Anh trai của Nho sinh ra mang bệnh trong người và mất cách đây ít năm. Chị gái là Nguyễn Thị Luy (20 tuổi) thể trạng yếu, nên mọi việc nặng nhọc trong nhà đều do Nho gánh vác.
Người khỏe mạnh còn lại của gia đình
Những ngày này, nam sinh Nguyễn Văn Nho (18 tuổi) luôn có mặt bên gian tạp hóa nhỏ của gia đình để phụ giúp bố mẹ bán hàng. Em là người khỏe mạnh nhất trong nhà và phải gánh vác việc nặng nhọc hơn giúp đỡ những người còn lại.
Ấn tượng đầu tiên khi gặp Nho là khuôn mặt hiền lành, lanh lợi. Nho đứng sau một chiếc bàn gỗ cũ lục lọi tìm hàng bán cho khách là những em nhỏ trong làng tới mua quà vặt. Tiền lời hằng ngày không được bao nhiêu.
Bà Nguyễn Thị Lan (mẹ Nho) cho biết Nho là con thứ ba trong gia đình có 3 anh chị em. Chồng bà, ông Nguyễn Văn Thiết, bị tàn tật từ nhỏ, chân đi khập khiễng, một tay bị teo không thể sinh hoạt như người thường. Còn bà Lan trước đây khỏe mạnh, song chục năm nay đau ốm thường xuyên, mấy năm trước bà bị phát hiện ung thư buồng trứng.
Anh trai của Nho sinh ra mang bệnh trong người và mất cách đây ít năm. Chị của Nho là nữ sinh Nguyễn Thị Luy (20 tuổi) thể trạng yếu, nên mọi việc nặng nhọc trong nhà đều do Nho gánh vác.
Vợ chồng ông Thiết lấy nhau hành nghề làm ruộng kiếm sống, từ năm 2016 bà Lan mang bạo bệnh không thể làm ruộng được nữa, nên cuộc sống gia đình trông cậy vào gian hàng tạp hóa.
Gia đình ông bà thuộc diện hộ nghèo. Nhiều năm trước, một tổ chức thiện nguyện thấy hoàn cảnh của bố mẹ Nho đáng thương nên kêu gọi quyên góp xây dựng cho ông bà căn nhà cấp 4 hai gian. Từ đó đến nay ngôi nhà không có gì thay đổi, ngoài bộ bàn ghế giá trị nhất của gia đình ngày càng trở nên ọp ẹp.
Không đủ tiền học thêm điểm vẫn rất cao
Ở một góc nhỏ trong căn nhà cấp 4 là nơi học tập của hai chị em Nho, sách vở đã cũ được xếp ngăn nắp. Nho bảo: "Hành trình vào đại học của tôi chỉ vỏn vẹn từng ấy".
Sinh ra trong gia đình rất hoàn cảnh nên quá trình học tập của Nho cũng phải "liệu cơm gắp mắm". Suốt những năm học phổ thông, Nho không có điều kiện để tham gia các buổi học thêm bên ngoài hay tìm các lớp học online trên mạng để bổ sung kiến thức.
Để có đủ tiền mua sách vở, bút viết và đủ tiền nộp các khoản tại trường cũng đã phải tiết kiệm trước sau. Vậy mà trong kỳ thi tốt nghiệp THPT mới đây, riêng khối C00 của em cũng đạt lần lượt điểm các môn là văn 8,5; sử: 9,5 và địa 9,5.
Vào năm lớp 9, Nho gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tâm lý, tinh thần xuống dốc dẫn đến kết quả học tập không như mong đợi. Thế nhưng lên THPT, Nho lại vào được lớp chọn khối A của nhà trường. Dù vậy, bản thân Nho có nhiều áp lực nên đến lớp 11 chuyển lớp học khối C, lớp 12 Nho đạt kết quả tốt khi là học sinh giỏi của trường.
Hai chị em cùng đậu đại học, lo lắng đứng ngồi
Chị gái Nguyễn Thị Luy lẽ ra hai năm trước cũng đã bước vào giảng đường đại học, song vì mẹ đau ốm nên đành gác lại ước mơ ở nhà chăm sóc mẹ.
Luy bảo đáng ra sẽ đi làm phụ giúp gia đình, song vì thể trạng yếu, không thể làm công việc nặng nên phải tiếp tục học hành để tìm kiếm một công việc phù hợp với sức khỏe khi ra trường. Vì vậy năm nay Luy cũng hoàn thành hồ sơ gửi nguyện vọng vào ngành kỹ thuật sinh học, Đại học Bách khoa Hà Nội. Do đó, cuộc sống của hai chị em Nho sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để hoàn thành ước mơ của mình.
Nho cho biết vì "cú sốc" tâm lý từ nhiều năm trước nên quyết định theo đuổi ngành tâm lý học của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. Nho sẽ theo ngành học này với mục đích chữa lành cho bản thân, tự hoàn thiện mình và sau này có thể giúp đỡ được nhiều người khác.
"Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nguyện vọng của tôi là chọn một ngành học có mức học phí thấp, vào trường cố gắng săn học bổng, ngoài ra tìm các công việc làm thêm để có thể tự lo lắng chi phí học tập, ăn uống cho bản thân. Hy vọng ước mơ sẽ thực hiện được để sớm ngày tôi có điều kiện giúp đỡ bố mẹ ở quê nhà" - Nho tâm sự.
Sáng sớm 19-8, Nho thông báo hai chị em đã có kết quả đỗ đại học như nguyện vọng. Đây là niềm vui của chị em Nho và gia đình, song giọng Nho khá ngập ngừng nói: "Vui lắm, nhưng cả nhà cũng rất lo lắng bởi tới đây nhập học sẽ cần một khoản tiền khá lớn. Trong khi đó bố mẹ bệnh tật không biết có thể đi vay mượn để bọn mình có thể có tiền nhập học không".