ttth247.com

Đến San Siro thưởng thức cuộc 'cạnh tranh' không khoan nhượng giữa 2 đội bóng thành Milan

Sức hút của San Siro

Cũng như nước Pháp, mùa hè ở Ý nóng như đổ lửa. Từ Nice, thành phố xinh đẹp ở miền Nam đất nước hình lục lăng, chúng tôi đặt chân đến quốc gia hình chiếc ủng, đến Turin sau đó đi Milan bằng xe bus và tàu lửa mà bầu không khí ngoài trời nóng hầm hập. 

Anh Nguyễn Hoàng Tuyến, một cổ động viên người Việt sống tại Ý hơn 40 năm qua nói: "Chưa lúc nào mà khí hậu Ý lại oi bức như năm nay. Mùa hè nóng quá nên dân chúng đổ xô đi du lịch hết. Các quán xá, cửa hàng cũng phần lớn đóng cửa nghỉ nên sự vắng vẻ càng làm cho tâm trạng mọi người thêm mệt mỏi. Nhưng đó là những gì mà chúng ta thấy bên ngoài thôi, chứ đến sân vận động thì mọi thứ sẽ khác thôi".

Đến San Siro thưởng thức cuộc 'cạnh tranh' không khoan nhượng giữa 2 đội bóng thành Milan- Ảnh 1.

Sân San Siro kiên cố với gần 100 năm tồn tại

Q.T

Thật vậy đặt chân đến San Siro, hay còn gọi là sân Giuseppe Meazza mới thấy sức hút của bóng đá hoàn toàn tương phản với bầu không khí ngoài đường phố. Từ xa sân bóng có vòng quanh mặt tiền quá rộng lớn, hơn cả Parc des Princes của CLB PSG hay Cam Nou của Barcelona mà chúng tôi đã xem. Nhưng dù rộng mênh mông thì lượng xe và người hâm mộ đến sân vẫn rất đông đúc nên cảm giác không gian sân như đang được bao bọc bởi dòng người rồng rắn đổ về. Họ đến vì nhiều lý do như muốn xem có gì lạ ở San Siro trong công tác chuẩn bị trước mùa bóng mới, muốn tham quan vẻ đẹp kỳ diệu của sân bóng với những ngóc ngách lạ lùng và cũng muốn trở thành những tifosi đầu tiên sở hữu những chiếc áo mới và vật phẩm của cầu thủ Inter Milan lẫn AC Milan để chuẩn bị cho màn cổ vũ "hùng tráng" tại Serie A.

Đến San Siro thưởng thức cuộc 'cạnh tranh' không khoan nhượng giữa 2 đội bóng thành Milan- Ảnh 2.

Tác giả bên ngoài cửa sân San Siro

Đ.K

Đa số đến chiêm ngưỡng San Siro là khách du lịch vì bỏ ra khoảng 30 euro (hơn 800.000 đồng Việt Nam) cho một chuyến tham quan sân vận động không hề quá đắt. Nhưng không phải ai cũng được toại nguyện vì phải đăng ký trước và mua qua online, mỗi ngày cũng chỉ giới hạn số lượng ít vào sân. Chúng tôi đến thì do thời gian di chuyển trên xe dài lại vội vàng nên book qua mạng bị muộn. Vì thế không thể có vé vào sân, đành phải nhìn từ bên ngoài qua hàng rào ngăn cách. Dù vậy những cảnh tượng bên trong sân thật quá đẹp và hoành tráng. Mặt cỏ màu xanh thì mượt mà như thảm, còn khán đài thì đồ sộ với màu sắc đỏ xanh rất ấn tượng.

Hệ thống hàng rào ngăn cách giữa sân bóng và khán giả được đẩy lên cao hơn tránh tình trạng những kẻ quá khích có thể nhảy xuống sân như trước. Dĩ nhiên San Siro dù có "nâng cấp" công tác bảo vệ để đảm bảo an toàn thì cũng không làm ảnh hưởng tầm nhìn của người xem. Kinh ngạc hơn cả chính là âm thanh vang lên khi có một thông báo nào đó thì ầm ầm như tiếng sấm rền. Chỉ bấy nhiêu thôi, ấn tượng để lại từ San Siro cũng đủ cho thấy nơi mà 2 đội bóng thành Milan từng làm mưa làm gió trên bầu trời châu Âu và Serie A kỳ vĩ đến chừng nào.

Đến San Siro thưởng thức cuộc 'cạnh tranh' không khoan nhượng giữa 2 đội bóng thành Milan- Ảnh 3.

Mặt cỏ mượt mà như thảm

Q.T

Đến San Siro thưởng thức cuộc 'cạnh tranh' không khoan nhượng giữa 2 đội bóng thành Milan- Ảnh 4.

Khán đài sân San Siro

Q.T

Milan được yêu thích hơn Inter

Rất đông khán giả đã đến khu vực triển lãm trưng bày hình ảnh của cầu thủ Milan và Inter, xem các video ngắn về 2 đội bóng, xem các phòng thay đồ cũng như tấp nập nhất chính là khu vực mua sản phẩm của 2 đội. Không phải là fan của bất cứ đội nào, nên chúng tôi rất thoải mái theo dõi và quan sát thấy lượng cổ động viên quan tâm đến AC Milan bao giờ cũng đông hơn. Anh Garaedo Schillai, trong chiếc áo đỏ truyền thống của Milan nói:" Chúng tôi tự hào vì Milan có 2 đội bóng mạnh từng chơi rất hay ở Serie A và các cúp châu Âu. Đội nào cũng rất xứng đáng được yêu thích. 

Đến San Siro thưởng thức cuộc 'cạnh tranh' không khoan nhượng giữa 2 đội bóng thành Milan- Ảnh 5.

Cổ động viên đang xem đồ lưu niệm của Inter Milan

Q.T

Quá khứ thì AC Milanhay hơn nhiều nhất là thời kỳ có bộ ba Hà Lan bay Gullit-Van Basten-Rijkaard tung hoành ngang dọc, còn gần đây Inter lại rất xuất sắc khi vô địch Serie A và vào chung kết Champions League dưới bàn tay của Inzaghi. Nhưng trong mắt tôi và nhiều người bạn khác ở Milan thì so giữa 2 đội, nửa đỏ vẫn được yêu thích hơn nửa xanh. Tại sao hả? Tôi không thể trả lời hết được vì mỗi người có một chọn lựa, nhất là tình yêu thì bằng con tim và cảm xúc. Có thể những người yêu Milan đơn giản là bị mê hoặc bởi quá khứ hào hùng hơn".

Đến San Siro thưởng thức cuộc 'cạnh tranh' không khoan nhượng giữa 2 đội bóng thành Milan- Ảnh 6.

Và cũng săn tìm những chiếc áo của AC Milan

Q.T

Đúng là bước vào trong "siêu thị" sản phẩm của 2 đội, bên Inter ấn tượng hơn nhiều vì màu xanh tươi trẻ cộng với những chiếc áo trắng mới tinh khôi. Kể cả gian hàng của họ chung sảnh bán với AC thì cũng thu hút hơn khi hình ảnh của những Nicolo Barella, Lautaro Martinez, Denzel Dumfries, Yann Sommer, Marcus Thuram quá đẹp khiến ai đến mua sắm cũng tranh thủ chụp làm kỷ niệm. Nhưng lác đác từng đợt chỉ có hơn chục người mua hàng, mỗi người 1-2 món. Chúng tôi nhẩm tính trong 15 phút họ bán được trên dưới 100 sản phẩm (áo, quần, mũ, ô, túi xách, túi đựng giầy, khăn quàng cổ, bóng của đội, sách, đồ dùng học tập...).

Đến San Siro thưởng thức cuộc 'cạnh tranh' không khoan nhượng giữa 2 đội bóng thành Milan- Ảnh 7.

Nhưng dòng người xếp hàng mua đồ của AC Milan nhiều hơn

Q.T

Ngược lại phía AC Milan thì lại xếp hàng dài 3-4 lớp, rất đông, chen chúc nhau. Màu đỏ của Milan cũng rực rỡ dù trong phòng thì ít bật lên như màu xanh, vậy mà có hàng trăm người tìm mua cho bằng được các đồ lưu niệm của Rafael Leao, Theo Hernandez, Christian Pulisic, Alvaro Morata và đồng đội. Nhìn dòng người mua sản phẩm của AC Milan, trên tay mỗi fan ít nhất cũng 3-4 món mới thấy sự hâm mộ và tình yêu của cổ động viên dành cho đội bóng này lớn vô cùng. Cũng trong 15 phút quan sát, chúng tôi thấy có gần 500 sản phẩm của nửa đỏ thành Milan được bán, có lẽ gấp 4-5 lần so với Inter.

Đến San Siro thưởng thức cuộc 'cạnh tranh' không khoan nhượng giữa 2 đội bóng thành Milan- Ảnh 8.

Lúc nào khu vực của AC Milan cũng đông hơn Inter Milan

Q.T

Bóng đá có thể nuôi sống các đội chuyên nghiệp hết mùa này sang mùa khác, chính từ nhiều nguồn như bản quyền truyền hình, quảng cáo, tài trợ, vé bán cả mùa, các dịch vụ kèm theo khác và luôn có sự cạnh tranh khốc liệt cả về thành tích lẫn hình ảnh để tạo thu hút nhằm tồn tại. 

Nét đặc biệt ở Milan vì 2 CLB chung sân nên sự cạnh tranh trực tiếp với nhau "mặt đối mặt". Chỉ riêng sản phẩm lưu niệm bán ra mỗi ngày cũng cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt đến mức nào. Inter có thể đang thắng ở thời điểm hiện tại, đang thu hút thêm lượng cổ động viên đến với mình. Nhưng Milan vẫn là cái gì đó luôn làm thổn thức con tim của khán giả không chỉ tại kinh đô thời trang này mà còn hàng trăm triệu người khác đang theo dõi ngày ngày trên toàn thế giới.

Đến San Siro thưởng thức cuộc 'cạnh tranh' không khoan nhượng giữa 2 đội bóng thành Milan- Ảnh 9.

Tác giả bên cạnh hình ảnh của Nicolo Barella, Lautaro Martinez

Đ.K

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Không như một số CLB khác của Ý phải thi đấu chung sân, 'bà đầm già' thành Turin - CLB Juventus sở hữu một cơ ngơi vô cùng khang trang, bề thế. Vừa qua chúng tôi đã có dịp đến chiêm ngưỡng sân bóng quá đẹp trị giá hơn 155 triệu euro.
1 tháng trước - Italy- Trong khi Milan hòa Torino, đương kim vô địch Inter bị Genoa cầm chân với cùng tỷ số 2-2 ở vòng một Serie A.
1 ngày trước - Italy- Lần đầu kể từ năm 1958, AC Milan ghi bốn bàn trong 30 phút đầu khi đè bẹp Venezia 4-0 ở vòng 4 Serie A.
1 tháng trước - Kết thúc chuyến tác nghiệp tại Olympic và nhân sự kiện bóng đá Tây Ban Nha vừa vô địch ở Paris lẫn EURO, chúng tôi đã tìm đến sân nhà của CLB Barcelona vừa để tham quan và cũng muốn gặp những Lamie Yamal, Pedri, Dani Olmo.
2 tuần trước - Trong đội hình dự kiến của đội tuyển Nga mà HLV Valeri Karpin mang tới Việt Nam dự giải giao hữu quốc tế LPBank Cup 2024 có tiền vệ Maksim Glushenkov – cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải Ngoại hạng Nga tính đến thời điểm này.
Xem tin bài khác
1 giờ trước - Chậm còn hơn không, Công Phượng rời Nhật Bản về VN là quyết định chính xác, giúp anh tìm lại niềm vui chơi bóng, mở đường trở lại đội tuyển VN trong khi vẫn hưởng mức đãi ngộ cao như… Tây.
1 giờ trước - Đội tuyển cờ vua VN được ví như ngựa ô tại nội dung đồng đội nam giải cờ vua đồng đội thế giới (Olympiad) 2024 đang diễn ra ở Hungary. Quang Liêm và đồng đội đã thi đấu cực kỳ xuất sắc.
2 giờ trước - Hungary- Kỳ thủ Lê Quang Liêm cầm quân đen, hạ đương kim vô địch thế giới Đinh Lập Nhân, giúp Việt Nam hòa Trung Quốc 2-2 ở Olympiad cờ vua.
2 giờ trước - Champions League mùa này có sự thay đổi lớn nhất trong 32 năm: giải đấu có 36 đội và tất cả được đưa vào cùng một bảng xếp hạng để chọn các đội đi tiếp vào vòng knock-out. Thể thức mới sẽ dẫn đến những hệ lụy nào?
3 giờ trước - Vượt qua đối thủ U.20 Sài Gòn Titans TP.HCM 3-2 ở trận chung kết tối 16.9, U.20 Thái Sơn Bắc chính thức đăng quang giải futsal U.20 quốc gia 2024.