ttth247.com

Chồng đệ đơn ly hôn vì vợ cứ đòi tiền mỗi khi anh muốn yêu

Vợ anh không muốn ly hôn nhưng lại đòi có "phí ân ái" mỗi khi chồng muốn thân mật.

Mới đây, tòa án Đài Loan (Trung Quốc) đã chấp thuận đơn ly hôn của anh Hao, vì vợ anh - cô Xuan từ chối làm "chuyện ấy" với chồng. 

Anh Hao và vợ kết hôn vào năm 2014, có với nhau 2 đứa con. Anh cho biết, vợ mình đã giới hạn việc làm "chuyện ấy" xuống 1 lần/tháng từ năm 2017, sau đó từ chối hẳn vào năm 2019 mà không đưa ra bất cứ lý do nào. 

Điều khiến anh bất ngờ hơn cả là sau đó, anh biết được vợ mình nói với họ hàng rằng, do chồng "quá béo" và "kém cỏi".

Vợ chê chồng quá béo nên không muốn quan hệ. (Ảnh minh hoạ)

Không muốn tiếp tục chịu đựng cuộc sống hôn nhân như vậy, anh Hao quyết định ly hôn vào năm 2021. Tuy nhiên, vợ anh hứa sẽ cải thiện mối quan hệ nên anh đã rút đơn kiện và đăng ký tài sản của cả 2 dưới tên vợ.

Sống với nhau, anh mới biết vợ tiếp tục lợi dụng anh về mặt tình cảm, thậm chí còn tính phí 500 Đài tệ (khoảng 400 nghìn đồng) mỗi lần anh muốn quan hệ tình dục hoặc thậm chí nói chuyện với cô. Năm nay, anh quyết định đệ đơn ra toà yêu cầu được ly hôn, anh và vợ đã không nói chuyện với nhau suốt 2 năm qua, khi có việc cần thì nhắn tin qua điện thoại. Họ đã thử tư vấn hôn nhân nhưng không thành công.

Thẩm phán chấp nhận yêu cầu của anh Hao vì mối quan hệ của họ “lạnh lùng và khó hàn gắn”. Vợ anh lại không muốn ly hôn nên đã kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn nhưng lời yêu cầu của cô bị bác bỏ.

Trường hợp tương tự đã được báo cáo ở Đài Loan. Vào năm 2014, một người vợ ở Đài Loan đã tính phí quan hệ tình dục với chồng mình là 2.000 Đài tệ (khoảng 1,5 triệu đồng), đồng thời tính phí cho các cuộc trò chuyện và bữa ăn. Cô cho biết, mình làm vậy vì người chồng - một tài xế xe tải, không đóng góp tài chính gì cho gia đình. Con cái của họ cũng làm theo và nói rằng, người bố phải trả tiền nếu muốn nói chuyện với chúng.

Trong trường hợp khởi kiện ly hôn lấy lý do là xung đột về tính cách, nguyên đơn cần chứng minh xung đột đó đủ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và bị đơn phải chịu trách nhiệm chính về việc đó.

Trong trường hợp tương tự, một cặp vợ chồng người Trung Quốc đã gây sốc trên mạng xã hội vì sòng phẳng với nhau trong mọi thứ, từ chi phí nội thất đến các món ăn kèm trong bữa ăn tại nhà hàng trong 2 thập kỷ chung sống. Người chồng đã kiện vợ và yêu cầu cô phải trả cho anh số tiền là 110.000 nhân dân tệ (khoảng 385 triệu đồng). Yêu cầu của anh đã bị tòa án bác bỏ.

Source: 24h.com.vn

Các bài tương tự
2 tuần trước - Kim Oanh vẫn nhớ một ngày mùa đông 7 năm trước, cô dắt hai con rời khỏi căn nhà ở tỉnh Gyeonggi, kết thúc cuộc hôn nhân với người chồng Hàn Quốc, dù tương lai mờ mịt.
1 tháng trước - Biết mình trúng số, người phụ nữ không tiết lộ với chồng mà đột nhiên ly hôn nhằm hưởng trọn số tiền “khủng“.
1 tháng trước - Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc“, bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận...
2 tuần trước - Người đàn ông xót xa kể lại câu chuyện hôn nhân tan vỡ vì bị vợ “cắm sừng”. Người đàn ông đau đớn khi bị...
1 tháng trước - Trở lại thành phố bên vợ nhưng hình bóng của Thuỳ luôn hiện hữu trong tôi. Lấy cớ khảo sát công trình, tôi lén vợ bay ra miền Trung với Thuỳ mỗi khi có thời gian rỗi… Rồi cái gì đến phải đến khi chỉ có tôi và cô bồ ngoan ngoãn, bốc lửa...
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Vụ bê bối này đang gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận Thái Lan. Vụ việc gây chấn động dư luận vừa xảy...
1 giờ trước - Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ 8, nhiệm kỳ 2024 - 2029 kêu gọi thanh niên hưởng ứng chương trình "Những bước chân vì cộng đồng".
1 giờ trước - Những thanh niên khuyết tật này luôn nỗ lực để mang đến cho trẻ em trong cộng đồng một môi trường học tập đầy ắp tình yêu thương.
2 giờ trước - Thương hiệu Besoverse Cosmic Cafe, trực thuộc Tập đoàn THISO, hút khách ngày khai trương nhờ không gian độc đáo cùng thực đơn theo chủ đề, hợp thị hiếu của giới trẻ.
2 giờ trước - Trưa 20.9, trong cơn mưa kèm gió lớn, một cây me nằm trên đường Nguyễn Du (P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM) bị bật gốc đè lên nhiều xe máy đang đậu trên vỉa hè.