ttth247.com

Buổi tập dưỡng sinh định mệnh ở công viên Tao Đàn

TP HCMĐang khởi động cho bài tập tại công viên, bà Trương Thị Kim Phụng nghe tiếng cành cây gãy, rơi trúng lưng ngất xỉu, tỉnh dậy thấy nhiều người nằm bất động.

"Nhánh cây với cành lá to lớn rơi rất nhanh nên không ai tránh được", bà Phụng, 67 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, nói khi nhớ lại lúc cây ở công viên trung tâm thành phố tét nhánh, rơi xuống làm hai người chết, ba người bị thương, sáng 9/8.

Bà Phụng nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, quận 1 sau khi bị nhánh cây ở công viên Tao Đàn rơi trúng người. Ảnh: Đình Văn

Bà Phụng nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, quận 1, sau khi bị nhánh cây ở công viên Tao Đàn rơi trúng người. Ảnh: Đình Văn

Bà Phụng kể nhà ở chung cư Miếu Nổi, quận Bình Thạnh, nhưng nhiều năm nay tập thể dục tại công viên Tao Đàn, quận 1, cách nhà chừng 4 km. Hàng ngày bà dậy lúc 5h, sau đó chạy xe tới công viên tập cùng nhóm người quen. Với diện tích hơn 10 ha, nhiều cây cổ thụ, nhiều năm qua Tao Đàn là địa điểm thu hút người dân đến vui chơi, rèn luyện sức khỏe.

Khoảng 6h30 hôm nay, bà Phụng cùng hơn 10 người hẹn nhau tập thái cực quyền ở gần cổng công viên phía đường Huyền Trân Công Chúa. Cả nhóm chọn tập dưới tán cây to để có bóng râm khi trời nắng. Một buổi tập kéo dài chừng một tiếng rưỡi, chia theo các bài khởi động, múa quạt và múa kiếm. Lúc này ở công viên đã có nhiều người đi bộ, một số luyện tập theo nhóm.

Lúc nhóm dàn hàng ngang rộng hơn 5 m khởi động được 10 phút bất ngờ bà nghe tiếng "rắc rắc" kèm tiếng người hô lớn "cây rớt" từ trên cao. Chưa kịp ngước mắt lên, bà bị một nhánh cây to bằng bắp đùi đập vào lưng, ngã sấp mặt xuống đường, đầu choáng váng.

"Tôi bất tỉnh một lúc", bà Phụng kể, cho biết khi tỉnh dậy thấy cạnh đó ba bạn tập cũng bị nhánh cây rơi trúng, nằm bất động, máu chảy từ đầu, mũi, tay chân co quắp, khung cảnh rất hỗn loạn, nhiều người gào khóc. Bà được người quen đỡ dậy, một lát sau nhân viên y tế đưa vào bệnh viện.

Nhánh cây rơi đè lên người nạn nhân. Ảnh: Hạ Giang

Nhánh cây rơi đè lên người nạn nhân. Ảnh: Hạ Giang

Theo bà Phụng, nhóm của bà hơn chục thành viên đã tập thái cực quyền được 8 năm, mỗi tuần tập 6 ngày, xem nhóm như gia đình nhỏ. Hầu hết thành viên trong nhóm đã nghỉ hưu, có bệnh nền nên tập môn này để nâng cao sức khoẻ, hạn chế bệnh tật. Mỗi tháng, thành viên thường góp vài trăm nghìn đồng để cùng nhau ăn uống sau khi tập.

"Mất bạn tập, tôi rất đau buồn nhưng cây cối gãy đổ không thể trách móc được ai", bà nói.

Là người hướng dẫn cho nhóm bà Phụng tập thái cực quyền, ông Trần Trí kể khi các thành viên đang xếp hàng khởi động, ông nghe tiếng "rắc", quay người lại thấy nhánh cây đổ ầm xuống, đè lên nhiều người. Một số nhân viên trong công viên hô hoán, chạy tới giúp đỡ, kéo các nhánh cây ra khỏi người bị nạn.

Vị trí nhánh cây dầu cao 25 m bị gãy rơi trúng nhóm người tập thái cực quyền trong công viên Tao Đàn, quận 1. Ảnh: Đình Văn

Vị trí nhánh cây dầu cao 25 m bị gãy rơi trúng nhóm người tập thái cực quyền trong công viên Tao Đàn. Ảnh: Đình Văn

"Lúc này không ai dám đỡ vì sợ làm chưa đúng cách, nạn nhân chấn thương nặng thêm nên gọi cấp cứu", ông Trí kể, cho hay lúc sự cố trời không mưa hay gió mạnh. Vị trí tập sáng nay dưới hàng cây nhóm đã đứng từ lâu, cách đây vài tuần ông thấy nhân viên cây xanh đến tỉa nhánh gọn gàng.

Sự cố hai nạn nhân nhà ở quận 1 tử vong tại chỗ. Một trong hai người không qua khỏi có ông Trịnh Chí Thông, 62 tuổi, nguyên phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Bến Thành. Bà Quan Gia Bình, Phó giám đốc Nhà khách Tổng liên đoàn lao động VN tại TP HCM, nói cơ quan đối diện công viên Tao Đàn. Ngay khi nghe tin về vụ việc, bà rất sốc, đau lòng hơn khi một trong hai người tử vong là ông Thông - người quen lâu năm.

Theo bà Bình, ông Thông vốn là cán bộ công đoàn dễ gần, trách nhiệm với công việc. Bất cứ khi nào công đoàn viên, nhất là công nhân gặp khó khăn, ông đều xuất hiện, tìm cách giúp đỡ. Hôm qua ông còn chụp ảnh nhóm tập thái cực quyền, ngay ở địa điểm xảy ra tai nạn đăng lên trang cá nhân.

Ngoài bà Phụng chữa trị ở Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, hai người bị thương đang nằm tại Bệnh viện 115. Bác sĩ Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện 115, cho biết người phụ nữ 62 tuổi bị vết thương lún sọ, còn người đàn ông 69 tuổi gãy trật đốt sống cổ. Cả hai đã được phẫu thuật, đang điều trị tích cực.

Vị trí công viên Tao Đàn. Đồ họa: Khánh Hoàng

Vị trí công viên Tao Đàn. Đồ họa: Khánh Hoàng

Theo đại diện Công ty TNHH MTV công viên cây xanh TP HCM, cây bị gãy nhánh là họ dầu, thuộc nhóm cây trưởng thành, cao hơn 30 m. Nhánh bị gãy đường kính 20-30 cm, dài gần 10 m.

Ông Đỗ Tấn Long, Phó giám đốc Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng), nói đây là sự cố ngoài ý muốn bởi các đơn vị dù kiểm tra thường xuyên, song có những khiếm khuyết bên trong cây khó phát hiện. Nhánh cây bị gãy ở công viên đang xanh tốt, không có dấu hiệu sâu bệnh khi kiểm tra bên ngoài.

"Trong vai trò cơ quan quản lý, trung tâm xin chia buồn với các nạn nhân về sự cố đáng tiếc này", ông Long nói.

Cũng theo đại diện Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật, công tác kiểm tra, bảo dưỡng cây xanh công cộng ở thành phố được các đơn vị thực hiện định kỳ và tăng cường hơn trước khi thành phố bước vào mùa mưa. Việc kiểm tra nhằm để phát hiện những cây sinh trưởng yếu, bị sâu bệnh, từ đó lên phương án cắt tỉa hoặc đốn bỏ, trồng cây mới. Sau sự cố, trung tâm phối hợp các địa phương cùng công ty cây xanh tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống cây, ngăn ngừa sự cố tương tự.

UBND TP HCM đã chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, xác định nguyên nhân, trách nhiệm các bên và đề xuất hướng xử lý, báo cáo trước ngày 10/8.

Gần đây, nhiều cây xanh ngã đổ gây sự cố nghiêm trọng. Tối 4/8, cây xanh cao gần 15 m trên đường Lý Chính Thắng, quận 3, bật gốcđè nam thanh niên đang lái xe máy bị thương. Hồi giữa tháng 7, nhánh cây dầu dài gần chục mét ở đường Ngô Gia Tự, quận 10 cũng rơi trúng ôtô 7 chỗ gây hư hỏng nặng, một cây khác cũng ngã đè sập tường trụ sở UBND phường Bến Nghé, quận 1.

Cây đổ công viên Tao Đàn

Người dân kể lại lúc nhánh cây rơi, đè lên nhiều người. Video: Minh Trịnh

Đình Văn - Lê Tuyết - Gia Minh

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
2 tuần trước - Tôi đang sống ở quần thể chung cư 'Liên Hiệp Quốc' gần cầu Sài Gòn. Chung cư có biệt danh ấy vì nơi đây có hàng trăm cư dân mang hàng chục quốc tịch khác nhau'.
1 tháng trước - Đoàn công tác tỉnh Bình Dương làm việc trực tiếp tại trụ sở nhiều tập đoàn quốc tế. Sau Lego, nhiều 'đại bàng' là các tập đoàn, viện nghiên cứu lớn có lời hẹn sẽ đầu tư, hợp tác với tỉnh này.
2 tuần trước - Với mục tiêu xây dựng môi trường nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, hiện đại và vươn tầm quốc tế, Viện nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI, được thành lập tại TP.HCM) nhanh chóng trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học thu hút nhiều nhà khoa học từ...
2 tuần trước - Hơn 1 năm triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội, nhiều cơ chế đặc thù đi vào cuộc sống giúp TP.HCM đạt nhiều chỉ tiêu quan trọng, tạo nền tảng để phát triển nhanh, mạnh và bền vững.
2 tuần trước - "Mùa thu nay khác rồi/Tôi đứng vui nghe giữa núi đồi/Gió thổi rừng tre phấp phới/Trời thu thay áo mới/Trong biếc nói cười thiết tha!/Trời xanh đây là của chúng ta/Núi rừng đây là của chúng ta/Những cánh đồng thơm ngát/Những ngả đường bát...
Xem tin bài khác
4 giờ trước - Sau khi lập biên bản các trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ gửi thông báo về địa phương xác minh; gửi về cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ để xem xét, xử lý theo đúng quy định.
4 giờ trước - Quảng Ninh- Hai tuần sau khi bão Yagi hoành hành gây thiệt hại hơn 30.000 tỷ đồng, Quảng Ninh và Hải Phòng đang huy động nhiều nguồn lực để phục hồi kinh tế.
4 giờ trước - Sân vận động Thống Nhất sẽ được sửa chữa các hạng mục tại khán đài, sân cỏ, đường chạy, xây ba khán đài mới với quy mô 3 tầng, kinh phí dự tính hơn 149 tỷ đồng.
4 giờ trước - Địa phương lên kế hoạch dùng 4.200 tỷ đồng ngân sách địa phương để làm ba dự án môi trường và giao thông, nhằm thay thế cho nguồn vốn từ Ngân hàng Thế giới.
4 giờ trước - Nhà ga metro sẽ được xây ở Trung tâm thương mại dịch vụ vòng xoay A1 rộng 7 ha tại thành phố mới Bình Dương, kết nối tuyến metro đến Suối Tiên, TP HCM.