Dương Cẩm Lynh chia sẻ rằng cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn sau những biến cố.
Trước kia, cô chưa từng trải qua những biến cố lớn, vì vậy khi vào vai những nhân vật có số phận trắc trở, cô chỉ có thể tưởng tượng và diễn xuất mà không có sự trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, sau này cô đã phải đối mặt với những biến cố lớn hơn cả những điều đã từng diễn trên phim.
Cô trải qua nỗi đau kép về tình cảm và tiền bạc. Khi dịch Covid-19 xảy ra, công việc của cô bị ảnh hưởng, kinh tế khó khăn. Cô đã tin tưởng bạn trai và đầu tư tiền vào một dự án, nhưng kết quả là bị mất hết tiền.
Cô tâm sự rằng, khi yêu, cô luôn tin rằng người kia sẽ mang đến cho cô tương lai hạnh phúc và ổn định. Cô đã vay mượn tiền để trang trải cuộc sống và nuôi con. Tuy nhiên, chỉ một năm sau khi sinh con, cô phát hiện người bạn trai đã bỏ cô và theo một người bạn của cô.
Cô cảm thấy đau đớn và không thể chấp nhận được sự phản bội. Cô đã tự hỏi tại sao cô lại bị đối xử như vậy, dù cô có học thức, được đi học nước ngoài và ngoại hình ưa nhìn. Sau đó, cô lại phải trải qua một nỗi đau nữa, khi bị tung clip đòi nợ trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến danh dự và sự nghiệp của cô.
Cô bị cắt hợp đồng phim, bị xa lánh và các show diễn từ chối cô. Cô đã hoang mang và lo lắng về tương lai sự nghiệp. Tuy nhiên, cô đã chọn nói ra sự thật và không che giấu gì.
Mặc dù vậy, cô vẫn bị ảnh hưởng nặng nề, nhưng cô đã vượt qua được những biến cố. Cô nhận ra rằng những điều quan trọng trong cuộc sống là tình yêu thương của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Cô cảm thấy may mắn vì đã trải qua những khó khăn, vì điều đó đã giúp cô nhận ra giá trị của tình cảm.