ttth247.com

Cộng đồng 'truy tìm' chủ nhân túi nữ trang lẫn trong hàng cứu trợ của người dân Đà Nẵng

Tối 17-9, đại úy Trần Thị Thanh Thảo (bút danh là Viên Sa), phóng viên Trung tâm Phát thanh - truyền hình Quân đội, trưởng Cộng đồng cứu trợ Bắc Hà, Bảo Yên, Si Ma Cai, Bát Xát (tỉnh Lào Cai) - cho biết đã báo cáo công an xã Xuân Quang (huyện Bảo Thắng) xác minh để trả lại số vàng, nữ trang được tìm thấy trong thùng hàng cứu trợ gửi từ Đà Nẵng.

Bất ngờ thấy túi vàng trong thùng hàng cứu trợ

Theo đại úy Thảo, để kịp thời giúp bà con các tỉnh phía Bắc vượt qua mất mát sau bão số 3, bà cùng nhiều bạn bè đã lập nhóm Cộng đồng cứu trợ Bắc Hà, Bảo Yên, Si Ma Cai, Bát Xát.

Nhóm kêu gọi sự chung tay của các mạnh thường quân cả nước. Hàng cứu trợ đồng bào được đưa về Lào Cai. Tại đây sẽ có các đội đứng ra tiếp nhận, phân loại thành từng nhóm rồi phân bổ về địa phương.

Sáng 16-9, các tình nguyện viên trong lúc tiếp nhận một xe cứu trợ từ Đà Nẵng thì phát hiện một túi vải đựng nữ trang, dây vàng, nhẫn… Túi này nằm trong thùng giấy, đựng nhiều đồ đạc, sách vở, áo quần... Bên ngoài thùng có ghi dòng chữ "Tân Khang group ủng hộ đồng bào miền Bắc, cố lên nhé!".

Xác định rằng số vàng, nữ trang này có thể để lẫn trong lúc gửi đi từ Đà Nẵng, các thành viên cùng khui ra, quay video clip lại. Sau đó đăng lên cộng đồng để tìm người thất lạc. Tuy nhiên tới trưa 17-9 vẫn chưa xác minh được chủ nhân.

Chiều 17-9 đại úy Thảo đã gọi điện cho đại tá Trần Văn Thông - trưởng đại diện Trung tâm Phát thanh, truyền hình Quân đội tại Đà Nẵng - nhờ tìm đầu mối.

Từ cuốn vở trong thùng hàng có ghi họ tên, lớp học, trường của hai học sinh, đại tá Thông đã kết nối tới một trường cấp 2 tại Đà Nẵng.

Thông qua ban giám hiệu, họ tìm được phụ huynh của học sinh có tên trên vở. Phụ huynh này nói rằng số vàng có thể từ người thân của mình trong lúc xếp đồ cứu trợ đã để lẫn.

Cuối chiều 17-9, qua rất nhiều khâu xác minh thì nhóm của đại úy Thảo mới kết nối được tới bà Phan Thị Đào. Qua điện thoại, bà Đào bật khóc khi biết số nữ trang, vàng, ngọc trai của mình đã thất lạc ra tận Lào Cai.

"Tôi đề nghị bà Đào kể lại lai lịch, kiện hàng có túi vàng phía trong gồm những gì. Vì là người trực tiếp đóng hàng cứu trợ, bà Đào miêu tả rất chính xác.

Khi đến số nữ trang, vàng bạc có trong túi… bà Đào cũng miêu tả hình dạng, số lượng, chủng loại, cả tên cơ cở gia công trang sức có tên các món đồ" - đại úy Thảo thuật lại.

Sau khi xác minh sơ bộ, đại úy Thảo báo cho công an địa phương. Nhóm sẽ bàn giao toàn bộ nữ trang, vàng, ngọc trai để cơ quan chức năng xác minh chính xác chủ nhân bị mất.

"Tôi chỉ là người kết nối để xác minh người thất lạc số vàng, nữ trang. Chị Vân Nam và các anh em trong Hội thiện nguyện Bắc Ngầm, Xuân Quang (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đã phát hiện món đồ.

Họ không tham của rơi, mà nỗ lực tìm người để trả lại. Trong bão lũ mới thấy tấm lòng tất cả hướng về bà con hoạn nạn" - đại úy Thảo chia sẻ.

Mất ăn mất ngủ vì lẫn lộn túi vàng

Nói với Tuổi Trẻ Online, bà Phan Thị Đào (đường Hồ Xuân Hương, Đà Nẵng), nói bà đã khóc khi nghe điện thoại từ Lào Cai báo về đã tìm thấy túi vàng, nữ trang của mình.

"Thấy đồng bào miền Bắc tang thương quá, chúng tôi vận động bà con họ hàng, làng xóm, anh em trong công ty ai có gì góp nấy để gửi ủng hộ bà con.

Đêm 14-9, tôi lấy thùng carton ngồi trong phòng xếp quần áo, sách vở của cháu họ hàng (có tên trên nhãn vở) để hôm sau lên trụ sở Thành đoàn Đà Nẵng gửi cứu trợ.

Lúc xếp đồ, con nhỏ ngồi bên lấy túi vải đựng nữ trang rồi bỏ luôn trong thùng mà tôi không biết. Khi hàng đi rồi, tôi tìm lại đồ thì không thấy nữa, cũng không biết rằng trang sức của mình lại nằm trong thùng cứu trợ. Tôi nghĩ là mất rồi nên mất ăn mất ngủ, cũng không dám nói cho chồng biết.

Số nữ trang gồm lắc tay, nhẫn cưới, vòng vàng đeo ở cổ, sợi ngọc trai… Vàng 9999 thì tổng cộng 5 chỉ; còn lại là vàng tây, ngọc trai, trang sức ít giá trị hơn. Tất cả đều là của hồi môn, nhẫn cưới của hai vợ chồng, cùng vàng kỷ vật của mẹ cho vợ chồng tôi" - bà Đào nói.

Chồng hết giận vì câu chuyện đẹp

Bà Đào nói đã ủy quyền cho người cháu ở phía Bắc làm thủ tục với công an để nhận lại số trang sức, vàng, ngọc trai đã thất lạc ra Lào Cai.

Bà Đào kể thêm, lúc đầu khi biết tin vợ vô tình làm lẫn túi vàng trong thùng cứu trợ, chồng của bà có chút giận. Nhưng khi thấy hành trình "trở về" của kỷ vật một cách lạ lùng, trong câu chuyện đẹp về sự tương thân tương ái với đồng bào lũ lụt thì chồng bà cũng không còn giận nữa.

"Ông chồng tôi là người hăng hái nhất, đứng ra vận động anh em công ty và bà con quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Bắc. Ổng còn cẩn thận in tờ giấy ghi dòng chữ động viên bà con mạnh mẽ vượt qua rồi tự tay dán ngoài thùng đồ.

Khi thấy vàng, trang sức tìm được từ người xa lạ, lại trong lúc phân loại hàng cứu trợ cho bà con nên ổng bảo chắc là mình có lòng nên cũng được đáp lại. Chúng tôi rất xúc động" - bà Đào nói.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 ngày trước - Cựu thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cùng các bị can là cựu lãnh đạo cấp vụ của Bộ Công Thương nhận hối lộ tổng số tiền 315.000 USD để 'tạo điều kiện' cấp phép kinh doanh xăng dầu cho Xuyên Việt Oil.
2 tuần trước - Tôi đang sống ở quần thể chung cư 'Liên Hiệp Quốc' gần cầu Sài Gòn. Chung cư có biệt danh ấy vì nơi đây có hàng trăm cư dân mang hàng chục quốc tịch khác nhau'.
1 tháng trước - Bị đưa ra xét xử với cáo buộc trộm cắp chiếc xe máy tại quán karaoke, nam thanh niên một mực kêu oan, khẳng định do uống rượu say nên dắt nhầm chứ không có mục đích chiếm đoạt tài sản.
3 tuần trước - Chủ quán karaoke trong vụ '10 năm kêu oan tội môi giới mại dâm' cho rằng mình bị 'gài bẫy'. Luật sư bào chữa thì khẳng định các chứng cứ buộc tội có nhiều điểm mâu thuẫn.
2 tuần trước - Máy nội soi hiện đại hàng đầu thế giới tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp "truy tìm" chính xác và sớm hơn các tổn thương, viêm loét, polyp, khối u đường tiêu hóa, thậm chí thực hiện cắt hớt "triệt căn" các khối ung thư nông giai đoạn sớm.
Xem tin bài khác
4 giờ trước - Sau khi lập biên bản các trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ gửi thông báo về địa phương xác minh; gửi về cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ để xem xét, xử lý theo đúng quy định.
5 giờ trước - Quảng Ninh- Hai tuần sau khi bão Yagi hoành hành gây thiệt hại hơn 30.000 tỷ đồng, Quảng Ninh và Hải Phòng đang huy động nhiều nguồn lực để phục hồi kinh tế.
5 giờ trước - Sân vận động Thống Nhất sẽ được sửa chữa các hạng mục tại khán đài, sân cỏ, đường chạy, xây ba khán đài mới với quy mô 3 tầng, kinh phí dự tính hơn 149 tỷ đồng.
5 giờ trước - Địa phương lên kế hoạch dùng 4.200 tỷ đồng ngân sách địa phương để làm ba dự án môi trường và giao thông, nhằm thay thế cho nguồn vốn từ Ngân hàng Thế giới.
5 giờ trước - Nhà ga metro sẽ được xây ở Trung tâm thương mại dịch vụ vòng xoay A1 rộng 7 ha tại thành phố mới Bình Dương, kết nối tuyến metro đến Suối Tiên, TP HCM.