ttth247.com

Clip tố tiệm bánh mì Bảy Hổ chặn đường đi chung trong chung cư: Người trong cuộc lên tiếng

Mạng xã hội xuất hiện đoạn clip với dòng chia sẻ: "Bánh mì Bảy Hổ nấu than đá, dân thưa kiện, kiếm chuyện, chặn đường đi chung trong chung cư". Đoạn clip ghi lại cảnh hai người phụ nữ xảy ra cự cãi.

Đoạn clip thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, ai nấy đều bày tỏ thái độ không hài lòng với cách cư xử của người phụ nữ đứng ở lối đi. Theo chủ nhân clip, người đứng ở lối đi chặn đường mình là vợ của chủ tiệm bánh mì Bảy Hồ nổi tiếng ở số 19 đường Huỳnh Khương Ninh, P.Đa Kao, Q.1.

Chủ tiệm bánh mì bị tố chặn đường

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Nguyễn Thụy Thanh Vi (38 tuổi, ở P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) cho biết, khoảng 19 giờ ngày 4.7, chị đưa con học thêm tiếng Anh, con chị xuống trước đợi mẹ ở dưới. Khi chị xuống cầu thang thì bị người phụ nữ mặc áo trắng chặn lại và hỏi "tại sao đi thưa kiện?". Nghe hỏi vậy, chị không nói câu gì, liền báo với công an khu vực đến giải quyết để chị được đưa con đi học.

"Khi bị chặn lại, tôi có nói với người kia là "chị ơi chị tránh qua một bên để em đưa con đi học" nhưng chị ấy không chịu. Chị ấy không dùng tay chân để chặn nhưng tôi đi xuống thì chị cũng đi theo rồi đứng ở lối ra vào. Trong clip cũng ghi lại cảnh chị ấy đứng chửi nhưng tôi không nói lại gì", chị Vi nói.

Clip tố tiệm bánh mì Bảy Hổ chặn đường đi chung trong chung cư: Người trong cuộc lên tiếng- Ảnh 1.

Người phụ nữ áo trắng được cho là vợ chủ tiệm bánh mì Bảy Hổ bị tố chặn đường

Theo lời chị Vi, nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn là do khoảng tháng 9.2023, tiệm bánh mì Bảy Hổ của ông Hồ Quốc Dũng (39 tuổi) mở thêm quầy bít tết ở tầng 2 chung cư nơi chị sinh sống. Khi nấu nướng, khói bay mịt mù, khiến hàng xóm không thể chịu được.

Chị cho rằng nhà ông Dũng nấu bằng than đá gây ảnh hưởng sức khỏe đến những người trong nhà chị. Chị phải che bạt lớn để khói và khí độc không bay vào nhà.

"Tôi không quan tâm đến việc kinh doanh của họ nhưng chỉ mong muốn họ không dùng than đá nữa, không gây sự ảnh hưởng đến hàng xóm", chị Vi nói.

Clip tố tiệm bánh mì Bảy Hổ chặn đường đi chung trong chung cư: Người trong cuộc lên tiếng- Ảnh 2.

Hai gia đình có mâu thuẫn từ trước đó

CHỤP MÀN HÌNH

Bà Nguyễn Thị Châu (70 tuổi), mẹ chị Vi lên tiếng khẳng định lại: vợ của chủ tiệm bánh mì chặn con gái mình lại không phải vì tranh giành lối đi cầu thang mà là do mâu thuẫn từ trước.

Cũng giống con gái, bà Châu cho rằng, tiệm bánh mì Bảy Hổ sử dụng than đá gây ảnh hưởng đến những nhà xung quanh, trong đó có nhà bà.

"Tôi nghĩ rằng, hàng xóm sống với nhau phải có tình người. Tôi bị ảnh hưởng, bị bệnh suốt phải đi bệnh viện kiểm tra thường xuyên. Tôi không quan tâm việc kinh doanh của họ như thế nào chỉ mong đừng dùng than đá nữa hoặc làm ống khói lên thật cao", bà Châu nói.

Clip tố tiệm bánh mì Bảy Hổ chặn đường đi chung trong chung cư: Người trong cuộc lên tiếng- Ảnh 3.

Vụ việc thu hút sự quan tâm của dân mạng

CHỤP MÀN HÌNH

Anh X., hàng xóm của hai gia đình cho biết, vì tiệm bánh mì Bảy Hồ thường xuyên nấu nướng, dầu mỡ dính cầu thang, khói bay khắp nơi nên những hộ trong chung cư phản ánh. "Gần đây nhà bà Châu không chịu được mùi và khói nên có đi phản ánh lên phường. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi, nhà bà Châu đã lắp camera và đăng tải clip lên mạng xã hội", anh X. nói.

Chủ tiệm nói chỉ là chuyện giữa 2 người phụ nữ

Ông Dũng, chủ tiệm bánh mì Bảy Hổ cho biết: "Tôi đã xem qua những video được chia sẻ lên mạng cho rằng vợ tôi chặn lối đi của hàng xóm vì bị thưa kiện. Tuy nhiên, bản thân tôi thấy đây chỉ là chuyện giữa 2 người phụ nữ lời qua tiếng lại với nhau, nhưng lại bị đẩy vấn đề lên cao".

Vợ ông Dũng, bà Bùi Thị Thanh Vân cũng khẳng định mình không chặn đường người khác như chủ nhân những video chia sẻ lên mạng xã hội.

Clip tố tiệm bánh mì Bảy Hổ chặn đường đi chung trong chung cư: Người trong cuộc lên tiếng- Ảnh 4.

Bà Châu phản ánh ống khói của tiệm bánh mì ảnh hưởng đến nhà bà

DƯƠNG LAN

"Nhiều người chưa hiểu vấn đề nên bình luận tiêu cực, thậm chí có người còn đánh giá 1 sao trên ứng dụng khiến uy tín của chúng tôi bị hạ xuống. Chúng tôi chỉ muốn yên ổn làm ăn", ông Dũng chia sẻ.

Ông Dũng cho biết, tiệm bánh mì Bảy Hổ có trụ sở tại số 19 đường Huỳnh Khương Ninh, P.Đa Kao, Q.1. Năm ngoái, ông mua thêm 1 căn hộ nằm ở tầng 2 chung cư số 19 đường Huỳnh Khương Ninh. Chung cư này là một tòa nhà được xây dựng từ hơn 40 năm trước, hiện có tất cả 4 hộ gia đình sinh sống. Sau khi mua nhà, ông Dũng có cải tạo làm điểm bán bít tết, phần lớn phục vụ bán mang đi.

Clip tố tiệm bánh mì Bảy Hổ chặn đường đi chung trong chung cư: Người trong cuộc lên tiếng- Ảnh 5.

Bà Châu chia sẻ về vụ việc

DƯƠNG LAN

Về việc bị phản ánh dùng than đá để nấu nướng, ông Dũng cho biết ông chỉ dùng than củi và bếp gas để nấu. Sau khi bị phản ánh, ông đã chủ động lắp ống dẫn khói hướng ra bên ngoài để tránh ảnh hưởng đến hàng xóm. Sau khi lắp ống dẫn khói, ông tiếp tục bị phản ánh vì lỗi lấn chiếm không gian chung.

Điều này khiến công việc kinh doanh bị ảnh hưởng vì thường xuyên phải làm việc với chính quyền địa phương. Hiện tại, ông đã đóng cửa điểm kinh doanh ở tầng 2 chung cư số 19 đường Huỳnh Khương Ninh.

Clip tố tiệm bánh mì Bảy Hổ chặn đường đi chung trong chung cư: Người trong cuộc lên tiếng- Ảnh 6.

Lối đi cầu thang nơi xảy ra cự cãi

DƯƠNG LAN

Sau phản ánh của người dân, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đã có văn bản đề nghị tiệm bánh mì Bảy Hổ di dời điểm kinh doanh tại số 19 và tầng 2 căn chung cư số 19 đường Huỳnh Khương Ninh, P.Đa Kao, Q.1 vì 2 địa chỉ này là căn hộ chung cư. Tuy nhiên, đến ngày 22.7, tiệm bánh mì vẫn đang hoạt động ở số 19 đường Huỳnh Khương Ninh.

Clip tố tiệm bánh mì Bảy Hổ chặn đường đi chung trong chung cư: Người trong cuộc lên tiếng- Ảnh 7.

Ống dẫn khó được ông Dũng lắp sau khi bị phản ánh

PHAN DIỆP

Clip tố tiệm bánh mì Bảy Hổ chặn đường đi chung trong chung cư: Người trong cuộc lên tiếng- Ảnh 8.

Lối đi chung của các hộ trong chung cư

PHAN DIỆP

Cho đến ngày 24.7, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM tiếp tục có văn bản đề nghị tiệm bánh mì Bảy Hổ tuân thủ quy định của pháp luật về Nhà ở, chấm dứt hoạt động kinh doanh tại địa chỉ chung cư số 19 đường Huỳnh Khương Ninh, buộc đăng ký thay đổi địa chỉ điểm kinh doanh sang địa chỉ khác phù hợp với luật Nhà ở.

Đại diện Công an P.Đa Kao, Q.1 cho biết, vụ việc là mâu thuẫn giữa hai gia đình đã được Chủ tịch UBND phường, quận và các ban ngành làm việc nhưng chưa đủ căn cứ để kết luận hành vi phạm của bà Vân. "Chúng tôi đã ghi nhận phản ánh, làm việc với các bên liên quan theo đúng quy định. Về việc có tài khoản mạng xã hội đăng tải các clip, chúng tôi đã báo cáo lên cấp trên để tiếp tục có biện pháp xử lý", vị lãnh đạo nói.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Hơn 10 năm gắn bó với nghề, anh Hiển đổ bánh nhanh 'như chớp', nhiều người nói thoạt nhìn giống anh đang luyện 'kung fu'.
5 ngày trước - Từ sáng sớm 14/9, trước một cửa hàng trên đường Phạm Phú Thứ, quận 6 đã có hàng trăm người xếp hàng mua bánh Trung thu.
4 ngày trước - Thiếu nhi ở Bình Dương viết thư đầy cảm động, mang hết số tiền tiết kiệm đến điểm tiếp nhận để ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc. Ngoài ra, doanh nghiệp tại địa phương này đã huy động nhân viên chuẩn bị hàng trăm tấn hàng hóa vận chuyển...
1 tuần trước - Với kinh nghiệm một năm 2 lần chạy lụt, gia đình Huyền Trang sắp xếp chu toàn mọi thứ chỉ trong vài tiếng đồng hồ.
1 tháng trước - Chơi team building đi lại trên hoa hồng được mấy ngày, chị Nguyễn Thuý Chi (37 tuổi), làm việc tại một công ty mỹ phẩm ở P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội vẫn cảm thấy chân mình châm chích.
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
3 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
4 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.