Đám cưới giữa rừng của chiến sĩ Cụm Tình báo H63
Năm 1968, chiến tranh đang diễn ra khốc liệt. Địch càn quét dữ dội, truy lùng cán bộ cách mạng khắp nơi.
Trong hoàn cảnh này, bà Hà Thị Kiên, một giao liên hỏa tốc của Cụm Tình báo H63, đã nhận nhiệm vụ đưa ông Tư Cang, một cán bộ tình báo vũ trang của cụm, vào nội thành.
Nhiệm vụ này vô cùng nguy hiểm, bởi địch đang tăng cường kiểm soát và bắt bớ. Tuy nhiên, với sự bình tĩnh và tháo vát, bà Kiên đã tìm cách đưa ông Tư Cang vượt qua các trạm gác đông đúc.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bà Kiên được ông Tư Cang mai mối cho ông Nguyễn Văn Minh, một cán bộ khác của cụm. Ông Minh cũng có tình cảm với bà, nhưng bà từ chối vì phải về Sài Gòn nhận nhiệm vụ khác.
Mãi sau này, khi gặp lại nhau trong Cụm Tình báo H63, bà Kiên và ông Minh mới đến với nhau. Họ đã tổ chức một đám cưới đơn giản nhưng ấm áp giữa căn cứ, với sự chứng kiến của ba mẹ bà Kiên và đồng đội.
Sau đám cưới, bà Kiên tiếp tục hoạt động ở Sài Gòn, còn ông Minh nhận nhiệm vụ mới ở Bến Cát. Họ thỉnh thoảng đến thăm nhau, và bà Kiên đã sinh một người con gái.
Sau chiến tranh, bà Kiên ra quân và công tác ở Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM cho đến khi nghỉ hưu. Ông Minh tiếp tục hoạt động trong quân báo và nghỉ hưu với cấp bậc đại tá.
Hiện tại, bà Kiên sống với người con trai, tận hưởng cuộc sống an nhàn bên con cháu. Bà luôn nhắn nhủ con cháu phải yêu quý đất nước, tưởng nhớ đến xương máu của cha anh đã ngã xuống bảo vệ Tổ quốc.