ttth247.com

Bữa ăn có đủ thịt, rau của học sinh Làng Nủ sau những ngày mưa lũ thiếu thực phẩm

Học sinh 'háo' rau

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở số 1 Phúc Khánh (huyện Bảo Yên, Lào Cai) đón thêm 40 em học sinh từ điểm trường Làng Nủ ra học tại điểm trường chính. Bữa ăn bán trú ở ngôi trường vì thế tăng lên hơn 150 em.

Trường quá tải, học sinh chưa có chế độ bán trú nhưng các thầy cô không ngại vất vả lo thêm bữa ăn cho các em.

Hiệu trưởng Trường TH&THCS số 1 Phúc Khánh Phạm Đức Vinh cho hay để nhanh chóng ổn định đời sống, tâm lý cho học sinh, nhà trường đưa các em từ Làng Nủ ra điểm trường trung tâm.

Trước đó, các thầy cô đã dọn một số phòng chức năng để làm phòng ở cho học sinh. Nhưng do khu nhà ăn quá tải, nên các em chia thành hai ca mới đủ chỗ ăn trưa.

Nguồn thực phẩm hiện tại được các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ. Nhà trường đã họp phụ huynh học sinh thống nhất "có gì ăn nấy".

Trong bối cảnh đang dồn sức khắc phục bão lũ, việc quan trọng nhất là có chỗ ở an toàn cho học sinh. Nguồn thực phẩm hiện tại được ủng hộ, nhưng về lâu dài, nhà trường đã đề nghị cơ quan chức năng huyện Bảo Yên xem xét bổ sung chế độ cho các em.

Cần bổ sung chế độ bán trú cho học sinh Làng Nủ

"Từ thôn Làng Nủ đến trường chưa đủ số km theo quy định. Nhưng do phải di chuyển trên đường đã sạt lở và có nguy cơ sạt lở cao nên các em vẫn thuộc đối tượng bán trú. Chúng tôi sẽ đề nghị Phòng Giáo dục, UBND huyện xem xét bổ sung chế độ cho các em" - ông Vinh nói.

Nguồn thực phẩm sau lũ khan hiếm, thầy cô phải mua lợn của người dân về mổ làm thức ăn, rau xanh do các đoàn tình nguyện cung cấp.

"Ảnh hưởng mưa lũ nhiều ngày qua, nguồn thực phẩm khan hiếm, nhất là rau xanh. Đến người lớn cũng thèm rau xanh chứ chưa nói đến học sinh", thầy Vinh lý giải.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
4 ngày trước - Trường Tiểu học và THCS Đăk Tăng nằm trong khu vực đặc biệt khó khăn của huyện Kon Plông (Kon Tum). Học sinh nơi đây không chỉ phải quen với các đoạn đèo quanh co, trắc trở mà còn những đêm sống chung với động đất.
4 ngày trước - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định khay cơm và món ăn là của nhà trường nhưng số lượng thì nhiều hơn. Tuy nhiên, các giáo viên ở đây đã chưng ra hình ảnh về các khay cơm trong tuần.
2 ngày trước - Gặp Chủ tịch UBND H.Châu Đức, hàng chục giáo viên Trường mầm non Ánh Dương khóc nức nở phản ánh việc bị hiệu trưởng nhà trường, cô Phan Thị Hán Huệ ép, cắt xén bữa ăn.
2 tuần trước - 36 năm công tác trong ngành giáo dục, lễ khai giảng năm nay thật đặc biệt với thầy giáo Lê Xuân Hạnh (54 tuổi) ở Trường Tiểu học Trường Sa (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà).
14 giờ trước - Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu UBND huyện Châu Đức tổ chức xử lý nghiêm hành vi vi phạm, bảo đảm quan điểm xử lý dứt điểm, không né tránh, không bao che, không làm đối phó và báo cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh.
Xem tin bài khác
2 giờ trước - MỸ - Sau khi cùng con “đánh vật“ với mấy trang bài tập rồi cả hai òa khóc vì quá căng thẳng, người mẹ quyết định gửi thư cho giáo viên bày tỏ quan điểm không muốn cô giao bài tập về nhà cho con tuổi mẫu giáo.
4 giờ trước - Em thấy không hợp với Luật nên đang tìm hiểu ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, mong mọi người cho lời khuyên.
5 giờ trước - Đó là chia sẻ của ông Luke Turner, giám đốc điều hành Trường song ngữ quốc tế Emasi Nam Long, TP.HCM, về việc tổ chức "Tuần lễ sẻ chia" hướng về vùng bão lũ cho học sinh.
7 giờ trước - Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường thực hiện các giải pháp dạy học linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn.
8 giờ trước - Huân chương Cành cọ hàn lâm ghi nhận nỗ lực không ngừng nghỉ của TS Phan Thị San Hà trong việc xây dựng và phát triển Trung tâm CARE, cũng như bồi đắp mối quan hệ giữa Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) và các đối tác Pháp.