ttth247.com

Công tác xã hội trong trái tim tôi: Nơi hơi ấm tình thương lan tỏa

Bằng ý thức trách nhiệm và tình yêu thương đặc biệt, 33 năm qua tập thể trung tâm cố gắng hết sức làm những gì có thể để bù đắp một phần thiệt thòi cho tất cả những đối tượng của trung tâm. Để xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cộng đồng cho các em phải kể đến vai trò to lớn của các bảo mẫu ở đây.

Công tác xã hội trong trái tim tôi: Nơi hơi ấm tình thương lan tỏa- Ảnh 1.

Liên hoan Ngày Quốc tế thiếu nhi (1.6) tại trung tâm

T.T

Hiện nay trung tâm có 3 bảo mẫu (trong tổng số 15 cán bộ, nhân viên) trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng các đối tượng xã hội. Các bảo mẫu là những người chăm lo cho các em từng bữa ăn, giấc ngủ, giặt từng chiếc áo, chiếc quần mà các em mặc hằng ngày. Các bảo mẫu của trung tâm được các em coi như "mẹ nuôi", "ba nuôi" thường xuyên gần gũi, động viên, tạo cho các em không khí ấm cúng của gia đình; tổ chức cho các em các hoạt động ăn uống, học hành, vui chơi giải trí giúp các em quên đi những nỗi đau của số phận. Không ít người đến đây gọi trung tâm với cái tên trìu mến là "ngôi nhà những tấm lòng nhân ái".

Về học tập, trung tâm cử cán bộ tổ chức dạy kèm, hướng dẫn thêm mỗi tuần 3 buổi, cử các anh chị học lớp trên hướng dẫn cho các em nhỏ học lớp dưới. Bên cạnh đó mối liên hệ giữa nhà trường với trung tâm trong việc theo dõi các em học tập được đặc biệt quan tâm. Do đó, sĩ số đến lớp luôn được đảm bảo, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những em thiếu ý thức trách nhiệm trong học tập.

Công tác xã hội trong trái tim tôi: Nơi hơi ấm tình thương lan tỏa- Ảnh 2.

Đại diện trung tâm tặng quà cho thiếu nhi

T.T

Tính đến nay, trung tâm đã tổ chức trưởng thành cho gần 300 cháu trở lại hòa nhập cộng đồng. Trong số đó có những cháu thi đỗ vào một số trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên khắp cả nước...

Cô Nguyễn Đình Linh Thư tâm sự: "Mỗi thế hệ trẻ em ở trung tâm khi lớn lên hòa nhập tốt vào cuộc sống cộng đồng và trở thành công dân có ích cho xã hội chính là động lực, là niềm vui để các "mẹ" tiếp tục cống hiến, dành tình yêu thương, trách nhiệm, chăm lo cho "những đứa con" mới tiếp nhận"…

Trung tâm coi giáo dục hình thành nhân cách là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác nuôi dưỡng các em. Trung tâm xác định mỗi cán bộ, công nhân viên là những người cha, mẹ, chú, bác, cô dì, anh chị, là người "bảo mẫu" làm gương sáng để các em noi theo, làm hành trang cho các em sau này hòa nhập cộng đồng trở thành những công dân tốt cho xã hội.

Cô Đỗ Thị Thu Thương, người đã có hơn 10 năm làm việc tại trung tâm, tâm sự: "Tôi đến trung tâm dạy dỗ các em như dạy dỗ chính con em của mình. Chúng tôi không chỉ lo từng bữa ăn giấc ngủ cho các em, mà còn giáo dục các em trở thành người tốt. Phần thưởng lớn nhất dành cho chúng tôi là sự tiến bộ của các em".

Từ khi trung tâm thành lập và đi vào hoạt động đến nay, cán bộ, nhân viên không quản ngại nhọc nhằn, vất vả, đùm bọc đối tượng bằng tất cả tình thương và trách nhiệm của mình. Anh Lê Văn Hải chia sẻ: "Ở đây, các cô, các bác, các chú ai cũng yêu thương các em như con mình".

Suốt hơn 33 năm qua, nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Quảng Trị đã coi Trung tâm điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Quảng Trị thực sự là mái ấm của mình và cũng chính từ nơi đây, nhiều em đã được học hành, vươn lên ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

Trung tâm điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Quảng Trị đã trở thành mái nhà chung nuôi dưỡng, chăm sóc, là cầu nối gắn kết chia sẻ yêu thương từ những tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm đến với các đối tượng không may mắn, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; giúp cho họ có chỗ dựa về mặt tinh thần vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Ghi nhận những kết quả đó, qua 33 năm xây dựng và phát triển trung tâm đã vinh dự được Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội tặng bằng khen và được UBND tỉnh Quảng Trị nhiều lần tặng bằng khen cho cán bộ và tập thể trung tâm.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Tôi là một thanh niên khuyết tật. Tôi đến với hành trình thiện nguyện để tìm niềm vui sẻ chia và không ngờ hành trình ấy đã mang đến cho tôi những giá trị tuyệt vời, không thể đo đếm.
1 tháng trước - Được thành lập từ ngày 15.7.2009, SiTiGroup là câu lạc bộ công tác xã hội vì cộng đồng thuộc Trường ĐH FPT. Hiện tại câu lạc bộ có hơn 120 thành viên, đa phần là những sinh viên đầy sự nhiệt huyết, với các hoạt động xã hội nhằm mang lại...
1 tháng trước - Báo Thanh Niên và Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam phát động cuộc thi viết và thi ảnh "Công tác xã hội trong trái tim tôi", nhằm tôn vinh ngành công tác xã hội, lan tỏa hình ảnh về những tấm gương đang làm công tác xã...
6 ngày trước - Công ty Hoàng Gia Phát đã hỗ trợ bạn Ngô Thị An 80 triệu đồng học phí 4 năm. Nay giám đốc công ty tiếp tục hỗ trợ tân sinh viên Nguyễn Thị Hải 45 triệu đồng học phí cho 3 năm học cao đẳng.
1 tuần trước - Bão Yagi vừa quét qua, các nhóm thiện nguyện, hội phản ứng nhanh ở Huế, Quảng Bình, Đà Nẵng… đã sẵn sàng lên đường ra miền Bắc. Đó là cách mà khúc ruột miền Trung bày tỏ lòng biết ơn vì đã nhận được nhiều ân tình của bà con cả nước, trong...
Xem tin bài khác
7 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
8 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
9 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
9 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
10 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.