ttth247.com

Đăng Khôi: 'Niềm vui của tôi là phục vụ vợ con'

Ca sĩ Đăng Khôi nói tự nguyện nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, yêu chiều vợ khi cô đang mang thai con thứ ba.

Tại công diễn hai Anh trai vượt ngàn chông gai phát sóng tối 10/8, Đăng Khôi thông báo vợ - Thủy Anh - mang thai, được nhiều đồng nghiệp và khán giả chúc phúc. Dịp này, ca sĩ nói về cuộc sống hôn nhân.

- Cảm xúc của anh khi sắp đón thành viên mới trong gia đình?

-

Vợ chồng tôi có hai con trai, mong thêm con gái để "đủ nếp, đủ tẻ". Bốn năm trước chúng tôi lên kế hoạch sinh em bé, tuy nhiên phải hoãn lại vì sức khỏe, tuổi tác. Vào giây phút vợ thông báo có bầu, tôi hạnh phúc, giống như nhặt được của "từ trên trời rơi xuống".

Tin vui đến bất ngờ vào thời điểm tôi bắt đầu tham gia chương trình truyền hình thực tế nên cũng trăn trở trong việc chăm sóc mẹ và bé. Việc thi hát, luyện tập cùng đồng đội trong show chiếm hết quỹ thời gian của tôi. Cũng may, Thủy Anh không bị ốm nghén, không thay đổi nhiều về mặt tâm sinh lý nên tôi đỡ lo. Bạn đời luôn xuất hiện bên tôi ở phim trường. Cô ấy "tiếp lửa" để chồng được thỏa sức trong lần tái xuất này, sau 10 năm ngưng ca hát.

Hiện bố mẹ tôi bay từ Hà Nội vào TP HCM chăm sóc con dâu, các cháu. Hai con hiểu chuyện, ngoan ngoãn, chủ động ăn uống, học tập, biết lo lắng cho mẹ. Tôi may mắn khi nhận được sự hỗ trợ của các thành viên trong nhà.

Đăng Khôi bên vợ hiện mang thai ở tháng thứ năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đăng Khôi bên vợ hiện mang thai ở tháng thứ năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Ngoài công việc, cả hai đồng hành thế nào trong hôn nhân?

- Vợ chồng tôi gắn bó được 18 năm, xây dựng hạnh phúc gia đình trên tinh thần chia sẻ, thấu hiểu. Tôi biết nhiều người vẫn cho rằng đàn ông chỉ cần giỏi kiếm tiền, còn việc nhà đẩy hết cho nửa kia. Nhưng với tôi, được vào bếp phục vụ vợ con là niềm vui. Tôi thích công việc nội trợ và tự nguyện làm việc nhà dù vợ không yêu cầu. Chúng tôi không quá nặng nề chuyện phân công nuôi con, ai rảnh là xắn tay vào làm. Thường tôi đưa các con đi học, ở nhà Thủy Anh lo công việc.

Tôi giao vợ quản lý tiền nong, làm "tay hòm chìa khóa", hoàn toàn tin tưởng khả năng xử lý tài chính của cô ấy. Tôi tập trung lĩnh vực chuyên môn, lên kế hoạch định hướng trong cuộc sống. Ai chịu trách nhiệm việc gì thì có quyền quyết định tối thượng. Tôi ít khi tiêu dùng cá nhân, chỉ hay xin tiền vợ đầu tư vào phòng thu, dụng cụ làm nhạc. Những khoản này rất lớn, ví dụ một chiếc micro xịn cũng vài trăm triệu đồng. Tuy nhiên, vợ tôi chưa bao giờ cằn nhằn, luôn vui vẻ chuyển tiền cho chồng.

- Khi gặp áp lực, mâu thuẫn, anh chị hóa giải ra sao?

- Sự tôn trọng là chìa khóa giúp chúng tôi vượt qua những lần "xô bát xô đũa". Những lúc cãi nhau, ai cũng muốn mình đúng nên khi thấy vợ nổi nóng, tôi im lặng, tìm cách nói chuyện vào dịp khác. Tôi kiểm soát được cảm xúc tốt nên hiếm khi to tiếng với vợ.

Để bạn đời hiểu và ở bên cạnh, trước tiên mình phải tạo được niềm tin cho họ. Tôi khiến Thủy Anh thấy khi chọn cưới tôi, cô ấy có được điều kiện sống thoải mái và cuộc sống ấm êm. Vợ cũng hiểu được công việc của tôi nên tự nguyện lui về chăm sóc gia đình, thay vì phát triển sự nghiệp riêng.

Đăng Khôi, 43 tuổi, quê Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đăng Khôi, 41 tuổi, quê Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Anh giữ "lửa" tình yêu với vợ ra sao?

- Tôi nghĩ mình là "bậc thầy" trong việc yêu chiều vợ. Tôi thường quan sát cô ấy thích, muốn gì, sẽ tìm mua, tặng vào những dịp đặc biệt như sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, lễ Tết. Tôi chưa bao giờ để Thủy Anh phải thốt ra câu "ước gì" đối với một chiếc túi, bộ đồ, đôi giày hiệu nào cô ấy từng nghía đến. Mỗi tuần, tôi đều dành riêng một ngày cùng bạn đời hẹn hò. Cả hai lái xe máy dạo phố, xem phim hoặc đi ăn tối.

Đôi khi chuyện chăm con cái, mẹ bị ung thư khiến cả hai quên đi sự lãng mạn. Cho nên tôi luôn nghĩ ra cách "hâm nóng" tình cảm, nhớ lại thuở mới yêu.

- Hạnh phúc gia đình tiếp động lực cho anh như thế nào trong cuộc sống, công việc?

- Lúc còn trẻ tôi nghĩ sống và làm việc là kim chỉ nam. Khi có vợ con, tôi hiểu sâu về sự quý giá của hai chữ gia đình, công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ.

10 năm trước tôi quyết định ngưng hát phần lớn vì bệnh tình của mẹ ruột, mẹ vợ. Mỗi tháng, tôi phải đưa cả hai sang Singapore điều trị ung thư theo phác đồ của bác sĩ. Hiện sức khỏe của cả hai ổn hơn, ba tháng mới tái khám một lần. Khi mái ấm nhỏ ổn định về mọi mặt, tôi mới có điều kiện về thời gian, tinh thần để tiếp tục thực hiện đam mê.

Đăng Khôi hát "Cô bé mùa đông - Thương thương thương, yêu yêu yêu"

Đăng Khôi hát liên khúc "Cô bé mùa đông - Thương thương thương, yêu yêu yêu" (Phạm Toàn Thắng và Lê Bá Vĩnh sáng tác) tại "Anh trai vượt ngàn chông gai". Video: Ban tổ chức cung cấp

Đăng Khôi và Thủy Anh kết hôn năm 2013, có hai con trai - Đăng Khang, 12 tuổi, Đăng Anh, chín tuổi. Ca sĩ quê Hà Nội, từng đoạt giải Nam ca sĩ trẻ triển vọng Làn Sóng Xanh 2007. Trong 15 năm ca hát, anh phát hành 10 album, trong đó có nhiều bài được yêu thích như Cô bé mùa đông, Thiên đường vắng em, Vì sao trong anh. Vợ anh - Thủy Anh, 39 tuổi - từng là diễn viên, người mẫu ảnh.

Hoàng Dung

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
2 tuần trước - Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng vừa giành quán quân 'Đấu trường ngôi sao'. Dịp này, anh có những trải lòng về nghề lẫn cuộc sống riêng ở tuổi 47.
3 tuần trước - Ca sĩ Quách Tuấn Du cho biết vui khi mua được nhà phố tám tỷ đồng báo hiếu mẹ, sau 25 năm đi hát.
1 tháng trước - Ca sĩ Lam Trường nói mong sớm có thành viên mới để con gái có em bầu bạn, tuy nhiên không gây áp lực cho vợ.
1 tháng trước - Nghệ sĩ Bạch Long nói chưa bao giờ thấy cô đơn dù không nhà, không vợ con, ở thuê hàng chục năm qua và luôn giữ tình yêu với cải lương.
5 ngày trước - TP HCM- Ca sĩ Uyên Linh nói âm nhạc có thể xoa dịu tổn thương, đem đến hạnh phúc, niềm lạc quan, nên muốn đi hát đến già.
Xem tin bài khác
54 phút trước - Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2024 quyết định giảm quy mô tổ chức, thay phần thi áo tắm thành thi áo dài.
8 giờ trước - Thanh Phương, 25 tuổi, diễn DJ nhằm có thêm thu nhập ''nuôi'' nghề chính, khẳng định không từ bỏ tuồng.
8 giờ trước - Ca sĩ Phương Thanh nói biết ơn Đức Trí vì mối duyên "tri kỷ âm nhạc" hơn 30 năm, cùng loạt bản hit giúp cô ghi dấu tên tuổi.
9 giờ trước - Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Anh Ba Hưng, Cô giáo em, Em đi chơi thuyền… là những sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Trần Kiết Tường được đông đảo người dân, các em thiếu nhi yêu thích và thuộc nằm lòng.
11 giờ trước - Khoảnh khắc cháu bé được cứu sau vụ sạt lở ở Lào Cai, chiến sĩ giúp dân sơ tán, được tái hiện qua bộ tranh "Thương lắm, đồng bào tôi".