ttth247.com

Bão Trà Mi giật cấp 12 cách Đà Nẵng 125km, sáng nay vào Quảng Trị - Quảng Ngãi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4h sáng 27-10, tâm bão Trà Mi (bão số 6) đang ở cách Đà Nẵng khoảng 125km về phía đông đông bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Trà Mi mạnh cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12. Như vậy cường độ bão đã suy giảm khoảng 2 cấp so với tối qua.

Hiện bão đang di chuyển nhanh theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo trong sáng nay, bão Trà Mi sẽ đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi).

10h sáng nay, tâm bão ở trên đất liền ven biển các tỉnh Trung Trung Bộ.

Sau đó, bão đổi hướng di chuyển theo hướng đông nam, đi về phía vùng biển các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

4h sáng mai (28-10), áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển Trung Trung Bộ. Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng đông, hướng ra quần đảo Hoàng Sa và suy yếu thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sáng 27-10 có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Sáng nay, trên đất liền Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11.

Từ sáng ngày 27-10, ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam có khả năng xuất hiện nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m.

Tàu/thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên (đặc biệt trên khu vực huyện đảo Hoàng Sa), khu vực biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển tại ven biển các tỉnh từ Quảng Trị tới Quảng Nam do tác động của sóng lớn và nước dâng do bão.

Từ sáng sớm nay đến đêm 28-10, ở khu vực Quảng Bình đến Quảng Nam có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ đồng hồ.

Khu vực Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định và Bắc Tây Nguyên có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-180mm, có nơi trên 250mm.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
13 giờ trước - Dự báo trong sáng đến trưa nay (27/10), bão Trà Mi sẽ đổ bộ đất liền các tỉnh miền Trung trước khi ngược ra biển. Ngày và đêm nay là đỉnh điểm mưa lớn, gió giật mạnh ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam.
1 ngày trước - Vào 16h hôm nay (26/10), bão cách Đà Nẵng khoảng 370km về phía đông đông bắc với sức mạnh cấp 11, giật cấp 14. Khu vực Quảng Trị đến Bình Định bắt đầu xuất hiện mưa rải rác. Dự báo từ đêm nay, mưa lớn bắt đầu. Từ sáng mai, gió mạnh quần...
23 giờ trước - Dự báo mới nhất cho thấy bão Trà Mi (bão số 6) có khả năng đổ bộ vào đất liền các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Quảng Nam trong ngày mai.
23 giờ trước - Dự báo mới nhất cho thấy, bão số 6 (Trà Mi) sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam trong ngày mai trước khi đổi hướng đi ngược ra biển. Dự báo vùng ảnh hưởng của bão sẽ rộng lớn và tác động sẽ nghiêm trọng hơn.
3 ngày trước - Chiều nay (24/10), bão Trà Mi đã vượt qua miền Trung Philippines vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 6 năm nay. Dự báo bão tăng cấp trở lại, hướng về vùng biển miền Trung nước ta trước khi đổi hướng liên tục. Đây được nhận định là cơn bão...
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Theo các chuyên gia, bão Kongrey đang đi lệch so với các nhận định ban đầu nên không loại trừ khả năng cơn bão này tiếp cận khu vực Biển Đông.
1 giờ trước - Trước nguy cơ ngập lụt do mưa lớn, lực lượng biên phòng ở Quảng Bình và Quảng Trị đã về các bản làng, hỗ trợ người dân di dời…
1 giờ trước - Cuối giờ chiều 27.10, sau khi bão số 6 (bão Trà Mi) đổ bộ, TP.Đà Nẵng đã ghi nhận nhiều thiệt hại.
1 giờ trước - Tính đến 16 giờ ngày 27-10, huyện Lệ Thủy đã di dời 73 hộ, 201 khẩu tại các xã Kim Thủy, Lâm Thủy, Thái Thủy và Kim Thủy
1 giờ trước - “Tôi đang nằm bỗng nghe tiếng kêu rắc rắc vội lao ra ngoài thoát thân. Khi quay đầu lại thì gió quật ngã khung sắt, lột mái, mọi thứ đổ sập xuống trước mắt mà không làm gì được cả”.