Mới đây, khi cầm trên tay giấy báo vào đại học, thấy chặng đường phía trước quá gian nan, Hậu gặp cô giáo trong trường nội trú để tìm giãi bày.
Hai đứa trẻ bơ vơ
Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú huyện Phước Sơn là ngôi trường cấp 3 có lượng học sinh mồ côi, nhiều em mất cả ba lẫn mẹ thuộc top nhiều nhất tỉnh Quảng Nam.
Trong câu chuyện thân phận như vậy, những thầy cô giáo ở trường vùng cao này thường tìm đến báo Tuổi Trẻ khi học bổng Tiếp sức đến trường khởi động, để giới thiệu những tân sinh viên hoàn cảnh khó khăn.
Cô giáo Đàm Thị Tâm, giáo viên môn Văn của trường, gửi danh sách nhiều học sinh trúng tuyển đại học. Trong số này câu chuyện của Hồ Thị Hậu.
Trong ngôi nhà của người bác họ mà Hậu nương náu suốt 13 năm qua, cô tân sinh viên Giẻ Triêng cần tiếp sức để được vào đại học. Hậu từng có một gia đình đủ đầy, có em trai (hiện học lớp 11), nhưng năm lên 5 tuổi, mẹ Hậu đột ngột bị bệnh não rồi qua đời. Một thời gian sau, ba của Hậu cũng đi lập gia đình với người phụ nữ khác.
"Vợ chồng bác Hồ Văn Dương khi biết tin của gia đình thì xuống thăm. Thấy hai chị em đang hồn nhiên nghịch cát, người nhớp nhúa, trong nhà thì không có gì để ăn, áo quần rách bươm, hai bác đưa mình và em về nhà. Mình được ở lại nhà bác Dương, còn em trai thì qua nhà em của bác để ở" - Hậu kể.
Hơn một người cha
Cô giáo Đàm Thị Tâm, người biết rõ hoàn cảnh của hai chị em Hậu, kể rằng lúc về nhà người bác để ở, Hậu gầy quặt, da xanh xao. Khi được đưa đi khám, các bác sĩ kết luận Hậu bị bệnh tim bẩm sinh, phải can thiệp sớm.
Điều may mắn cho Hậu là được người bác họ thương Hậu hết lòng. Ông Hồ Văn Dương làm công chức Nhà nước, hoàn cảnh cũng không mấy khá giả nhưng khi biết Hậu bị bệnh, ông xoay xở đủ cách để chạy chữa.
Hậu được đưa vào phòng mổ, được can thiệp trong nỗi thấp thỏm âu lo của gia đình ông. Dường như lúc nào tỉnh lại trên giường bệnh Hậu mở mắt ra cũng thấy người bác họ.
"Thời gian ngược xuôi chạy tim cho mình, bác Dương lúc nào cũng lạc quan. Bác luôn tìm lời động viên, làm mọi điều tốt đẹp nhất để mình trở lại bình thường, sống một cuộc đời vui vẻ. Nhờ sự cưu mang của bác mà mình có thể sống tới bây giờ" - Hậu xúc động.
Mồ côi mẹ, ba đi lập gia đình mới khiến Hậu và em trai mất chỗ dựa tinh thần. Nhưng cô gái Giẻ Triêng nói cả mình lẫn em trai luôn được bác Dương và người em của bác bù đắp mọi thiệt thòi, được nuôi ăn học, được sắm những bộ quần áo mới.
Nghe cô giáo nói có học bổng tên Tiếp sức đến trường mà nghẹn ngào
Hồ Thị Hậu chia sẻ rằng từ nhỏ đến lớn khao khát lớn nhất của cô là được đi học, rồi vào đại học để ra trường có việc làm đền ơn nghĩa những người đã cưu mang mình.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Hậu đăng ký vào ngành Sư phạm cho đỡ học phí. Dù đã đạt 27,22 điểm, nhưng giấc mơ thành giáo viên của cô vẫn chưa thể chạm tới. Hậu quyết định chọn tiếp nguyện vọng vào ngành Lịch sử tại Trường Đại học Quảng Nam
Khi đã đặt chân vào trường đại học, Hậu đối diện với thử thách chưa từng có với khoản học phí cho 4 năm. Vợ chồng người bác nhận nuôi đều đã lớn tuổi, khoản lương hưu phải chia 5 xẻ 7 nên khó lòng giúp cháu tiếp tục đi học. Trong bế tắc, Hậu tìm đến cô giáo Đàm Thị Tâm để giới thiệu đến học bổng Tiếp sức đến trường.
"Hôm cô Tâm giới thiệu đăng ký học bổng Tiếp sức đến trường, tôi nghẹn ngào như vừa nhìn thấy một phao cứu sinh. Nếu được xét, khoản học bổng với tôi thực sự là phép màu. Tôi sẽ có thêm động lực để tiếp tục đi và chạm tay tới ước mơ" - Hậu nói.