Cơn mưa tầm tã sáng 18-9 không ngăn được những tấm lòng thơm thảo tìm đến Tuổi Trẻ để ủng hộ đồng bào miền Bắc. Đây là những bạn đọc thân thiết, là những doanh nghiệp lớn sẵn sàng vượt mưa đi "trao gửi yêu thương".
Công ty cổ phần Acecook Việt Nam là một trong những doanh nghiệp đầu tiên đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ sáng 18-9 để ủng hộ đồng bào phía Bắc đang chịu thiệt hại do bão lũ.
Đại diện Acecook cho biết 300 triệu đồng mang tới hôm nay là số tiền mà tập thể công ty đã quyên góp gửi đến bà con. Ông Shimada Shigeru - chánh văn phòng tổng giám đốc Acecook Việt Nam - cho biết ông cảm nhận được những mất mát mà người dân vùng bão lũ phía Bắc đang phải vượt qua.
"Nhật Bản - quê hương tôi bão và đủ loại thiên tai vẫn cứ diễn ra hằng năm nên tôi hiểu rất rõ sự khó khăn mà các bạn đang phải gánh chịu. Tuy nhiên, chúng ta cần kiên cường trong thời điểm này, càng khó khăn thì càng phải nỗ lực và hôm nay chúng tôi mang tấm lòng này đến đây cũng hy vọng các bạn sẽ kiên cường như vậy" - ông Shimada Shigeru chia sẻ.
Ông Shimada Shigeru cho biết thêm việc lựa chọn Tuổi Trẻ làm nơi đặt niềm tin là bởi ông tin tưởng những người làm báo đang dấn thân ngoài kia và kinh nghiệm của báo trong việc thực hiện các chương trình như thế này.
Bà Nguyễn Thị Hương - ủy viên ban biên tập, đại diện báo Tuổi Trẻ - tiếp nhận số tiền của Công ty cổ phần Acecook Việt Nam và cam kết sẽ tìm đúng nơi, đưa đúng người để giúp đồng bào miền Bắc sớm vượt qua khó khăn.
Cùng ngày, đại diện Công ty TNHH kỹ thuật NK cũng đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ ủng hộ 221.150.000 đồng.
Anh Nguyễn Mạnh Tuấn, giám đốc kinh doanh của công ty, cho biết đây là số tiền mà tập thể cán bộ, nhân viên công ty đã đóng góp để gửi tới đồng bào miền Bắc.
Anh Tuấn nói vì điều kiện không cho phép nên công ty muốn tìm một đơn vị uy tín để trao gửi "chút tình cảm" đến đồng bào, và trong những sự lựa chọn đó thì Tuổi Trẻ chính là nơi mà tập thể công ty tin tưởng.