ttth247.com

Bệnh nhân Bệnh viện Ung bướu được tuyển thẳng vào đại học

Trong căn nhà của mình ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, Dương Thị Thùy Trâm hằng ngày vừa ôn lại bài vở chuẩn bị nhập học đại học, vừa định kỳ nhập viện để truyền hóa chất theo phác đồ của bác sĩ.

Hai lần đưa con vào Bệnh viện Ung bướu

Thùy Trâm là cô con gái cả trong gia đình gồm ba chị em. Để có thu nhập, ông Dương Văn Dũng (52 tuổi) - ba Trâm - phải đi học nghề in dập thủ công rồi lấy chính ngôi nhà mình làm xưởng. Hằng ngày ông lao động cật lực để lo cho ba đứa con. Mẹ Trâm - bà Hồ Thị Nguyệt (46 tuổi) - không có việc làm nên cũng chỉ loanh quanh ở nhà nội trợ, phụ chồng.

Năm 2020, Dương Khánh Ly - cô con gái thứ hai của ông bà - đi khám thì xác định bị bệnh mô bào langerhans.

Để nuôi hy vọng con hồi phục, ông Dũng và bà Nguyệt dốc hết toàn bộ tiền bạc, đi vay mượn thêm rồi đưa con gái vào TP.HCM điều trị. Hành trình ấy đều đặn theo lịch 2 tuần mỗi đợt và kéo dài cho tới tận bây giờ.

Còn Trâm, đầu năm học lớp 12, sức khỏe sa sút. Khi đi khám, cả gia đình như chết lặng khi biết Trâm mắc chứng bệnh u lympho hodgkin.

Ông Dũng cho hay mấy hôm nay đang rao bán căn nhà để chuyển đi nơi khác. Nếu bán được nhà, hai vợ chồng sẽ trả được khoản nợ vay dồn từ trước tới nay. Số tiền còn lại sẽ làm lộ phí cho Trâm vào đại học.

Trâm mắt thâm quầng, da đen tái. Những sợi tóc bắt đầu mọc lại sau nhiều tháng trụi nhẵn vì hóa chất.

Vừa đi học, vừa điều trị ung bướu

Trâm bật khóc khi nói rằng từ nhỏ tới khi lên lớp 12 chưa từng nghĩ mình sẽ bị bệnh. Gia đình không mấy khá giả nên hai chị em đều nỗ lực học hành để sau này phụ ba mẹ trả các khoản nợ. Trâm dành thời gian học cật lực, cả năm lớp 10 và 11 đều đạt học lực giỏi.

Kỳ thi học sinh giỏi TP Đà Nẵng năm Trâm lớp 11, bạn đạt giải ba môn giáo dục công dân. Với thành tích này, Trâm giành suất tuyển thẳng sớm vào Trường đại học Kinh tế Đà Nẵng.

Những ngày đầu tiên lên lớp 12, khi biết mình bị bệnh và phải trải qua quá trình dài điều trị hóa chất, Trâm có thời gian rơi vào khủng hoảng tinh thần. Tuy nhiên xác định không còn đường lùi, cô nữ sinh nghèo quyết tâm chiến thắng bệnh tật.

Cô Trần Thị Nhàn - giáo viên chủ nhiệm lớp 12/1 của Trâm - nói rằng cứ ít ngày lớp lại vắng mặt cô học trò luôn hoạt náo trong các phong trào của lớp. Trâm phải nhập viện để hóa trị tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Thời gian đó, các thầy cô lẫn bè bạn lo Trâm sẽ khó giữ được nhịp học tập, tương lai khó đoán định. Nhưng cô nữ sinh này lại nghị lực hơn mọi người nghĩ. Cứ hết thời gian nằm viện, Trâm trở lại lớp với mái tóc giả. Cô vẫn luôn tham gia các hoạt động, là thành viên năng nổ, học tốt của tập thể 12/1.

"Các thầy cô, bạn bè ai cũng quý mến và thương Trâm. Có chương trình, món quà hay suất học bổng nào, mọi người cũng nghĩ tới em đầu tiên. Nhà trường cũng tạo mọi điều kiện để Trâm vừa có thể nắm kiến thức, vừa điều trị bệnh" - cô Nhàn kể.

Vẫn thấy mình còn may mắn nên không tuyệt vọng

Trâm rơm rớm nước mắt khi kể quãng thời gian nằm viện, và bảo rằng dù sao vẫn thấy mình còn may mắn.

"Khi vào viện, điều tôi lo nhất là sẽ không thể học tiếp được nữa. Mọi giấc mơ đều sẽ phải dừng lại. Nhưng quá trình điều trị, tôi thấy nhiều người còn cực hơn, họ không còn hy vọng sống nữa. Trong phòng mình có một bạn ngang tuổi, bị ung thư và phải bỏ hẳn việc học để điều trị. Thấy bạn đó, tôi thương vô cùng. Lúc đó tôi tự bảo rằng dù sao vẫn còn may mắn là được đi học, được có cơ hội lành bệnh để tiếp tục theo đuổi ước mơ" - Trâm nói với chương trình học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ.

Trâm chia sẻ rằng từ khi lên THPT đã có mong muốn vào đại học. Năm lớp 12, sau nhiều đắn đo Trâm quyết định chọn đăng ký học ngành luật vì thấy phù hợp với tính cách, mong muốn của mình. Với thành tích học sinh giỏi cấp thành phố, Trâm được tuyển thẳng vào ngành phù hợp của Trường đại học Kinh tế Đà Nẵng.

"Theo như bác sĩ tư vấn, bệnh của tôi sẽ được chữa trị khỏi nếu đi đúng phác đồ. Hiện tại tôi vừa kết thúc giai đoạn cuối của quá trình điều trị. Khỏi bệnh, tôi sẽ vào đại học, sẽ cố gắng học thật tốt để ra trường đi làm kiếm tiền trả nợ cho ba mẹ" - Trâm đặt kỳ vọng.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
3 tuần trước - Nguyễn Tiến (tỉnh Thừa Thiên Huế) chính thức biết tin mình đậu đại học khi đang trong phòng phẫu thuật để lấy chiếc nẹp xương kim loại ra khỏi lồng ngực.
1 tuần trước - Cả cha và mẹ đều mắc ung thư. Ngày 4-9, người cha qua đời. Em trai của cô cũng vừa mất chưa lâu vì chết đuối. Gia đình của tân sinh viên Nguyễn Lê Mỹ Tuyền tưởng như đã đi đến tận cùng bi kịch.
1 tháng trước - Mới đây cậu con trai cả Bùi Công Lương vừa trúng tuyển vào Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng đúng lúc người bố phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối.
1 tuần trước - Nước lũ dâng cao khiến khu vực cổng Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) ngập sâu, việc đi lại của người nhà và bệnh nhân rất khó khăn.
6 ngày trước - Ngày 13-9, báo Tuổi Trẻ đã trao 210 suất quà trung thu từ chương trình Ước mơ của Thúy đến bệnh nhi đang điều trị tại hai bệnh viện ở Đà Nẵng.
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
3 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
4 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.