Trung Thiên yêu thích vẽ và thiết kế đồ họa, từng mong muốn trở thành họa sĩ. Tuy nhiên, anh nhận ra niềm đam mê nhiếp ảnh du lịch mãnh liệt hơn.
Khiếm thính bẩm sinh khiến Trung Thiên gặp nhiều khó khăn trong học tập và theo đuổi nhiếp ảnh. Anh không thể nghe rõ tiếng chụp ảnh và tiếng động xung quanh. Điều này gây trở ngại trong giao tiếp với các nhiếp ảnh gia và chụp những khoảnh khắc bất ngờ.
Nhưng Trung Thiên không nản lòng. Anh nỗ lực gấp nhiều lần để trau dồi kỹ năng nhiếp ảnh. Anh học lớp nhiếp ảnh cưới và học hỏi từ những nhiếp ảnh gia khác. Anh cũng tự rèn luyện khả năng quan sát và cảm nhận thế giới bằng thị giác và các giác quan khác.
Trung Thiên đi du lịch và khám phá những địa danh mới, chụp được nhiều bức ảnh đẹp và độc đáo, thể hiện góc nhìn riêng của mình. Những lời khen ngợi và động viên từ mọi người đã tiếp thêm động lực cho anh.
Trung Thiên tin rằng một bức ảnh đẹp cần hội tụ nhiều yếu tố như bố cục hợp lý, ánh sáng tốt, kỹ thuật chụp và quan trọng nhất là cảm xúc của người chụp. Anh tham gia nhiều dự án nhiếp ảnh khác nhau, đóng góp sức mình cho cộng đồng và học hỏi thêm năng lực cho bản thân.
Trong năm nay, Trung Thiên dự định tổ chức triển lãm ảnh cá nhân và thực hiện một số dự án nhiếp ảnh về các chủ đề văn hóa, du lịch, môi trường và hỗ trợ người khuyết tật. Anh cũng tham gia các hoạt động cộng đồng để chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho những người cùng hoàn cảnh.