ttth247.com

Bé trai 8 tuổi lên Bình Dương chơi rồi đi lạc, mẹ khóc tìm 5 ngày nay

Đến trưa 27.8, vợ chồng chị Nguyễn Thị Mai (28 tuổi) sống trong một xóm trọ ở khu vực cầu Gió Bay, P.An Bình, TP.Dĩ An vẫn chưa tìm được Đức Anh (tên thường gọi là Bo), sau 5 ngày đi lạc.

Chị Mai cho biết, vào sáng 23.8 trong khi chị đi làm thì con trai ở nhà với ba và em gái 4 tuổi. Khi đó, chồng chị Mai đang ở trong phòng trọ, 2 con chơi cùng một số đứa trẻ khác bên ngoài. Khoảng 30 phút sau, chồng chị Mai ra cửa thì không thấy con trai. Sau khi hỏi thăm bà con hàng xóm, nhờ kiểm tra camera quanh khu vực nhưng vẫn không thấy, vợ chồng chị đăng tin lên mạng xã hội, dán giấy tìm con trên các tuyến đường gần nhà. Lúc đó, Đức Anh mặc áo đỏ, quần đen.

Bé trai 8 tuổi lên Bình Dương chơi rồi đi lạc, mẹ khóc tìm 5 ngày nay- Ảnh 1.

Bé Đức Anh sống ở quê cùng ông bà, dịp hè mới lên Bình Dương chơi cùng ba mẹ

GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Vợ chồng chị Mai hiện sống cùng đứa con gái nhỏ 4 tuổi, còn Đức Anh thì gửi về quê Kon Tum nhờ ông bà chăm sóc. Chị Mai làm phụ quán ở TP.Thủ Đức, chồng làm công nhân. Dịp nghỉ hè năm nay, chị dẫn Đức Anh lên phòng trọ của mình để con được gần ba mẹ và em gái.

"Tôi định ngày 27.8 sẽ đưa con về quê lại để nhập học nhưng chưa kịp thì con đi lạc", chị Mai sốt ruột nói. Chị cho biết, mấy ngày qua vợ chồng chị như ngồi trên đống lửa, đi khắp các ngõ hẻm lân cận để hỏi dò tìm con nhưng chưa có tin tức gì.

"Hôm qua có người gọi báo thấy đứa bé giống con tôi đi đến khu vực đường Tam Hà, P.Tam Phú, TP.Thủ Đức, cách phòng trọ tôi khoảng 1 km. Tôi có chạy đến hỏi thăm và tìm kiếm nhưng không thấy", chị Mai chia sẻ và mong nếu ai có tin tức về bé xin báo cho gia đình được biết.

Ai có tin tức của em Nguyễn Đức Anh vui lòng liên hệ gia đình qua số điện thoại: 0866360605 (gặp chị Mai). Gia đình vô cùng biết ơn!

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Không chỉ sở hữu tên độc lạ, vợ chồng Rồng - Mây sống ở tỉnh Sóc Trăng còn sinh được 3 người con thật đặc biệt. Mỗi lần sinh con, họ đều bị xóm làng nói lời dị nghị.
3 tuần trước - Có lẽ tôi đến với ngành công tác xã hội không chỉ là một cái duyên, mà còn là sự dẫn dắt của một sứ mệnh lớn lao từ sâu thẳm trong tâm hồn.
2 tuần trước - TP HCM- Ngày hai đứa em, 18 ngày tuổi và 3 tuổi được người lạ đưa lên xe, Tuấn nghĩ các em đi chơi, tối lại về.
1 tháng trước - Giữa tình yêu thương và sự so sánh, cô gái tìm thấy giá trị bản thân trong gia đình.
3 tuần trước - Trăn trở với những vấn đề tồn tại ngay nơi mình sinh sống, Nguyễn Đăng Khoa (18 tuổi, xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) nghiên cứu và đoạt nhiều giải nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. Mới đây, Khoa đậu cả 3 trường đại học.
Xem tin bài khác
35 phút trước - Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Xuân Thu (30 tuổi), nhân viên Ban Tài chính Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Định, rất đam mê luyện tập võ thuật và đã đoạt nhiều thành tích tại các hội thao võ thuật toàn quân…
35 phút trước - Tập 20, nghệ sĩ (NS) Quang Thắng đến chợ Đỏ (Quảng Xương, Thanh Hóa). Chợ còn có tên gọi khác là chợ Đỏ Soto, nằm trong khu du lịch biển Tiên Trang. Tại đây, NS Quang Thắng đã tìm được món ăn chân ái của mình.
35 phút trước - Chiều 18.10, tại Hà Nội diễn ra Tọa đàm tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa" và 10 năm thực hiện Kết luận số 80 của Bộ Chính trị...
35 phút trước - Phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo, tuổi trẻ tỉnh Quảng Nam đã có nhiều mô hình, giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, tạo động lực phát triển kinh tế...
1 giờ trước - Hà Nội- 7 năm là kỹ sư trưởng một công ty IT Singapore, lương vài nghìn USD, Đinh Thanh Phong vẫn thấy không hạnh phúc nên quyết định nghỉ việc để "chơi" với những đôi giày da.