ttth247.com

Cụ ông khẳng định không rượu bia, bị CSGT TP.HCM phạt nồng độ cồn: Gửi đơn khiếu nại nhiều lần

Cụ Nhan Đức Hiếu (tạm trú tại đường Nguyễn Thị Nhỏ, P.9, Q.Tân Bình) phản ánh đến Báo Thanh Niên về việc bị CSGT TP.HCM (đội Bàn Cờ) xử phạt về việc vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe máy trên đường dù trước đó theo cụ là mình không hề uống rượu, bia.

Sự việc xảy ra từ tháng 5.2024 nhưng cụ vẫn không đồng ý và gửi đơn khiếu nại cho đến nay vì cho rằng bị bị xử phạt như vậy là không đúng.

Cả tuần không rượu bia và chỉ ăn cơm, uống nước lọc

Cụ Hiếu cho biết khoảng 20 giờ 45, ngày 16.5 sau khi ăn cơm tối thì điều khiển xe máy từ nhà ở đường Nguyễn Thị Nhỏ (ở P.9) đến đường Xuân Hồng, P.12 (Q.Tân Bình) để đón cháu tan học. Khi đến trước số nhà 426, đường Lý Thường Kiệt (Q.Tân Bình), cụ Hiếu được chốt CSGT yêu cầu thực hiện kiểm tra nồng độ cồn. 

Qua kết quả đo từ máy, báo hiệu cụ Hiếu có nồng độ cồn trong máu. Tuy nhiên, cụ không đồng ý với kết quả từ máy đo vì trước lúc điều khiển xe máy đi đón cháu ông chỉ ăn cơm, xoài chín và uống nước lọc. Đồng thời, trong 1 tuần trở lại đây theo cụ là mình không uống rượu, bia hoặc các thức uống có cồn khác.

"Sau đó, một cán bộ CSGT đã yêu cầu tôi dừng và cho xe máy lên lề và tiến hành đo lần thứ 2 mà không hướng dẫn cho tôi tạm nghỉ 5 - 10 phút nhằm đảm bảo kết quả đo khách quan. Kết quả đo lần 2, tôi có 0.103 mg/l trong máu và cán bộ CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện", cụ Hiếu trình bày.

Cụ cũng cho biết thêm trong quá trình giải quyết sự việc, có yêu cầu thực hiện đo thêm một lần nữa bằng thiết bị khác hoặc cùng thiết bị để đảm bảo kết quả chính xác hơn. Tuy nhiên, cán bộ CSGT không đồng ý với lý do là quy định chỉ cho phép đo tối đa 2 lần trên cùng một máy.

"Sau nhiều lần tranh luận, đưa ra nhiều ý kiến, dẫn các luật và các bài báo đã đăng nhưng không được vì người đưa ra quyết định cuối cùng là CSGT, tôi chỉ còn cách là không ký vào biên bản đã lập", cụ kể lại.

Cụ ông khẳng định không rượu bia, bị CSGT TP.HCM phạt nồng độ cồn: Gửi đơn khiếu nại nhiều lần- Ảnh 1.

Ông Nhan Đức Hiếu phản ánh đến Báo Thanh Niên về trường hợp bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn

Ảnh: Phạm Hữu

Tiếp đến, cụ gọi người thân, là con rể đến để trình bày, giải thích và chủ động tìm hiểu thông tin trích dẫn thông tin đăng tải trên trang website của Cục CSGT về việc ngay cả khi đã đo lần 2 (định lượng) trên máy, người dân vẫn có thể yêu cầu lực lượng chức năng cho đo lại để đảm bảo tính khách quan, tuy nhiên cán bộ CSGT từ chối yêu cầu nên ông Hiếu không đồng ý ký vào biên bản vi phạm hành chính.

Do không đồng ý với việc xử phạt của CSGT, cho nên ngay sau đó vào vào khoảng 22 giờ hơn, cụ cùng con đến Bệnh viện Thống Nhất (Q.Tân Bình) để làm xét nghiệm định lượng cồn trong máu. Kết quả xét nghiệm cho thấy định lượng ethanol (cồn) dưới ngưỡng đo của máy, nên không có kết quả định lượng.

Do đó, ông Hiếu cũng tiếp tục làm đơn khiếu nại gửi đến Phòng CSGT Công an TP.HCM về vấn đề nói trên.

"Trong buổi đối thoại, xác minh, xử lý khiếu nại với PC08, do cảm thấy cách xử lý chưa thỏa đáng của CSGT và tôi cũng có trình bày sẽ làm tới cùng về quyết định xử phạt nói trên và có khả năng sẽ kiện ra tòa", ông Hiếu trình bày.

CSGT nói xét nghiệm từ bệnh viện chỉ tham khảo, cụ tiếp tục khiếu nại làm rõ

Cụ Hiếu vẫn khẳng định với PV Báo Thanh Niên, ông không dùng bia rượu hay thức uống có cồn nào cách đó 2 tuần, trước ngày bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn tại đường Lý Thường Kiệt (ngày 16.5.2024).

Cụ Hiếu cho biết sau khi gửi đơn thư khiếu nại, cung cấp hình ảnh, chứng từ liên quan đến Phòng CSGT Công an TP.HCM có mời ông đến đơn vị để ghi nhận ý kiến, đối thoại giải quyết.

Trong buổi đối thoại, xác minh, xử lý khiếu nại với PC08, do cảm thấy cách xử lý chưa thỏa đáng của CSGT và tôi cũng có trình bày sẽ làm tới cùng về quyết định xử phạt nói trên và có khả năng sẽ kiện ra tòa.

Cụ Nhan Đức Hiếu

Đến ngày 11.7, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã ra quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Hiếu về quyết định xử phạt hành chính số 006751/QĐ-XPHC của Phòng CSGT "điều khiển xe biển số 63B9-250.38 trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở". Đồng thời công văn quyết định cũng kết luận khiếu nại của ông Hiếu là khiếu nại sai.

Trong văn bản giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Hiếu có nêu tổ công tác đã thực hiện đúng với kế hoạch chức trách và nhiệm vụ được giao; tổ công tác đã kiểm tra đo nồng độ cồn và phát hiện hành vi vi phạm hành chính của ông Hiếu thông qua phương tiện đo hàm lượng cồn trong hơi thở hiệu: PRODIGY 2MNE, số máy 879722 đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định. Máy đo ra kết quả có ký tên ông Nhan Đức Hiếu là 0.103 ms/l khí thở và đã vi phạm quy định Khoản 6, Điều 6 Nghị định 100.

Cụ ông khẳng định không rượu bia, bị CSGT TP.HCM phạt nồng độ cồn: Gửi đơn khiếu nại nhiều lần- Ảnh 2.

Do không đồng ý với kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu tại chốt của CSGT, sau đó ông Hiếu đã đến bệnh viện để làm xét nghiệm máu

Ngoài ra, Phòng CSGT cũng giải thích việc xét nghiệm máu của ông Hiếu không thực hiện theo chỉ định của CSGT nên phiếu xét nghiệm máu chỉ mang tính tham khảo, không phải tài liệu chứng minh hành vi vi phạm về nồng độ cồn của ông.

Đồng thời, Phòng CSGT TP.HCM cũng cho rằng Bệnh viện Thống Nhất phân tích trên mẫu lưu ngày 16.5 cho ra kết quả là 0.713 ms/dl< giới hạn định lượng của phương pháp là 10.1 ms/dl nên kết quả xét nghiệm không đáng tin cậy, xét nghiệm từ Bệnh viện Thống Nhất không đủ cơ sở kết luận về việc ông Hiếu có nồng độ cồn trong máu hay không.

Trong phần khiếu nại của mình cụ Hiếu cũng phản ánh với tổ xác minh của Phòng PC08 là cán bộ chiến sĩ không cho cụ nghỉ ngơi mà tiếp tục đo lần 2. Cụ dẫn lại những bài báo trên truyền thông đăng ý kiến của thượng tá Tạ Thị Hồng Minh, đại diện Cục CSGT, Bộ Công an khi nêu quan điểm tại buổi tọa đàm chiều 17.5, về dự án Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ rằng: Về nồng độ cồn nội sinh, bà Minh nói những trường hợp này chỉ trong thời gian ngắn sẽ hết. Khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra, người dân có thể đề nghị cho ngồi nghỉ một thời gian 15-30 phút, uống nhiều nước để hết cồn rồi kiểm tra lại. Trường hợp không yên tâm với kết quả đo nồng độ cồn của cơ quan chức năng, người dân có thể đề nghị xét nghiệm máu để có kết quả chính xác. Tuy nhiên, khi thực hiện đo tại hiện trường cán bộ CSGT không đồng ý.

Về vấn đề này, trên website của Cục CSGT có bài viết nêu rõ: khi những lái xe còn băn khoăn khi ăn một số đồ ăn lên men, Cục CSGT cho biết theo quy trình CSGT sẽ kiểm tra nồng độ cồn qua 2 bước là đo định tính (xác nhận có cồn hay không) và đo định lượng để xác định chính xác mức nồng độ cồn trong hơi thở.

Trường hợp kiểm tra định tính xác định có nồng độ cồn, nếu lái xe có sử dụng một số đồ ăn lên men trước đó thì họ có quyền đề nghị CSGT cho nghỉ ngơi 5-10 phút đồng thời uống nước cho sạch khoang miệng trước khi đo định lượng. Nếu trước đó tài xế đã đo định lượng cũng được phép đề nghị lực lượng chức năng cho thổi lại để đảm bảo tính khách quan.

Trở lại với buổi làm việc giữa Phòng CSGT và cụ Nhan Đức Hiếu, căn cứ kết quả xác minh nội dung khiếu nại và đối chiếu các văn bản pháp luật quy định, Phòng CSGT TP.HCM kết luận các khiếu nại của cụ Hiếu là sai và quyết định xử phạt vi phạm hành chính với cụ Hiếu là có căn cứ và đúng quy định.

Vẫn không chấp nhận việc xử phạt và giải thích như trên của Phòng CSGT TP.HCM vì cụ khẳng định mình không dùng rượi bia, gia đình cụ cho biết ngày ngày 8.8 vừa qua đã nộp khiếu nại lần 2 cho Thanh tra Công an TP.HCM. Đồng thời, cụ Hiếu khẳng định cũng sẽ kiện ra tòa nếu quyết định xử lý vi phạm hành chính về nồng độ cồn với cụ vẫn giữ nguyên.

Phóng viên Báo Thanh Niên cũng đã liên hệ Phòng CSGT Công an TP.HCM để sớm có câu trả lời về trường hợp khiếu nại của cụ Hiếu và thông tin sự việc đến bạn đọc sớm nhất.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
2 tuần trước - Theo các chuyên gia, thu nhập quyết định phần lớn đến việc lựa chọn cách tận hưởng kỳ nghỉ lễ của người dân, không hẳn phụ thuộc thời gian nghỉ ngắn hay dài.
1 tuần trước - Chồng ngoại tình tôi tìm đến bố chồng để mong ông giúp, nào ngờ bị ông mắng cho một trận.
1 tháng trước - Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tài xế lái xe công nghệ bị khách hàng hành hung, xúc phạm, chửi bới. Trong những trường hợp này phải ứng xử như thế nào là điều mà lao động trẻ, không chỉ làm lái xe mà các nghề dịch vụ khác rất quan tâm.
2 tuần trước - Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.
4 ngày trước - Thấy hai bố con yêu thương nhau, tôi lại cảm thấy mình có một phần lỗi khi để ly hôn xảy ra.
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
3 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
4 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.