ttth247.com

Đoạn đường siêu hẹp khiến vô số tài xế non tay toát mồ hôi

ANH - Với chiều rộng 2,1m và hàng cọc sắt hai bên, đoạn đường siêu hẹp trên đại lộ Woodmere ở Watford, thuộc hạt Hertfordshire, khiến không ít tài xế non tay phải "toát mồ hôi hột".

Năm 1980, chính quyền địa phương đã quyết định giới hạn chiều rộng của đại lộ Woodmere để ngăn ô tô "chạy như chuột qua khu dân cư". Kể từ đó, đoạn đường này đã chứng kiến ​​vô số vụ tai nạn do ô tô đi vào đây, chèn thẳng lên trụ sắt.

Nhiều tài xế đã chủ động giảm tốc độ khi đi qua, nhưng vẫn không tránh được va chạm. Một số người dân địa phương nói đùa rằng, đây là nơi "sát hạch" khả năng lái xe của tài xế.

Ảnh: OC

Người dân sống xung quanh khu vực trên cho biết, "nạn nhân" của con đường này không chỉ là những chiếc xe SUV, Van mà còn có cả những loại xe mini.

Chia sẻ với tờ Watford Observer, anh Tim Vigor, một cư dân sống gần đó, cho biết đã thấy 12 vụ tai nạn trên đoạn đường này trong 6 tuần, tức là trung bình mỗi tuần có 2 xe trở thành "nạn nhân" của Woodmere.

Nhưng kỳ lạ ở chỗ, hầu hết những chiếc xe đâm vào cọc đều có kích thước nhỏ.

Việc giới hạn chiều rộng chỉ 2,1m bằng 6 cọc sắt chịu lực khiến nhiều tài xế cho rằng đoạn đường này quá hẹp. Bất chấp vô số lời phàn nàn từ người dân khi liên tục chứng kiến sự cố xảy ra, giới chức địa phương vẫn chưa có ý định thay đổi.

"Việc hạn chế chiều rộng đã được ghi rõ trên biển chỉ dẫn ở đại lộ Woodmere và các con đường liền kề. Chỉ cần chiều rộng xe của bạn không quá 2m là có thể đi vào.

Hàng nghìn xe vẫn đi qua đây mỗi ngày mà không gặp phải sự cố nào, nên trước mắt chúng tôi không có kế hoạch thay đổi, trừ khi các ủy viên hội đồng địa phương yêu cầu", thông cáo báo chí của chính quyền cho biết.

Đoạn đường này nổi tiếng tới mức có hẳn một trang riêng trên mạng xã hội, với hàng nghìn thành viên và thường xuyên được cập nhật bài viết mới. 

Tháng 9/2021, nghị sỹ Dean Russell - đại diện của Watford đã nêu vấn đề lên quốc hội, yêu cầu một giải pháp về quy định chiều rộng mới. Nhưng người dân địa phương cho rằng, chỉ cần tháo cọc sắt bên đường là ổn.

Source: 24h.com.vn

Các bài tương tự
3 ngày trước - Sáng 17.9 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi viết Tiết kiệm điện thành thói quen lần 2: Những chuyện hay tôi kể, với những câu chuyện người thật, việc...
1 tuần trước - Sau khi bão Yagi (bão số 3) gây thiệt hại ở nhiều địa phương, mưa lũ lại tiếp tục khiến con đường đến trường của nhiều học sinh miền Bắc, trong đó có Hà Nội trở nên khó khăn.
1 tuần trước - Tổ chức đám cưới vào ngày mưa bão, giữa đường rước dâu gặp cảnh sạt lở đất, chú rể Lạng Sơn phải tìm phương án khác rước vợ về dinh.
2 tuần trước - Chiều 6.9, trước giờ siêu bão Yagi đổ bộ, trên địa bàn TP.Hà Nội xuất hiện giông lốc kèm mưa lớn khiến giao thông nhiều tuyến đường hỗn loạn, ùn tắc. Nhiều cây xanh đổ gãy, khiến 1 người đi đường tử vong.
1 tháng trước - Trong ngày nóng nhất của đợt nắng đầu tháng 8, hàng ngàn 'nàng thơ' vẫn xúng xính váy áo đến đường Phan Đình Phùng chụp ảnh đón thu.
Xem tin bài khác
4 phút trước - Remofirst - công ty khởi nghiệp lĩnh vực nhân sự - giúp các doanh nghiệp thuê nhân viên làm việc toàn thời gian từ xa trên khắp thế giới.
1 giờ trước - Tập 16, nghệ sĩ (NS) Quang Thắng sẽ đưa khán giả đến với chợ Đồng Hới (Quảng Bình). Nơi đây không chỉ là khu chợ có quy hoạch lớn nhất tỉnh Quảng Bình, mà còn là điểm đến chuyên bán các loại hải sản cập bờ giá rẻ siêu ngon siêu chất...
1 giờ trước - Màn mai mối của cặp trai tài gái sắc khiến ông bà mối và khán giả đầy tiếc nuối. Trong tập mới nhất của...
1 giờ trước - Ông Nguyễn Ngọc Nhãn ở Hậu Giang, sở hữu cây khế độc lạ có 19 thân chung một bộ rễ. Nhiều người đến hỏi mua nhưng ông nhất quyết giữ lại để ngắm.
2 giờ trước - Phạm Ngọc Đoan Trang đủ điểm đỗ vào ngành logistics ở Trường đại học Giao thông vận tải TP.HCM. Nghĩ đến 4 năm học đắt đỏ, cô gái đã quyết định từ bỏ, chọn Trường đại học Nha Trang.