ttth247.com

Cô giáo chạy bộ xuyên Việt tiếp sức 'những trái tim yếu ớt'

Lê Thị Thùy Vân (30 tuổi) là cô giáo dạy văn ở Trường THPT Bamboo (H.Hóc Môn, TP.HCM). Ngoài giờ lên lớp, cô còn rất năng nổ trong các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ cộng đồng.

Cô giáo chạy bộ xuyên Việt tiếp sức 'những trái tim yếu ớt'- Ảnh 1.

Điểm đến cuối cùng của nhóm ở TP.Hà Nội

Vì tình yêu thương trẻ em

Từ nhỏ, Vân yêu thích thể thao, các hoạt động trải nghiệm cuộc sống, đặc biệt là các công việc thiện nguyện. Khi trở thành giáo viên, cô vẫn chăm chỉ tham gia cùng các nhóm tình nguyện. Hiện Vân là trưởng ban điều hành của một nhóm thiện nguyện thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM. Các chương trình thiện nguyện của Vân và bạn bè luôn gắn liền với thiếu nhi như: trao tặng sách, áo ấm, sách giáo khoa cho trẻ em vùng cao, vùng sâu. Hai năm trước, Vân thực hiện chuyến đạp xe xuyên Việt đầu tiên trong đời. Từ đó, cô lại nung nấu ý tưởng thực hiện một hành trình mới mang nhiều lợi ích hơn cho cộng đồng. Vân nghĩ đến việc chạy bộ xuyên Việt để gây quỹ mổ tim cho trẻ em nghèo.

Cô giáo chạy bộ xuyên Việt tiếp sức 'những trái tim yếu ớt'- Ảnh 2.

Thùy Vân trên hành trình chạy bộ xuyên Việt

NVCC

Đây không phải là quyết định dễ dàng, nhưng với tình yêu thương trẻ em, Thùy Vân chọn hành trình "vượt ngàn chông gai" từ TP.HCM đến Hà Nội để làm điều tốt đẹp nhất có thể. Lý do chọn gây quỹ mổ tim, Vân chia sẻ: "Khi tôi khỏe mạnh, tôi cũng muốn giúp người khác khỏe mạnh theo, đặc biệt là trái tim của những đứa trẻ, bởi trong tôi luôn dành tình cảm cho các em".

Vân rủ thêm 3 người bạn cùng tham gia hành trình. Trong đó, 3 người chạy chính và 1 người hỗ trợ hậu cần, chạy xe máy chở đồ. Ban đầu, nhóm của Vân tập luyện chuẩn bị thể lực và kiến thức thể thao nhằm tránh chấn thương. Tiếp đến là lịch trình duy trì nền tảng thể lực. Vân mất đến 6 tháng chuẩn bị.

39 ngày thử thách trên đường

Ngày 31.5, nhóm bắt đầu hành trình đầu tiên từ trung tâm TP.HCM đến Đồng Nai. Sau đó, băng qua các tỉnh miền Đông Nam bộ rồi chạy dọc miền Trung để hướng về Hà Nội.

"Hằng ngày chúng tôi thức dậy vào lúc 3 giờ 30 chuẩn bị. Trung bình mỗi ngày tôi sẽ chạy 42 km và chỉ chuyên tâm vào việc chạy và nghỉ ngơi, không có nhiều thời gian để trải nghiệm ở từng địa phương", Vân chia sẻ và cho biết buổi sáng nhóm chạy khoảng 28 km, sau đó nghỉ ngơi. Đến 16 giờ, nhóm lại tiếp tục chạy số ki lô mét còn lại. Cái nóng rát của miền Trung là một thách thức rất lớn. Tuy nhiên, điều khó nhất vẫn là vượt qua được ý chí bản thân và sự mệt mỏi của cơ thể.

Cô giáo chạy bộ xuyên Việt tiếp sức 'những trái tim yếu ớt'- Ảnh 3.

Vân (bìa trái) và nhóm bạn trao tiền cho các gia đình có trẻ em mổ tim

NVCC

Trong hành trình, nhóm liên tục livestream để mọi người biết đến và ủng hộ hiện vật. Chạy đến đâu, Vân kêu gọi đến đó. Người ủng hộ chỉ cần chuyển tiền vào tài khoản của ứng dụng thiện nguyện, thông tin sẽ tự cập nhật sao kê và thông báo tổng số tiền đóng góp. May mắn, nhóm của Vân nhận được nhiều đồng cảm và ủng hộ.

"Có một anh hứa rằng nếu chúng tôi chạy tới Hà Nội thì sẽ ủng hộ 5 triệu đồng. Nhưng anh không gửi một lần mà sẽ chuyển 10 lần. Mỗi lần 500.000 đồng khi chúng tôi chạy đến đúng điểm quy định. Cuối cùng, chúng tôi cũng hoàn thành và anh đã chuyển đúng 10 lần như vậy", Vân kể.

Là một trong 2 thành viên nữ, Trần Lê Thanh Ngân (26 tuổi) cho biết trước khi chạy chị rất lo lắng. Trong hành trình, chị cũng bị một vài chấn thương và có lúc muốn dừng lại. Tuy nhiên, Ngân luôn nghĩ về mục đích gây quỹ ban đầu nên cố gắng vượt qua thử thách.

Ngày 7.7, nhóm đến Hà Nội, kết thúc hành trình chạy 1.700 km sau 39 ngày. Nhóm đã nhận được 102 triệu đồng tiền ủng hộ và gửi cho 6 gia đình cótrẻ mổ tim tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Cô giáo chạy bộ xuyên Việt tiếp sức 'những trái tim yếu ớt'- Ảnh 4.

Vân chia sẻ: "Đối với nhiều người, đây có thể là số tiền không quá lớn nhưng với những gia đình có các bé khó khăn thì nó rất quý. Cho nên chúng tôi đã cố gắng cân nhắc để trao số tiền này hợp lý đến những trẻ em cần nhất". Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi đã trải qua chuyến hành trình đầy thử thách, học được nhiều trải nghiệm và quan trọng hơn là có cơ hội cứu giúp "những trái tim yếu ớt" của trẻ em nghèo.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - 4h, Mùa A Lỷ (10 tuổi) mang chiếc cặp cũ sờn, đi bộ hơn 20 km đến trường; băng qua khe sâu, cậu rảo bước nhanh hơn khi nghĩ về hộp sữa tươi lần đầu có trong bữa ăn bán trú.
1 tháng trước - Trên chiếc xe Dream cũ được bố tặng, Nguyễn Đức Long (20 tuổi), ngụ tại xã Xuân Dương, H.Thanh Oai, TP.Hà Nội, chạy xuyên Việt. Chặng đường từ Hà Nội đến đất mũi Cà Mau trong 16 ngày đã mang đến cho chàng trai nhiều trải nghiệm thú vị.
2 tuần trước - Sinh ra chỉ có mẹ, chưa một lần được nhìn thấy cha, lớn lên nhờ túi cá, bao ve chai của ngoại, đến trường bằng sự bao dung của cộng đồng... là cuộc đời đầy nỗ lực của tân sinh viên Lê Thị Liên.
1 tháng trước - Không dành thời gian cho các ứng dụng hẹn hò, nhiều người độc thân trên khắp nước Mỹ đang tham gia các nhóm chạy bộ để tìm người yêu.
1 tháng trước - Nguyễn Khánh Trang (26 tuổi) quê ở tỉnh Bình Thuận du lịch 30 ngày ở 2 quốc gia Kazakhstan và Kyrgyzstan (Trung Á) chỉ với 24 triệu đồng.
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
3 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
4 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.