ttth247.com

CLB Hà Nội bổ nhiệm HLV trưởng, bất ngờ khi không dùng thầy ngoại nữa

Sau khi chia tay HLV Daiki Iwamasa, CLB Hà Nội đã tìm kiếm "tướng" mới để huấn luyện đội bóng ở mùa giải 2024 - 2025. Nhiều lựa chọn được tính đến, tuy nhiên sau cùng, đội cựu vô địch V-League đã trở lại với gương mặt cũ: HLV Lê Đức Tuấn.

Ông Lê Đức Tuấn từng nắm vai trò tạm quyền ở CLB Hà Nội đầu mùa giải 2023 - 2024, sau khi đội bóng thủ đô sa thải HLV Bozidar Bandovic. Trong những trận đấu ít ỏi ngồi ghế HLV trưởng, dấu ấn lớn nhất của ông Lê Đức Tuấn là giúp CLB Hà Nội thắng Wuhan Three Towns trên sân nhà Mỹ Đình trong khuôn khổ AFC Champions League.

CLB Hà Nội bổ nhiệm HLV trưởng, bất ngờ khi không dùng thầy ngoại nữa- Ảnh 1.

Ông Lê Đức Tuấn được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng

CLB HÀ NỘI

Sau đó, CLB Hà Nội bổ nhiệm ông Đinh Thế Nam ngồi ghế HLV trưởng, còn ông Lê Đức Tuấn trở lại vị trí trợ lý. Dù vậy, ông Đinh Thế Nam chỉ giữ vai trò HLV ở V-League, còn tại AFC Champions League, ông Lê Đức Tuấn vẫn được đăng ký chức danh HLV (do ông Nam không đáp ứng quy chuẩn bằng cấp của Liên đoàn Bóng đá châu Á - AFC). Ông Lê Đức Tuấn tiếp tục sắm vai trợ lý khi HLV Daiki Iwamasa được bổ nhiệm, trở thành một phần trong ê-kíp huấn luyện của chiến lược gia người Nhật Bản trong phần còn lại của mùa giải.

Sau khi chia tay Daiki Iwamasa, câu hỏi đặt ra với CLB Hà Nội là tiếp tục bổ nhiệm thầy ngoại như đã làm suốt 3 năm qua, hay trở lại với HLV nội. Sau khoảng thời gian cân nhắc, đội bóng của chủ tịch Đỗ Vinh Quang ưu tiên phương án sử dụng HLV nội, với ông Lê Đức Tuấn được chọn do có thời gian dài gắn bó với CLB Hà Nội, được cầu thủ tín nhiệm.

Ở mùa giải 2023 - 2024, CLB Hà Nội về ba ở V-League với 43 điểm sau 26 trận. Tại Cúp quốc gia, Văn Quyết cùng đồng đội thua Thanh Hóa trên loạt đá luân lưu ở chung kết, dẫn tới không được dự cúp châu Á mùa sau.

Hôm nay (28.7), CLB Hà Nội tập trung lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải mới. Dự kiến, đội bóng thủ đô sẽ có 4 ngày tập luyện tại Hà Nội, sau đó tập huấn nâng cao thể lực trong khoảng 10 ngày, ở địa điểm có biển và sân tập chất lượng.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
5 ngày trước - CLB Hà Nội trao niềm tin cho HLV Lê Đức Tuấn để đưa đội bóng thủ đô trở lại ngôi vương V-League trong mùa bóng 2024-2025.
3 tuần trước - Nghe lời HLV trưởng Masatada Ishii, tiền vệ Ekanit Panya xin lỗi Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) "Madam Pang" Nualphan Lamsam, qua đó trở lại đội tuyển quốc gia.
3 ngày trước - Cả 3 tân HLV trưởng V-League mùa này đều hưởng trọn niềm vui ở vòng mở màn, đó là các ông Hoàng Anh Tuấn (CLB Bình Dương), Lê Đức Tuấn (CLB Hà Nội) và Lê Quang Trãi (HAGL).
20 giờ trước - Việc các ngoại binh chỉ ghi 5 trong 11 bàn thắng ở vòng đấu mở màn V-League 2024-2025 cho thấy các trung phong ngoại vẫn chưa 'mở máy' tốt như kỳ vọng.
2 tuần trước - Đội tuyển Nga rất mạnh, nhưng đừng quên đội tuyển VN với chiến thuật hợp lý ở các giải chính thức như Asian Cup, vòng loại World Cup từng cầm hòa hoặc chỉ thua sít sao đội tuyển Nhật Bản đứng cao hơn nhiều "gấu Nga" trên bảng xếp hạng FIFA.
Xem tin bài khác
13 phút trước - CLB Nam Định tỏ ra khá mạnh ở AFC Champions League 2 với trận ra quân thắng lợi. Nhưng ở đấu trường V-League, có thể mọi việc sẽ khác hẳn, vì tại V-League, đội bóng thành Nam không được sử dụng nhiều ngoại binh như ở cúp châu Á.
13 phút trước - Trong bản cập nhật mới nhất của giải MLS, cho thấy hợp đồng của Messi với Inter Miami chỉ có thời hạn đến năm 2025, không còn điều khoản tùy chọn gia hạn đến năm 2026. Điều này lập tức gây lo lắng cho giới CĐV.
40 phút trước - HLV Xabi Alonso thích tình huống Victor Boniface giả sút rồi chọc khe bằng chân trụ mở ra cơ hội, khi Leverkusen thắng Feyenoord 4-0 ở lượt đầu Champions League.
40 phút trước - Marc-Andre ter Stegen nhận trách nhiệm vì chuyền bóng không hợp lý khiến Eric Garcia bị đuổi ngay phút 11 trận thua Monaco 1-2 ở lượt đầu vòng bảng Champions League.
1 giờ trước - Một mình Erling Haaland (Manchester City) ghi được nhiều hơn tổng số bàn thắng của bất cứ đội bóng nào khác ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. "Quái vật" nguy hiểm ở chỗ: Ai cũng thấy rõ khả năng ấy, nhưng không cách gì cản được!