ttth247.com

Biệt thự lầu ông Phủ kiến trúc tinh xảo đẹp sững sờ, Đồng Nai định giá 5,4 tỉ để phá dỡ, nên không?

Ngôi biệt thự cổ của Đốc phủ sứ Võ Hà Thanh (còn gọi là nhà lầu ông Phủ), nằm ven sông Đồng Nai (phường Bửu Long, TP Biên Hòa) gồm 2 tầng.

Dù đã được xây dựng đúng 100 năm nhưng căn biệt thự vẫn nguy nga, bề thế mang đậm lối kiến trúc phương Tây. Toàn căn nhà có màu vàng chủ đạo, mái nhà lợp ngói.

Từ ngoài vào trong có rất nhiều cột trụ lớn, bốn mặt căn nhà có rất nhiều cửa sổ bằng gỗ, cầu thang gỗ, hành lang rộng… tất cả đều đối xứng với nhau.

Trước đây lầu ông Phủ được bao quanh bởi tường rào, sân vườn với nhiều cây cối.

Tuy nhiên để làm dự án đường ven sông Đồng Nai, sân vườn và tường rào đã phá bỏ, chỉ còn lại căn biệt thự cổ.

Qua nhiều năm chưa được tu sửa, biệt thự Đốc phủ sứ Võ Hà Thanh hiện nay đã có dấu hiệu xuống cấp.

Tường nhà bốn phía cửa sổ mọc dây leo, rêu phong. Một số cánh cửa sổ hư hỏng, mặt sơn bong tróc, nứt nẻ.

Hiện căn biệt thự này do bà Đặng Thị Linh Phương (51 tuổi) quản lý, sử dụng.

Theo những người sống lâu đời ở phường Bửu Long, Đốc phủ sứ Võ Hà Thanh sở hữu rất nhiều đất. Ông từng cưu mang và giúp đỡ người nghèo ở vùng đất này.

Dòng họ Võ Hà vẫn còn sinh sống ở vùng đất Biên Hòa, có thời gian ngôi biệt thự do Nhà nước quản lý. Sau đó, con trai của Đốc phủ sứ Võ Hà Thanh tên Tư Bưởi xin lại.

Ông Tư Bưởi ở ngôi biệt thự của cha và hằng ngày làm nghề sửa xe tại khu vực Bửu Long. Phần đất xung quanh ngôi biệt thự cổ cũng được ông Bưởi bán và có vị trí thì chia phần cho con cháu. Sau khi ông Tư Bưởi qua đời, cháu của ông Bưởi ra vào trông coi ngôi biệt thự này.

Người dân địa phương cho hay thời làm bộ phim Người đẹp Tây Đô thì ngôi biệt thự còn kiên cố. Tuy nhiên, đến nay người dân ra vào thấy biệt thự xuống cấp.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, trước dư luận về việc bảo tồn khu biệt thự trên, tỉnh Đồng Nai cũng đã cử các sở ngành khảo sát để có kết luận giữ hay không giữ ngôi biệt thự.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - “Khẩn cấp, khẩn cấp, toàn thể bà con có nhà ven sông dọc quốc lộ 37 sơ tán người, tài sản lên nhà văn hoá“, giọng ông Phạm Xuân Tiến xé toang màn đêm thôn Tiên Phong trong ngày nước lũ đổ về hồ Thác Bà ở mức báo động đỏ.
1 tháng trước - Những cư xá ở TP.HCM được ví là cầu nối giữa phố xá đông đúc và khung cảnh miền quê dịu dàng, tình tứ. Cư xá nhắc nhớ thị dân về một thời đã qua, níu chân họ để không tuột khỏi gốc gác, quê nhà...
3 tuần trước - Dù còn nhiều khó khăn khi vừa dốc sức cho chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Thanh Hóa và nhân dân nhiều tỉnh miền Bắc đã hết lòng, hết sức tiếp đón, nuôi dưỡng đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc.
1 tháng trước - Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên ra Huế là tháng 6.1975. Mới hòa bình, sau những xáo trộn và chạy loạn ghê gớm, nhưng Huế vẫn rất nhẹ nhàng. Dường như người Huế đã quen với những tàn phá trong chiến tranh, nên họ khổ sở mà vẫn bình thản.
4 giờ trước - Ngôi biệt thự cổ “nhà lầu ông Phủ” ven sông Đồng Nai tròn 100 tuổi đứng trước nguy cơ bị tháo dỡ khiến dư luận tiếc nuối. Cơ quan chức năng TP Biên Hòa định giá bồi thường ngôi biệt thự cổ này số tiền 5,4 tỉ đồng.
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Một học sinh khi di chuyển trên đường bị ô tô tải tông tử vong, do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình đã viết đơn gửi đến hội từ thiện xin hỗ trợ quan tài.
2 giờ trước - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ việc sử dụng đúng mục đích, không lãng phí, không để xảy ra tiêu cực với tiền ủng hộ.
3 giờ trước - Cựu Kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư bị tòa tuyên mức án tử hình với cáo buộc tham ô tài sản là số tiền hơn 152 tỉ đồng.
3 giờ trước - Do mâu thuẫn, nam sinh ở Quảng Ngãi dùng dao đâm bạn, khiến một người tử vong, một người bị thương.
3 giờ trước - Nước lũ trên sông Mã dâng cao khiến 174 nhà dân ở xã Vĩnh Yên (H.Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) bị ngập sâu từ 1 - 2 m.