ttth247.com

Bất an với 'cào cào bay' giữa phố

Chiều 24-9, ông Hoàng (một đầu mối cung cấp "cào cào bay" ở TP.HCM) đầu không đội mũ bảo hiểm lái mô tô cào cào không biển số quay phim trình diễn trên đường Đông Thạnh 3 (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn). 

Tiếng nẹt pô gầm rú làm kinh động cả một đoạn đường có nhiều phương tiện qua lại. Chỉ vài giờ sau, tài khoản mạng xã hội của ông này đăng clip mới quay, nhiều tài khoản vào bình luận hỏi giá xe.

Trẻ 4 tuổi cũng chơi... cào cào!?

Ngày hôm sau, ông Hoàng dựng sẵn một số mô tô cào cào và tư vấn: "Trẻ em cao 1,1m chơi cào cào được, thấp hơn nếu thích cào cào quá có thể hạ yên, chân có thể chống tới".

Ông Hoàng nói mô tô cào cào mini 50cc khi chạy vận tốc tối đa khoảng 30km/h, giá 4,5 triệu đồng/chiếc. Với loại 70cc có vận tốc tối đa hơn 70km/h, giá 15 triệu đồng/chiếc. Giá này ông Hoàng bao luôn vận chuyển đến tận nơi người mua xe. "Pô nổ tành tành giống như xì po nên hơi ồn ào tí. Xe này chạy chơi đâu có giấy", ông Hoàng nói.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, trên một số tài khoản mạng xã hội, ông Hoàng còn đăng nhiều clip giới thiệu các mẫu mô tô cào cào mini. Trong số đó có clip một số bé trai điều khiển xe nẹt pô trên đường phố thu hút nhiều lượt xem, bình luận, hỏi giá xe. Đặc biệt, có cả clip bé trai không đội mũ bảo hiểm lái mô tô cào cào chở một bé trai khác chạy bát nháo trên đường.

Trong một clip giới thiệu, ông Hoàng nói một bé trai nổ máy và nẹt pô cào cào mini. Ông này không có chút e dè khi giới thiệu xe này thích hợp cho các bé từ 4 tuổi trở lên!?. "Tiếng xe inh ỏi rất khó chịu, để trẻ em chạy xe như thế rất nguy hiểm", một người dân sinh sống gần khu vực ông Hoàng quay clip bức xúc.

Công khai rao bán 'cào cào bay'

Ngày 19-9, tại một con hẻm đường Lê Trọng Tấn (quận Bình Tân, TP.HCM), một thanh niên tên Tâm lấy trong nhà ra một mô tô cào cào 80cc kiểu dáng nhỏ gọn "chốt" giá 6,5 triệu đồng.

Tâm nói xe trên đã qua sử dụng, còn "đẹp long lanh" và "đáng chơi". Xe này, theo Tâm, có động cơ hai thì, dùng xăng pha nhớt, được gắn pô đút gầm nên "tiếng êm không la, chạy không mất tình làng nghĩa xóm". Xe chỉ chạy được 40km/h nhưng người này nói nếu gắn pô xe "xì po" tốc độ lên đến 80 - 90km/h. Cũng theo Tâm, xe trên được nhập lậu nguyên chiếc.

Cùng ngày, tại nhà trong hẻm đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 10), một đầu mối khác tên Lộc lần lượt nổ hai mô tô cào cào mini và báo giá một chiếc 3,5 triệu đồng, chiếc còn lại do còn mới hơn nên giá 4 triệu đồng. 

Để kiểm chứng, ông Lộc cũng dắt hai xe trên ra hẻm, không đội mũ bảo hiểm lần lượt ngồi lên xe nổ máy rồ ga lao vun vút, âm thanh phát ra chát chúa. "Xe chạy ầm ầm chứ. Con nào máy cũng mạnh hết, chạy bình thường chứ không có gì hết", ông Lộc nói.

Theo ông này, hai xe trên đều được nhập từ châu Âu nhưng không có giấy tờ và có thể chạy hơn 40km/h. "Tôi mua về đi trong hẻm chạy ầm ầm. Ở Hóc Môn chơi đầy, cũng cào cào "hai thì" này nè, trên đó hẻm đường rộng, đất còn trống, nhà thưa chơi dễ", ông Lộc lý giải lý do mua xe.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
3 ngày trước - Sau phản ánh của Tuổi Trẻ, Công an huyện Hóc Môn kiểm tra nơi lắp ráp, 'độ chế' xe 'cào cào bay' và phát hiện nhiều xe không rõ nguồn gốc xuất xứ.
1 tháng trước - Tôi đang sống ở quần thể chung cư 'Liên Hiệp Quốc' gần cầu Sài Gòn. Chung cư có biệt danh ấy vì nơi đây có hàng trăm cư dân mang hàng chục quốc tịch khác nhau'.
3 tuần trước - Cơn bão mạnh nhất 30 năm - Yagi - đi qua Việt Nam trong 15 năm giờ, để lại chuỗi thiên tai kéo dài và những mất mát không thể hàn gắn với nhiều người.
3 tuần trước - Quyết tâm 500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc được Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động vào tháng 8-2024, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình ban hành kế hoạch cụ thể với mục tiêu hoàn thành vào ngày 31-12-2025.
1 tháng trước - "Mùa thu nay khác rồi/Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi/Gió thổi rừng tre phấp phới/Trời thu thay áo mới/Trong biếc nói cười thiết tha!/Trời xanh đây là của chúng ta/Núi rừng đây là của chúng ta/Những cánh đồng thơm ngát/Những ngả đường bát...
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Triều cường dâng rất cao ngày thứ 3 liên tiếp khiến bến Ninh Kiều và nhiều tuyến đường lân cận bị ngập sâu, không còn nhận ra đâu là đường, đâu là sông.
3 giờ trước - Ngày 19.10, Đồn biên phòng Non Nước (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ gần 400 bình khí cười (N20) các loại để làm rõ vụ kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
3 giờ trước - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an tỉnh vào cuộc điều tra dấu hiệu bất thường tại phiên đấu giá mỏ cát trên địa bàn.
3 giờ trước - Vừa trúng đấu giá lô đất 62,5m² với giá 9,1 tỉ đồng, tương đương 146 triệu đồng/m², một người phụ nữ ở Hà Nội đã rao bán với giá 9,7 tỉ đồng.
3 giờ trước - Chiều 19-10, triều cường tiếp tục dâng cao khiến tuyến đường Trần Xuân Soạn lại “chìm” trong biển nước. Xe máy di chuyển cùng xe lớn, tiềm ẩn nhiều mối nguy.