Tiền thưởng giải học sinh giỏi, sáng tạo trẻ, học sinh điểm cao nhất trường… được Nguyễn Thị Diễm My gom góp đóng học phí suốt ba năm phổ thông. Và cô còn tiết kiệm bỏ ống heo làm lộ phí vào giảng đường sắp tới.
Bố mẹ ly hôn và đều có gia đình riêng, 12 năm qua Diễm My sống cùng ông bà ngoại tại thôn Minh Chính, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.
Đóng học phí từ tiền thưởng
Diễm My dáng người mảnh khảnh, nụ cười tươi rói và đôi mắt sáng. Với kết quả học tập của mình, khả năng cao My trúng tuyển ngành marketing Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng).
Ngay từ khi học lớp 10, với tiền các giải thưởng cộng với tiền làm thêm, My đã tự lo học phí và cả tiền học thêm cho mình. Cuối lớp 9, My tham gia cuộc thi sáng tạo trẻ với đề tài gạch lát xanh từ rác thải nhựa. Đề tài này mang về cho bạn giải nhất cấp tỉnh, giải khuyến khích quốc gia được công bố khi My vừa vào lớp 10. Đó là khoản tiền thưởng đầu tiên tiết kiệm được.
Bộ sưu tập giải thưởng của Diễm My được làm dày thêm với giải học sinh giỏi môn hóa cấp tỉnh, "Học sinh 3 tốt" cấp trung ương, Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị, học sinh có điểm tổng kết cao nhất Trường THPT Lê Thế Hiếu cả ba năm THPT. Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi biết cô bé hạt tiêu ấy còn đoạt giải chạy và nhảy xa hội khỏe phù đổng của trường.
Đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, My nhận bằng khen của UBND tỉnh và tiền thưởng. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cùng trường thưởng 1,6 triệu đồng. Bạn khoe tiền thưởng nhiều nhất từ cuộc thi sáng tạo trẻ.
"Tiền thưởng mình tự giữ hoặc gửi mẹ, khi nào có việc mẹ sẽ đưa lại. Học phí với các khoản thu của nhà trường mỗi năm khoảng 2 triệu đồng, học thêm mỗi tháng 650.000 đồng nữa mình đều tự đóng từ các khoản tiền thưởng này" - My cho hay.
Sẵn sàng nhường học bổng Tiếp sức đến trường cho bạn xứng đáng hơn
Diễm My nói rất khát khao được nhận suất học bổng Tiếp sức đến trường. Khoản tiền ấy sẽ giúp bạn rất nhiều chi phí ban đầu. Tuy nhiên, nếu có bạn khác xứng đáng hơn, My sẵn sàng nhường lại. "Mình sẽ nỗ lực học để có học bổng của nhà trường. Theo mình biết một khoa chỉ một vài bạn nên phải gắng hết sức" - My quyết tâm.
Trên bàn học, tờ giấy nhỏ chi chít chữ và các con số. Đó là những thứ Diễm My tạm kê ra cần mua như đồ dùng nấu ăn, tiền ăn, tiền trọ, học phí... và cố co kéo sao cho ra con số thấp nhất có thể. My dự tính ở chung phòng chia tiền trọ với bạn, đã xin vào làm thêm ở quán ăn vặt ca 6 tiếng, tiền công mỗi tháng khoảng 2 triệu đồng.
Trước đó, My mượn xe máy của bạn, trải nghiệm hai tuần đi giao đồ ăn ở Đà Nẵng. Chẳng may xe hư rồi đông shipper quá nên có ngày chỉ kiếm được 24.000 đồng.
Ngồi kế bên, ông ngoại Hoàng Văn Dương (60 tuổi) kể khi bố mẹ My ly hôn, ông bà đón hai cháu ngoại về nuôi, em gái My lúc đó mới 1 tuổi.
Căn nhà của My cách nhà ông bà ngoại vài bước chân nhưng vắng lạnh vì không người lui tới. Ba năm trước, con trai xây tặng cha mẹ căn nhà để ở lúc tuổi già. Ông Dương khoe mình có nhiều cao su nhưng đã bán hết để nuôi các con, nên giờ chỉ còn mảnh vườn trồng rau nuôi gà, không làm gì ra tiền.
Thầy Nguyễn Đăng Phong - giáo viên chủ nhiệm lớp 11 và 12 của Diễm My - khen cô học trò sống rất tình cảm, hòa nhã nên rất được thầy cô, bạn bè quý mến. My không chỉ học tốt nhất trường mà còn tham gia công việc tập thể năng nổ.
"Bạn hy vọng sẽ tìm được công việc ở một công ty truyền thông sau khi tốt nghiệp ĐH để có thể phụ lo cho ông bà và em đi học" - thầy Phong nói.