Hàng trăm phụ huynh đã ngồi chờ từ sáng sớm đến xuyên trưa tại Trường tiểu học Tây Mỗ 3 nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời thích đáng từ nhà trường về việc tuyển sinh.
Sáng 21-8, hơn 300 phụ huynh đã có mặt tại Trường tiểu học Tây Mỗ 3, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, vì gần tới ngày khai giảng mà con em họ vẫn chưa biết học nơi đâu, trong khi trường công bố đã tuyển đủ chỉ tiêu.
Phụ huynh bức xúc
Nhiều phụ huynh chia sẻ con em cư dân khu vực này đã chờ đợi suốt gần 3 tháng hè với mong muốn được học gần nhà tại Trường tiểu học Tây Mỗ 3, thế nhưng trước thông tin "trường đã tuyển sinh đủ chỉ tiêu" khiến các phụ huynh bất ngờ, đứng ngồi không yên khi con chưa hề nộp hồ sơ đăng ký học.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị Vương Phương Oanh, thường trú tại khu đô thị Vinhomes Smart City (Tây Mỗ, Nam Từ Liêm), cho biết hôm nghe tin hiệu trưởng Trường tiểu học Tây Mỗ 3 khi tiếp dân đã thông báo rằng trường đã tuyển sinh hết chỉ tiêu, trong khi các phụ huynh ở đây chưa hề nắm bất cứ thông tin tuyển sinh chính thống nào từ nhà trường trước đó bằng văn bản hay truyền miệng.
"Vì hiệu trưởng nhà trường trả lời trường đã tuyển sinh đủ, hôm nay chúng tôi đến đây từ 5-6 giờ sáng để tìm hiểu sự việc này cụ thể ra sao. Tuy nhiên chúng tôi tới trường từ sáng đến trưa vẫn chưa gặp được bất cứ ai đại diện nhà trường trả lời những thắc mắc của phụ huynh.
Hiện chúng tôi chỉ nhận được một lá đơn viết thông tin nguyện vọng của con về trường, nay đã là 21-8 mà chưa có bất cứ thông tin nào thì các học sinh đang bơ vơ từ trường khác muốn chuyển về có kịp hay không? Lá đơn cũng không hề ghi rõ thời gian phản hồi, giá trị pháp lý như thế nào", chị Oanh nói.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Thương (thường trú tại khu đô thị Vinhomes Smart City) có con năm nay sẽ lên lớp 3, chị Thương đã có kế hoạch cho con chuyển trường về Tiểu học Tây Mỗ 3 để học nhưng sau nhiều ngày chờ đợi vẫn không có bất cứ thông tin tuyển sinh gì từ nhà trường.
Đại diện phòng giáo dục xin lỗi phụ huynh
Một số phụ huynh đã phải lên Phòng Giáo dục và Đào tạo để hỏi thêm. Sau khoảng 1 tiếng chờ đợi, hơn 30 phụ huynh đã gặp được gặp bà Lê Thị Thanh Tâm, phó Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm.
Bà Tâm gửi lời xin lỗi phụ huynh vì đã để phụ huynh phải bận lòng, tập trung đông. Bà Tâm chia sẻ, phụ huynh hãy yên tâm, các con sẽ được đến trường trước ngày khai giảng.
Vì không gặp được lãnh đạo nhà trường, hơn 50 phụ huynh học sinh vẫn ngồi chờ xuyên trưa trong phòng họp Trường tiểu học Tây Mỗ để tìm câu trả lời thích đáng.