ttth247.com

Cảnh sát trưởng cúi đầu xin lỗi cựu tử tù bị kết án oan

Nhật BảnCảnh sát trưởng tỉnh Shizuoka đến nhà ông Iwao Hakamada, 88 tuổi, người đã ngồi tù hàng chục năm trước khi được tuyên trắng án, để cúi đầu xin lỗi.

"Tôi xin lỗi vì gánh nặng không thể diễn tả do chúng tôi gây ra đối với ông trong suốt 6 thập kỷ, từ khi ông bị bắt cho đến khi ông được tuyên trắng án", Takayoshi Tsuda, cảnh sát trưởng tỉnh Shizuoka, ngày 21/10 nói khi cúi gập người xin lỗi trong khoảng hai phút tại nhà ông Iwao Hakamada ở thành phố Hamamatsu thuộc tỉnh cùng tên.

Đây là lần đầu tiên một quan chức cảnh sát hoặc công tố viên Nhật Bản đến trực tiếp xin lỗi ông Hakamada, người bị bắt năm 1966 với cáo buộc giết người.

Cảnh sát Shizuoka bắt Hakamada sau khi phát hiện gia đình chủ nhà máy nơi ông làm việc bị đâm chết tại nhà riêng. Họ cho rằng bộ quần áo dính máu tìm thấy trong thùng đậu nành lên men là bằng chứng cho thấy ông Hakamada phạm tội giết người.

Dù luật sư cho rằng các điều tra viên đã ngụy tạo bằng chứng, tòa án vẫn tuyên tử hình với Hakamada vào năm 1968. Trong thời gian chờ thi hành án tử, Hakamada và các luật sư vẫn không ngừng kêu oan.

Năm 2014, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy vết máu trên bộ quần áo bằng chứng không trùng khớp với máu của ông Hakamada hoặc các nạn nhân. Điều này đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của bản án và dấy lên khả năng các công tố viên đã ngụy tạo bằng chứng. Tòa Shizuoka sau đó thả tự do cho ông, rồi xét xử lại và tuyên trắng án ngày 26/9.

Cảnh sát trưởng tỉnh Shizuoka Takayoshi Tsuda cúi đầu xin lỗi ông Iwao Hakamata ở Hamamatsu, ngày 21/10. Ảnh: Kyodo

Cảnh sát trưởng tỉnh Shizuoka Takayoshi Tsuda cúi đầu xin lỗi ông Iwao Hakamada ở Hamamatsu, ngày 21/10. Ảnh: Kyodo

Tổng cộng, ông Hakamada, 88 tuổi, đã ngồi tù 46 năm từ sau khi bị tuyên án tử mà không biết ngày nào là ngày cuối cùng. Ở Nhật Bản, các tù nhân chỉ được thông báo về việc treo cổ trước khi thi hành án vài giờ.

Có mặt tại nhà riêng của ông Hakamada ngày 22/10, bà Hideko, 91 tuổi, chị gái của cựu tử tù, cảm ơn cảnh sát trưởng Tsuda vì đã đích thân đến. "Giờ thì tôi nghĩ đó là số phận. Chị em tôi không còn ý định khiếu nại gì với cảnh sát nữa", bà nói.

Trong quá trình thẩm vấn khi bị giam năm 1966, ông Hakamada ban đầu thừa nhận các cáo buộc, sau đó thay đổi lời khai, nói cảnh sát đã đánh đập và ép cung. Tòa ngày 26/9 xác nhận điều này, gọi cuộc thẩm vấn ông Hakamada là vô nhân đạo.

Cảnh sát trưởng Tsuda cho biết giới chức sẽ điều tra kỹ lưỡng, tránh các trường hợp oan sai tương tự trong tương lai.

Đức Trung (Theo Kyodo News, Japan Times, Asahi)

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
2 tuần trước - Donald Trump phát biểu sau tấm kính chắn đạn tại thành phố Butler, nơi ông từng bị ám sát hụt hồi tháng 7, và tuyên bố sẽ không bỏ cuộc.
2 tuần trước - Dù đã được tăng cường bảo vệ sau hai vụ ám sát hụt, nỗi lo âu và tâm lý cảnh giác vẫn đè nặng Trump cùng chiến dịch tranh cử của ông.
1 tháng trước - Cảnh sát Thái Lan giải cứu người phụ nữ 64 tuổi ở tỉnh Samut Prakan, sau khi bà bị trăn siết khoảng hai tiếng.
2 tuần trước - Mỹ- Người bố lái xe 7 tiếng, đi bộ hơn 5 tiếng qua 48 km đường ngập lụt, cây cối gãy đổ sau bão Helene để kịp dự đám cưới con gái.
1 tháng trước - Một cảnh sát trưởng tại bang Kentucky (Mỹ) đã bị bắt sau khi một thẩm phán bị bắn chết trong cùng tiểu bang trong ngày 19.9.
Xem tin bài khác
30 phút trước - Một ủy ban của Hạ viện Mỹ được giao điều tra âm mưu ám sát cựu Tổng thống Donald Trump hồi tháng 7 vừa công bố báo cáo cho rằng vụ tấn công ‘lẽ ra đã có thể ngăn ngừa từ trước’.
51 phút trước - Triều Tiên khẳng định không đưa quân đến Nga để hỗ trợ chiến dịch ở Ukraine, gọi cáo buộc của Hàn Quốc là "tin đồn vô căn cứ".
52 phút trước - Biển báo tại khu vực ôtô trả khách ở sân bay quốc tế Dunedin gây ra tranh cãi khi nó giới hạn hành khách chỉ được ôm tạm biệt tối đa ba phút.
52 phút trước - Nhóm vũ trang Hezbollah thông báo phóng loạt rocket nhằm vào căn cứ tình báo quân đội Israel ở Tel Aviv và quân cảng tại Haifa.
1 giờ trước - Việc tỉ phú Elon Musk thưởng đến 1 triệu USD cho các cử tri ký vào kiến nghị trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của khoản tiền này.