với người tình.
Xem tin bài khác
20 phút trước - Sáng sớm 19/9, an ninh phiên tòa vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 được thắt chặt, bên trong và ngoài TAND TP.HCM có rất nhiều chiến sĩ cảnh sát.
1 giờ trước - TP HCM- Đang mang án tử hình ở giai đoạn một của vụ án, bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tiếp tục bị đưa ra xét xử cùng 33 người về nhiều tội danh.
1 giờ trước - Cơ quan thuế chưa tính thuế khi chuyển nhượng nhà đất gây thiệt hại thì tôi có thể kiện đòi bồi thường không?
1 giờ trước - Biết Xuyên Việt Oil không nộp tiền vào quỹ bình ổn giá xăng dầu mà chiếm dụng trái phép nhưng Cục phó Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính lại nhận hối lộ, làm ngơ cho sai phạm dẫn tới thất thoát 219 tỷ đồng.
2 giờ trước - TP HCM- Đang mang án tử hình ở giai đoạn một của vụ án, bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tiếp tục bị đưa ra xét xử cùng 33 người về nhiều tội danh.