Đường vào nhà của Nguyễn Thị Như Ý ở phường Long Hưng (quận Ô Môn, TP Cần Thơ,) là lối đi nhỏ qua ruộng chỉ vừa một chiếc xe chạy. Trời nắng còn đỡ, chứ mưa xuống khá lầy lội khó đi.
Vỡ nợ đành khuyên con nghỉ học
Anh Nguyễn Văn Thành (cha Như Ý) kể, hồi đó hai vợ chồng cưới nhau rồi ở chung nhà với cha mẹ ruột anh. "Sau đó, tôi thuê nhà trọ ở vợ chồng mần ăn chăm sóc nhau. Chúng tôi dọn ra nhà trọ cũng được thời gian dài. Dần dà, bao nhiêu chi phí phải lo, đến khi không có tiền thuê nhà trọ nữa. Ngày đó nghèo lắm không đất, không nhà. Chỉ còn cách "tận dụng" cái chuồng nuôi bò dựng mái che lên rồi vào ở. Nói là cái nhà nhưng nó không vách, trống trơn cả tứ phía, lọt thỏm bên trong duy nhất cái giường và cái tủ do bà ngoại của Như Ý cho…", anh Thành nhớ lại.
Chỉ gần 4 năm qua, gia đình Ý mới được sống trong căn nhà có mái nhà, vách tường do ông bà nội Như Ý sửa sang lại cho.
Sau khi có nhà mới, vợ chồng anh Thành cũng sửa lại cái chuồng, mua bò về nuôi. Nào ngờ cái xui rủi cứ đeo bám miết, cả 4 con bò nuôi đều bị bệnh mà chết. Chị Hường (mẹ Như Ý) kể, đợt đó bò chết, vợ chồng cũng chạy ngược xuôi hỏi mượn thêm tiền để tái đàn lần nữa. Lần này, tái đàn 5 con bò khác, nhưng nuôi chưa được bao lâu chúng lại bị bệnh rồi chết hết.
Chuyện chăn nuôi "vỡ trận" làm gia đình phải gồng gánh số nợ hơn 200 triệu đồng. Hiện cả nhà sống dựa vào tiền lời ít ỏi từ việc bán gà, vịt ngoài chợ hàng ngày của mẹ Như Ý.
Đều đặn 2h sáng mỗi ngày, vợ chồng anh Thành mua gà, vịt về làm sạch rồi mang ra chợ bán lẻ. Trung bình mỗi bán được 4-5 con gà, vịt. Hôm nào ế, họ bán đến khoảng 11h trưa mới về. Rảnh rỗi chút anh Thành đi soi ếch, đặt lợp bắt cá đồng về bán phụ thêm.
"Nhà không có tiền, tôi đành ngậm đắng định cho Như Ý nghỉ học luôn, nhưng con nhất quyết không chịu", chị Hường xót xa nói.
"Xin đừng kêu con bỏ học"
"Con nói sẽ vừa học vừa làm thêm, cha mẹ không cần lo nhưng đừng kêu nó nghỉ học luôn là được", chị Hường kể.
Thỉnh thoảng được mẹ cho 10.000- 20.000 đồng, Như Ý cất vào trong cặp không dám ăn sáng, vì biết rằng đấy là số tiền để Ý tiếp tục được học. Dù bụng đói cồn cào mệt lả, Như Ý vẫn nhịn để dành. "Tôi cũng giấu nhẹm chuyện mình nhịn ăn. Mẹ hỏi ăn sáng chưa, tôi cứ trả lời kiểu lấp lửng cho qua. Bạn rủ đi ăn, tôi cũng từ chối khéo. Có lúc đói, bụng "đánh trống" quá trời, tay chân bủn rủn nhưng tôi ráng chịu. Tôi không sợ đói mà chỉ sợ không được đến trường thôi", Như Ý tâm sự .
Ý thức được hoàn cảnh khó khăn, Như Ý rất siêng năng học tập. 12 năm liền cô đều đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường.
Để có tiền phụ mẹ, Ý còn làm MC chương trình, tham gia các kỳ thi học sinh giỏi và phong trào văn hóa văn nghệ do trường phát động. Như Ý luôn đầu tư và nhiệt huyết với cuộc thi tham gia rồi lấy tiền khen thưởng bỏ heo đất dành dụm từng ngày đi học.
Đi làm thêm kiếm 14.000 đồng/giờ, bao giờ mới đủ thực hiện ước mơ?
Như Ý gầy nhom, gương mặt xanh xao, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt cô là quyết tâm khát khao được học thành tài.
Trúng tuyển vào ngành báo chí của Trường đại học Cần Thơ với số điểm ấn tượng 28,44 điểm, Như Ý đã chạm tay đến với ước mơ thoát nghèo bằng con đường học tập và trở thành một phóng viên. Ngày lên TP Cần Thơ tìm nhà trọ và làm thủ tục nhập học, Ý chỉ vỏn vẹn mấy bộ đồ cũ và 3 triệu đồng tiền dành dụm. Tiền ăn hằng ngày còn thiếu hụt, không xe đạp, cô lựa chọn đi bộ đi học và làm thêm.
Như Ý trọ sâu trong con hẻm ở TP Cần Thơ. Căn phòng chỉ tầm 9m2, không bàn, không quạt, chỉ vỏn vẹn một bóng đèn chiếu sáng.
"Tôi nhờ người thân tìm dùm phòng trọ nào rẻ tiền, có chỗ tá túc là được mà không quá xa trường, để tôi đi bộ đi học", Như Ý nói.
Khó khăn, vất vả cũng chẳng nghĩ, điều Như Ý sốt ruột và lo lắng nhất là tiền học phí, sinh hoạt phí của 4 năm đại học.
Hiện tại Như Ý xin phụ bán bánh mì, thù lao được trả là 14.000 đồng/giờ. Sau khi nhập học có thời khóa biểu học, cô sắp xếp đi phụ bán bánh mì và xin làm thêm việc phụ bán quán nước. Những ngày qua ở phòng trọ, Như Ý hay ăn mì gói, bữa cơm đạm bạc với cơm trắng, rau luộc và dưa mắm.
"Với 14.000 đồng/giờ làm thêm chắc sẽ không đủ đóng học phí, nhưng tôi ráng làm nhiều giờ để tích góp. Nhất quyết tôi phải lấy được tấm bằng đại học", cô nói.
Thầy Lê Minh Tôn - giáo viên dạy ngữ văn, tư vấn tâm lý học đường của Trường THPT Thới Long cho biết, Như Ý có chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của em. Như Ý là học sinh chăm ngoan, lễ phép, có thành tích học tập xuất sắc của trường.
"Em không ngại khó khăn, chỉ mong được đổi đời bằng con đường tri thức. Em định vừa học vừa làm thêm trang trải việc học. Tôi là giáo viên dạy em, tôi hiểu rõ hoàn cảnh và rất khâm phục ý chí vượt khó, lòng quyết tâm của em. Nghịch cảnh như thế, nghị lực vượt khó của em rất lớn rất cần được tiếp sức đến trường", thầy Minh Tôn nói.