ttth247.com

Cả ngàn đội viên Liên hoan Tiếng kèn Đội ta diễn phục vụ cộng đồng

Trong khuôn khổ Liên hoan Tiếng kèn Đội ta khu vực phía Nam năm 2024, ngày 9-8 dành cho các hoạt động biểu diễn phục vụ cộng đồng tại nhiều nơi ở TP.HCM.

Liên hoan Tiếng kèn Đội ta quy tụ 54 đội, biểu diễn ở nhiều địa điểm. Không khí tại các điểm diễn tràn ngập niềm vui, háo hức ngay từ sáng sớm trong tiếng trống kèn cùng những bộ đồng phục rực rỡ.

Thỏa đam mê với Tiếng kèn Đội ta

Giữa âm thanh nhộn nhịp của kèn, trống cùng tiếng cười nói, bạn Nguyễn Quốc Hoài (Nhà Thiếu nhi huyện Bình Chánh, TP.HCM) nói các bạn đều tràn đầy năng lượng khi đến liên hoan này.

Hoài kể cả đội đã chuẩn bị, lên kịch bản, rồi luyện tập đội hình, duyệt đi duyệt lại nhiều lần từ nửa năm nay để đảm bảo phần biểu diễn hoàn hảo nhất có thể.

Tương tự, Tường Vy (Trung tâm Học tập sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh Tây Ninh) cho biết cả đội luôn nỗ lực hết mình, có khi phải tập luyện từ sáng đến chiều nhưng ai cũng vui vẻ và nhiệt tình.

"Đội tụi em có nhiều bạn nhà xa nhưng vẫn rất cố gắng. Có bạn còn bị tắt tiếng trong quá trình tập luyện", Vy cười.

Tường Vy khoe cảm thấy hạnh phúc vì đã có nhiều kỷ niệm đẹp ngay từ lúc luyện tập, sửa kèn, trống cho đến lúc lên đường về TP.HCM. Với Vy, được biểu diễn tại liên hoan chính là cơ hội thỏa ước mơ với niềm đam mê của mình.

Sân chơi bổ ích, học hỏi kinh nghiệm

Có mặt tại liên hoan là cơ hội để các bạn trải nghiệm, học hỏi nhiều điều mới. Với Quốc Hoài, chính vai trò từng người dù khác nhau nhưng khi biểu diễn phải hòa quyện cùng tạo nên một bản nhạc hoàn chỉnh.

Chia sẻ, Trương Chấn Minh (Nhà Thiếu nhi quận 6, TP.HCM) nói điều đáng trân trọng nhất là tinh thần, nhiệt huyết của các bạn trong đội. Điều này đã tạo ra màu cờ sắc áo của từng đội qua mỗi phần biểu diễn.

Chị La Thị Ngọc Diễm - phó giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Kiên Giang - khá hào hứng với phần biểu diễn của đội nhà. Chị nói các bạn không chỉ được học hỏi thêm về phong cách chỉ huy mà còn cải thiện đội hình, trang phục.

Với cá nhân trong vai trò quản lý, chị Diễm nói cũng đúc kết nhiều bài học quan trọng trong sinh hoạt và quản lý các em.

Liên hoan đã tạo sân chơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm từ các địa phương. Qua đó góp phần gắn kết các đơn vị trong khu vực, khẳng định sự phát triển của công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
2 tuần trước - Nhiều người thường định nghĩa một cách… đóng khung người hướng nội là giao tiếp kém, thích một mình và sống cô độc. Điều này khiến nhiều người lầm tưởng rằng hướng nội là nhút nhát, thiếu tự tin và không mấy hòa đồng.
2 tuần trước - Quán ăn của cô gái Gen Z ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM được cộng đồng mạng hết lời khen ngợi vì thực đơn món ăn hấp dẫn, độc đáo.
2 tuần trước - Sinh ra chỉ có mẹ, chưa một lần được nhìn thấy cha, lớn lên nhờ túi cá, bao ve chai của ngoại, đến trường bằng sự bao dung của cộng đồng... là cuộc đời đầy nỗ lực của tân sinh viên Lê Thị Liên.
4 ngày trước - Ba ngày dày hoạt động, Trung thu sớm trong rộn rã tiếng cười đã đến với trẻ em đảo tiền tiêu Lý Sơn (Quảng Ngãi).
2 tuần trước - Chu Hà Giang (22 tuổi), thủ khoa đầu ra chuyên ngành quản trị khách sạn quốc tế IHME, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, là một cô gái đam mê nghiên cứu khoa học. Năm cuối ĐH, Giang đã nhận được nhiều học bổng du học bậc thạc sĩ tại các trường ở...
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
3 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
4 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.