ttth247.com

Chuyện đời của tân SV Nguyễn Văn Huy: Đi học về chào mẹ mà mẹ nằm im mãi mãi

Chương trình Tiếp sức đến trường đến căn nhà nhỏ của Huy ở phường Hòa Hiệp Nam (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) vào thời điểm bạn chuẩn bị khăn gói ra tỉnh Quảng Nam, nơi Học viện Hành chính quốc gia đặt phân hiệu, để nhập học.

Thắp nén hương, đứng nghiêm trang, Huy lặng người hồi lâu nhìn di ảnh mẹ như muốn thu hết vào tầm mắt, vào tâm trí mình hình ảnh người mẹ dấu yêu vừa vội lìa trần, không kịp chia vui với kết quả đỗ đại học của con trai mà cả cuộc đời bà luôn đau đáu.

Chủ nhân đau khổ của ngôi nhà không cha không mẹ

Huy bùi ngùi kể hơn 4 tháng trước, khi đi học về, như thói quen hằng ngày, bạn xuống nhà dưới để thưa mẹ. “Tôi thưa mà mẹ nằm im thin thít. Tôi lay, mẹ cũng không phản ứng gì. Cảm giác có điều không lành đau đớn đến với mình, nhưng tôi không dám tin, hy vọng đó chỉ là cảm giác sai. Lúc đó tôi chỉ biết hoảng hốt chạy sang nhà cậu ruột ở cạnh bên kêu giúp” - Huy buồn bã.

Khi người cậu chạy sang thì phát hiện bà R., mẹ Huy, đã mất tự lúc nào. Bà ra đi khi mới 55 tuổi đời, mà không kịp trăng trối với đứa con duy nhất một lời. Còn với Huy, đó là nỗi bất hạnh nhân đôi trong cuộc đời, bởi khi bạn chào đời thì không biết cha mình là ai, nay ở lứa tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” lại mất mẹ.

Kể từ lúc mẹ mất, Huy trở thành chủ nhân của ngôi nhà cấp bốn trống huơ trống hoác. Có những đêm mưa gió, Huy nằm nhớ mẹ khóc ướt cả gối.

“Những lúc đó, tôi nhớ lại lời mẹ dặn, tự bảo mình phải bản lĩnh và vượt qua, dù biết chắc là thách thức sẽ rất lớn vì không có cha mẹ để thành chỗ dựa, làm lá chắn” - Huy bộc bạch.

Giờ đây, Huy lên đường vào đại học, bạn chỉ biết nhờ cậu mợ, người thân chăm sóc giùm ban thờ mẹ và ngôi nhà cô đơn.

Tiếp sức đến trường: Học sinh giỏi tỉnh Phú Yên, điểm đại học đáng mơ ước

Huy kể, khi còn sống, bà R. mang nhiều bệnh trong người nhưng vẫn cố gắng hằng ngày bán bán ướt, bánh bèo nuôi con ăn học. Bà mong đứa con duy nhất thay đổi phận nghèo của gia đình. Bà luôn nhắc nhở Huy phải khiêm cung, luôn nỗ lực trong học tập, cố gắng đỗ vào đại học, đừng để khó nghèo đánh bại niềm tin.

Nghe lời mẹ, hiểu phận mình, biết rằng chỉ có học mới đổi đời, Huy đã không ngừng cố gắng. Huy kể, mỗi lần nghe bạn khoe thành tích học tập hoặc nhận được giấy khen, bà R. vui mừng ra mặt.

Trong thời gian học ở Trường THPT Nguyễn Văn Linh (phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa), Huy học giỏi các môn xã hội, trong đó nổi bật nhất là môn lịch sử.

Năm học lớp 11, Huy đoạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh Phú Yên môn lịch sử. Huy kể niềm đam mê môn lịch sử đến khi đang học cấp 2.

“Ngoài việc học ở trường, tôi còn đọc thêm sách hoặc lên mạng tìm thông tin, video lịch sử. Mỗi khi có những thông tin thú vị nhưng chưa hiểu, tôi ghi chép vào sổ tay, rồi mang lên trường nhờ thầy cô giải đáp” - Huy nói với Tiếp sức đến trường.

Để thực hiện ước mơ của mẹ, những năm học cấp 3, Huy vừa học tập vừa miệt mài ôn luyện. Nhiều người lo lắng cú sốc mất mẹ vào những ngày đầu tháng 5-2024 có thể khiến cậu học sinh mồ côi ngã quỵ trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, với nền tảng kiến thức chuẩn bị kỹ lưỡng, chắc chắn, Huy nén nỗi đau mất mát, vượt qua kỳ thi với kết quả đạt tốt.

Xét điểm vào đại học, Huy đã đỗ vào Học viện Hành chính quốc gia, chuyên ngành thanh tra với số điểm 27,75, trong đó môn văn 8 điểm, lịch sử 9,75 và địa lý 10 điểm.

Ngày đưa Huy lên đường nhập học, bà Dương Thị Tín (42 tuổi, mợ út của Huy, nhà ở sát vách) không giấu được xúc động. Bà chia sẻ người thân, bà con quyến thuộc ai cũng xót thương Huy, cũng có giúp đỡ chút ít, nhưng hầu như ai cũng khó khăn, cũng phải lo cho gia đình riêng nên khó có được tình cảm và sự chăm sóc như mẫu tử.

“Nghĩ con người ta đầy đủ khi vào đại học có cha có mẹ đưa tiễn hoặc dẫn đến tận trường, nơi trọ học, còn cháu Huy bơ vơ ngơ ngác, tự lo tất cả, trong túi chỉ có chút ít của bà con thân thuộc và các mạnh thường quân hỗ trợ cho. Không biết những ngày sắp tới cháu có trụ nổi không nữa…”, bà Tín quệt nước mắt, bỏ lửng câu nói.

Còn Huy bịn rịn rời nhà, rời quê đi nhập học với lời hứa trước anh linh mẹ, với cậu mợ: “Con quyết tâm học tập để thay đổi số phận. Con tin ngày mai của con sẽ tươi sáng, mẹ và cậu mợ hãy tin con”.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
2 tuần trước - Nhân vật trong bài viết Tiếp sức đến trường "Chuyện đời của tân SV Nguyễn Văn Huy: Đi học về chào mẹ mà mẹ nằm im mãi mãi" nhận được nhiều chia sẻ của thầy cô, bạn bè, người thân những ngày qua.
4 ngày trước - Từ nhiều vùng đồi núi các tỉnh thành Tây Bắc, các tân SV khó khăn đã tụ hội về thành phố Điện Biên Phủ trong tiết trời se lạnh để nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ năm 2024.
4 ngày trước - Từ nhiều vùng đồi núi các tỉnh thành Tây Bắc, các tân SV khó khăn đã tụ hội về thành phố Điện Biên Phủ trong tiết trời se lạnh để nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ năm 2024.
1 tuần trước - 82 tân sinh viên khó khăn Huế và Quảng Ngãi đã tụ hội về TP.Huế chiều 9-10 để nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ năm 2024.
3 tuần trước - Quảng Nam - Đà Nẵng là địa điểm tổ chức đầu tiên mùa 'Tiếp sức đến trường 2024' của báo Tuổi Trẻ. Sáng 27-9, tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Palm Garden Resort (Hội An, Quảng Nam) diễn ra lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" dành cho 100...
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Ông Hoàng Bình Quân, nguyên trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, chỉ ra ba vấn đề về thanh niên. Trong đó tính thực dụng, đòi hỏi 'lối sống cao hơn mức sống' đang là trend của không ít thanh niên.
2 giờ trước - Từ nhiều năm nay, có lẽ hình ảnh những bình nước 0 đồng xuất hiện khắp các nẻo đường TP.HCM đã không còn xa lạ với nhiều người đi đường, giúp giải cơn khát giữa thời tiết nắng nóng.
3 giờ trước - Nghiên cứu chỉ ra số lượng bạn tình trước hôn nhân có thể dẫn đến khả năng ly hôn cao hơn, nhưng không đảm bảo hạnh phúc thật sự.
3 giờ trước - Hot girl Tiêu Nữ sở hữu hình thể tỷ lệ vàng. Ngoài body đồng hồ cát siêu thực, cô nàng gây chú ý còn bởi gu thời trang quyến rũ, táo bạo.
4 giờ trước - Hấp dẫn người chơi vì Jackpot 1 có giá trị trả thưởng mang tính đổi đời cùng Jackpot 2 hấp dẫn, xổ số Power 6/55 luôn hút khách mỗi lần quỹ giải Jackpot 1 vượt mức 100 tỉ đồng.