Thành phố cổ Pompeii với những con đường gần như còn nguyên và những ngôi nhà vẫn chưa sụp đổ là nơi du khách có cơ hội hiếm hoi chứng kiến cách con người từng sống cách đây 2.000 năm.
Một chuyến thăm đến di tích ngày nay thuộc Ý này để lại những kỷ niệm khó quên về thành phố cổ của khoảng 20.000 dân thời La Mã cổ đại bị chôn vùi trong vụ phun trào núi lửa Vesuvius năm 79.
Tuy nhiên, theo CNN, những kỷ niệm vẫn là chưa đủ với một du khách người Anh, người vừa bị phát hiện khắc tên viết tắt của mình và người thân lên những ngôi nhà hàng ngàn năm tuổi.
Du khách 37 tuổi ẩn danh đã khắc 5 vị trí, gồm tên viết tắt của mình, người thân và ngày 7.8 trên tường một ngôi nhà cổ tại đây.
Các bức ảnh về thiệt hại cho thấy những chữ cái khắc bằng vật nhọn trên lớp thạch cao bên cạnh cửa ra vào, với các chữ "JW LMW MW" cao trên tường và "MYLAW 07/08/24" xa hơn nữa có thể nhìn thấy rõ ràng.
Nhân viên tại địa điểm này đã phát hiện và gọi cảnh sát. Theo hãng thông tấn ANSA, người đàn ông này đã xin lỗi và thừa nhận đã viết tắt tên mình cùng 2 cô con gái để lại dấu hiệu cho thấy họ đã đến thăm địa điểm này.
Cơ quan quản lý di tích từ chối bình luận về vụ việc. Trước đó vào tháng 6, một du khách từ Kazakhstan bị bắt quả tang khắc tên mình lên một ngôi nhà cổ tại đây và bị buộc phải trả phí phục hồi bức tường.
Vụ việc đã được chuyển lên tòa án địa phương với cáo buộc "gây tổn hại di sản nghệ thuật", một cáo buộc có thể bị phạt từ 20.000 đến 60.000 euro và phạt tù tới 5 năm theo luật được sửa đổi vào tháng 1.
Bộ xương kể gì về cái chết trong thảm họa núi lửa Pompeii?