Cùng với những lời động viên, bà Chow Ee Huey (Singapore) cũng ủng hộ 1.000 đô la Singapore cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, thông qua cầu nối báo Tuổi Trẻ.
Một bạn đọc người Singapore sau khi đọc được lời phát động ủng hộ nạn nhân bão số 3 trên Tuoi Tre News đã bày tỏ tấm lòng của mình đến với người dân ở Việt Nam, đất nước mà bà vô cùng yêu mến.
Đồng thời bạn đọc này cũng ủng hộ 1.000 đô la Singapore (tương đương 19 triệu đồng) cho nạn nhân bão thông qua cầu nối báo Tuổi Trẻ.
Dưới đây là chia sẻ của bà Chow Ee Huey gởi đến Tuoi Tre News. Phóng viên Nhã Xuân chuyển ngữ giới thiệu đến bạn đọc.
Cơn bão đã cuốn trôi không chỉ nhà của các nạn nhân, mà nhiều người còn mất đi người thân của mình - ông bà mất cháu, con mất cha, cháu mất bà, mất cô... Thật đau lòng khi thấy cảnh mọi người khóc thương cho mất mát của gia đình mình.
Ai cũng xứng đáng được sống trong một môi trường yên bình và an toàn, bên cạnh những người thân yêu, gia đình và bạn bè.
Sẽ không bao giờ có một mái ấm trọn vẹn như trước nữa.
Là một người nước ngoài yêu thương Việt Nam, văn hóa và con người nơi đây, tôi thấy mình cần phải làm gì đó.
Đóng góp có thể bắt đầu từ những khoản rất nhỏ, từ việc không sắm thêm váy vóc, bỏ bớt một bữa tối đắt tiền, uống một ly nước ít đắt đỏ hơn… nhưng những sự hy sinh nhỏ này có thể cứu lấy mạng người.
Tôi không chỉ muốn giúp mọi người dựng lại mái nhà, mà còn hy vọng rằng hành động của mình có thể mang lại cho người dân Việt Nam thêm hy vọng, niềm tin và sức mạnh để vượt qua thời kỳ khó khăn này. Tôi mong người Việt biết chúng tôi ở bên cạnh họ.
Tôi tin rằng với sự đoàn kết, kiên cường và lòng tử tế của người Việt Nam, họ sẽ sớm vượt qua thảm họa này.
Tôi cầu chúc Việt Nam và người dân nơi đây luôn bình an và thịnh vượng.