Phú ThọĐi lên cầu được 20 m, anh Sơn cảm nhận "hơi rung nhẹ" nhưng chỉ chừng 3 giây sau cả người và xe đã ở giữa sông, xung quanh nước đục ngàu, chảy xiết.
"Cầu sập rồi", anh Phan Trường Sơn, 40 tuổi, hét lên trong vô vọng khi rơi xuống sông Hồng. Anh là một trong ba người thoát nạn đang được cấp cứu sau vụ sập cầu Phong Châu lúc 10h ngày 9/9.
9h50, anh Sơn một mình đi xe máy rời nhà ở xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, để di chuyển qua huyện Lâm Thao. Trời lúc này râm mát, không mưa. Sau quãng đường hơn 1 km, anh đi lên cầu Phong Châu, thấy phương tiện ít hơn thường ngày. Nhìn gương chiếu hậu, anh thấy ngay sau mình là chiếc xe ben đang di chuyển chậm, còn phía ngược chiều có vài ôtô, xe máy.
Vừa cảm thấy cầu hơi rung nhẹ, anh Sơn cùng chiếc xe máy đã rơi khỏi cầu xuống dòng sông Hồng đang chảy xiết. Ngước mặt lên, anh thấy khói bụi bay mù mịt lẫn với tiếng động inh tai phát ra từ một phần cầu vừa rơi xuống sông. Nước sông bắn tung tóe, cao vài mét. Trong lúc rơi, anh vẫn cầm lái và ngồi trên xe máy.
Nghĩ là "chắc mình sẽ chết" song anh cố gượng dậy, đứng nhoài lên, dùng hai chân đạp hết sức vào xe máy bật lên khỏi dòng nước. "Lúc ngã xuống thì không sao nhưng vừa ngoi lên tôi đã bị sặc, buồn nôn vì uống quá nhiều nước", anh Sơn nhớ lại.
Vừa tách rời khỏi xe máy, anh thấy một cây chuối trôi song song ở phía trước nhưng trôi rất nhanh rồi bị sóng đánh ra xa. Đang thả lỏng người để lấy cân bằng, anh thấy một cây chuối khác trôi vọt qua. Đầu lúc này khá đau, hơi gỉ máu vì va đập mạnh, song nghĩ đây là cơ hội sống của mình, anh cố gắng để bám vào được thân chuối.
"Tôi bơi xuôi theo dòng nước chừng 20 m thì với được cây chuối, sau đó trèo lên, ôm vào và thả trôi tự nhiên theo dòng nước", anh Sơn kể.
Sau khoảng 2,5 km, anh thấy có thuyền máy ở ven sông và thấp thoáng bóng người. Sau hàng chục câu hét lớn "cứu tôi với", hai thuyền nổ máy đi ra. 6 người trên hai thuyền sau đó tiến lại gần, níu tay nhau kéo anh lên thuyền. Sơn thoát chết và được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.
Đi ngược chiều anh Sơn trên cầu Phong Châu lúc 10h có anh Nguyễn Minh Hải (30 tuổi) lái xe máy chở theo anh Bùi Quý Trọng (34 tuổi). Hai người đi từ huyện Lâm Thao về Tam Nông, khi được hai phần ba cầu thì thấy hơi rung lắc nhẹ. Chừng một giây sau thì cả hai nghe thấy tiếng động "vang trời", Hải ngoái mặt nhìn sang thấy xe máy và một xe ben khác đi phía ngược lại đang rơi xuống sông. Tài xế xe ben lúc đó vẫn nhìn thẳng, hai ôm chặt vô lăng xoay liên tục.
Hải vẫn trong tư thế lái xe, còn Trọng ngồi phía sau ôm chặt eo anh. Trong tích tắc, cả hai người và xe máy rơi xuống nền bêtông ở mố chân cầu. Xe máy đè lên một phần chân Hải, còn Trọng nằm đè người lên Hải. "Hình như gãy cầu", hai người hốt hoảng nói với nhau. Cả hai sau đó dìu nhau bò lui về phía bờ sông rồi được nhiều người dân nắm chặt tay nối nhau, kéo lên bờ.
Sau tiếng chuông điện thoại reo vang, Trung tâm y tế huyện Tam Nông cử hai đội cấp cứu cơ động cùng xe cứu thương lập tức đến hiện trường cách đó 1 km. Hải và Trọng được sơ cứu đầu tiên với tình trạng xây xước nhẹ. Nửa tiếng sau, một kíp khác di chuyển đến ven sông cách trung tâm 4 km để cấp cứu anh Sơn.
"Cầu như bị bom đánh sập", anh Sơn lẩm nhẩm khi nằm trên giường bệnh. Nửa ngày trôi qua, gương mặt cả ba anh vẫn tái đi vì sợ hãi.
Thông tin tại hiện trường trưa 9/9, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết qua trích xuất của camera nhà dân và camera hành trình của các phương tiện, sơ bộ xác định có 10 ôtô, 2 xe máy và 13 người dân mất tích sau vụ sập cầu.
Theo Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn, hiện nước sông đang chảy xiết nên các lực lượng cứu nạn cứu hộ chưa thể triển khai. Thuyền cứu hộ đưa xuống sông lập tức bị cuốn trôi. Các lực lượng đang tìm kiếm nạn nhân dọc hai bờ sông và phía hạ nguồn.
"Nguyên nhân vụ sập đang được điều tra, không loại trừ tình huống có vật trôi theo dòng nước, va đập với mố cầu gây sự cố", ông Tuấn nói.
Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ thì cho rằng do ảnh hưởng của cơn bão Yagi gây mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết làm thay đổi địa hình, địa mạo dưới lòng sông khu vực cầu Phong Châu, kéo đổ trụ T7 và làm sập hai nhịp dàn chính của cầu là nhịp 6 và nhịp 7.
Cầu Phong Châu được xây dựng, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng năm 1995. Cầu được xây dựng bằng thép và bêtông cốt thép dự ứng lực với quy mô vĩnh cửu, tải trọng thiết kế 18 tấn. Phần đường xe chạy 7 m, lề người đi mỗi bên 1 m; bề rộng mặt cầu 9,5 m.
Cầu gồm 8 nhịp, trong đó hai nhịp 6 và 7 được chế tạo từ hai nhịp giàn giản đơn 64 m do Bulgari chế tạo. Năm 2013, cầu Phong Châu được sửa chữa, thay 4 dầm nhịp 8, dán sợi thủy tinh và sợi carbon gia cường dầm, thay thế bulông cường độ cao bị đứt gãy, han gỉ; tẩy gỉ bằng phun cát sau đó quét sơn chống gỉ cho phần hạ bộ của hệ dàn thép.
Năm 2023, cầu tiếp tục được sửa chữa, tẩy gỉ, sơn lại toàn bộ các thanh mạ thượng, thanh đứng, thanh xiên; thay thế khe co giãn trên trụ T5, T6, T8 bằng khe co giãn răng lược và sửa chữa phần bêtông phía trước khe đã bị nứt vỡ; kiểm định cầu.
Phạm Dự - Phạm Chiểu