Khâm phục nghị lực vươn lên, ý chí học tập và khát khao đến trường của 2 tân sinh viên Ngọc Hà và Quang Ánh, một doanh nghiệp đã nhận tiếp sức mỗi bạn 7 triệu đồng một năm, và duy trì suốt 4 năm nếu kết quả học tập tốt.
Chiều 3-9, tại TP Đông Hà (Quảng Trị), đại diện doanh nghiệp đã có "cuộc gặp gỡ đặc biệt" với bà Cao Thị Sen (mẹ tân sinh viên Nguyễn Cao Ngọc Hà) và chị Nguyễn Thị Kiều Anh (chị gái tân sinh viên Nguyễn Đức Quang Ánh).
Hai tấm gương học giỏi vượt khó
Đây là hai tấm gương tân sinh viên vượt khó, khát khao học tập mà Tuổi Trẻ Online đã phản ánh.
Sinh ra trong một gia đình ở vùng nông thôn huyện Vĩnh Linh, Ngọc Hà có điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia đứng thứ 26 Quảng Trị.
Ngay sau kỳ thi, Hà đi làm thêm ở quán cà phê với tiền công 12.000 đồng/giờ để tiết kiệm vào giảng đường. Bạn lựa chọn ngành ngôn ngữ Anh Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng).
Trong khi đó, Quang Ánh mồ côi bố mẹ từ 15 năm trước, hiện Ánh sống với bà ngoại 82 tuổi và chị gái đầu khuyết tật vận động. Vì gia cảnh khó khăn, không có người chỉ bảo lại đam mê game, Ánh bỏ học khi mới lớp 8. Đến năm 19 tuổi, Ánh đi học trở lại, trở thành tấm gương sáng trong suốt giai đoạn THCS và THPT.
Ánh có điểm thi tốt nghiệp đứng thứ 2 huyện Gio Linh và đậu vào ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo thuộc Trường đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng).
Tiếp sức cho hai tân sinh viên
Đại diện doanh nghiệp cho hay cả hai bạn đều thể hiện khát khao, nghị lực học tập. Quang Ánh thể hiện sự "thèm học" khi đi học sau 6 năm bỏ học. "Việc mình vượt qua áp lực khi ngồi chung lớp với các bạn học nhỏ hơn cũng đầy khâm phục", vị giám đốc nói.
Anh cho hay các năm trước, vào dịp năm học mới đều có các suất học bổng tặng học sinh nghèo học giỏi, nhưng chỉ giới hạn từ cấp tiểu học đến THPT. Đây là năm đầu tiên "phá lệ", anh trao học bổng để tiếp sức đến trường cho hai tân sinh viên.
Anh quyết định hỗ trợ năm đầu tiên 7 triệu đồng/sinh viên và kéo dài suốt đại học nếu duy trì kết quả tốt hằng năm.
Bà Cao Thị Sen cho hay Ngọc Hà đã nhập học, hiện ở cùng với người thân cách trường khoảng 7km. Ngày con nhập học, bà vay mượn thêm tiền, cùng với tiền làm thêm của bạn để đóng tiền trường.
Bà cũng mang theo gạo, thực phẩm, đúng nghĩa "cơm đùm gạo bới" cùng Hà vào TP Đà Nẵng. "Ngày hai mẹ con vào, có hội chợ sách giảm giá, Hà mua được một chồng sách dày mà chỉ 100.000 đồng nên mừng lắm", bà Sen nói.
Trong khi đó, chị Kim Anh kể ngày Ánh lên đường nhập học, bà ngoại Phạm Thị Diệu, 82 tuổi, khóc dữ lắm. Bà khóc vì đứa cháu ngoại lông bông ngày nào giờ đã có một con đường và tương lai tươi sáng. Bà cũng khóc vì tủi thân, ngôi nhà này giờ sẽ trống vắng, hiu quạnh hơn khi chỉ còn bà và chị gái đầu.
Chị Kim Anh kể nhà chồng ở xã Trung Sơn (huyện Gio Linh), hằng ngày chạy xe máy vào TP Đông Hà cách hơn 20km để đi làm. Mấy hôm nay, Kim Anh phải đi làm sớm hơn để mua cháo cho bà ngoại và chị gái.
"Cuối tháng âm lịch, tôi phải về nhà thắp hương cho bố mẹ rồi qua thăm bà nên ít có thời gian. Ngày trước có Ánh ở nhà thì chăm bà, hương khói cho bố mẹ nhờ em nó", chị Kim Anh kể.