ttth247.com

Doanh nghiệp hỗ trợ tân sinh viên Ngô Thị An 4 năm học, để người mẹ 'không bán con bò duy nhất'

Bạn Ngô Thị An (quê xóm Thiên Tân, xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An) là nhân vật trong bài viết "Con đậu 3 trường đại học, mẹ nghèo muốn bán con bò duy nhất" đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 20-8.

Không còn lo bán bò

Sáng 27-8, chúng tôi gặp lại An khi bạn đang chăm chú bên chiếc máy tính để làm thủ tục nhập học, hướng dẫn các bước tạo tài khoản sinh viên từ Trường đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội).

Phía ngoài sân, tranh thủ lúc nắng lên, bà Chu Thị Thủy - mẹ An - tất tả rải những bao tải lúa vừa thu hoạch xong. Có lúa mới, bà Thủy đem ra cửa hàng xay xát trong xóm để kịp đóng gạo cho con mang ra thủ đô.

"Ít hôm nữa An ra nhập học phải ở trọ, nhiều thứ phải lo. Học hành xa nhà, nhiều thứ đắt đỏ, tốn kém nên tôi dặn con phải tiết kiệm chi tiêu", bà Thủy nói.

Bà Thủy bộc bạch rằng có nằm mơ, bà cũng không nghĩ sau khi bài viết về nghị lực vượt khó đến trường của con mình được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ, sau đó chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội lại nhận được nhiều sự đồng cảm của mọi người đến như vậy.

"Mấy ngày qua, tôi còn lo thu hoạch lúa cho kịp mùa vụ tránh mưa bão, cũng chẳng biết gì mạng xã hội, nhưng nghe nhiều bạn bè ở xa rồi người thân gọi điện về hỏi thăm. Cũng có cả những người không quen biết tìm đến tận nhà trao quà hỗ trợ, động viên cháu đi học", bà Thủy xúc động.

Nhận suất quà hỗ trợ đỡ đầu suốt 4 năm đại học cho con từ một doanh nghiệp, bà Thủy nói không còn lo bán con bò duy nhất để làm lộ phí cho con nhập học nữa.

"Con bò là tài sản lớn nhất của cả nhà. Giờ cháu có tiền nhập học rồi, tôi sẽ không bán bò nữa, mà để đó làm kế sinh nhai, nuôi các con.

Tôi cũng khuyên bảo cháu phải cố gắng học tập thật tốt, mai này lập nghiệp để không phụ tấm lòng của mọi người chia sẻ lúc gian khó và nếu sau này có điều kiện sẽ quay lại giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn như mình", bà Thủy chia sẻ.

Học thật tốt để báo đáp ân tình

Đến tận nhà thấy hoàn cảnh mồ côi cha từ nhỏ, gia đình nghèo khó của An, ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát - trực tiếp trao hỗ trợ 80 triệu đồng đỡ đầu suốt 4 năm học đại học cho An.

Đến nay quỹ hướng nghiệp Nâng tầm ước mơ do ông Dũng khởi xướng và thành lập đang hỗ trợ đỡ đầu cho hơn 110 bạn học sinh, sinh viên mồ côi cha mẹ, có gia cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

"Tôi được biết tới học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ đã tiếp sức cho hàng chục ngàn bạn tân sinh viên vượt khó suốt 21 năm qua.

Bài viết về An trên báo Tuổi Trẻ làm tôi rất xúc động trước nghị lực của An.

Tôi mong muốn đóng góp từ nguồn lực lợi nhuận kinh doanh của công ty, hỗ trợ để An vững bước hơn trong chặng đường sắp tới. Công ty cũng sẵn sàng tạo việc làm cho An sau này ra trường", ông Dũng chia sẻ.

Đón nhận nhiều tình cảm động viên tinh thần lẫn vật chất, nụ cười nở lại trên môi của An.

"Sau khi nhập học ổn định, tôi sẽ tìm việc làm thêm ngoài giờ học để tích lũy kinh nghiệm cũng như kiếm thêm tiền trang trải chi phí sinh hoạt. Quan trọng hơn là việc học thật tốt, tốt nghiệp đại học và kiếm việc làm để không phụ lòng sẻ chia của mọi người", An bày tỏ.

Ông Nguyễn Hoàng Hà - trưởng phòng công tác chính trị và quản lý sinh viên, Trường đại học Kinh tế quốc dân - cho biết sau khi biết hoàn cảnh của An qua báo Tuổi Trẻ và An có nguyện vọng nhập học Trường đại học Kinh tế quốc dân, nhà trường đã liên lạc với An để hướng dẫn và sẽ có hỗ trợ học bổng, miễn học phí năm đầu tiên, ở ký túc xá...

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
6 ngày trước - Công ty Hoàng Gia Phát đã hỗ trợ bạn Ngô Thị An 80 triệu đồng học phí 4 năm. Nay giám đốc công ty tiếp tục hỗ trợ tân sinh viên Nguyễn Thị Hải 45 triệu đồng học phí cho 3 năm học cao đẳng.
3 tuần trước - Ngay sau những câu chuyện về các tân sinh viên ứng tuyển học bổng Tiếp sức đến trường năm nay lên báo, lập tức các bạn được tiếp sức để tự tin hơn đến giảng đường.
2 tuần trước - Ngọc Ngân, 18 tuổi, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre, gửi thư ứng tuyển học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ đã viết những lời tha thiết: “May mắn không tự nhiên rơi xuống, nên em muốn tự tạo ra may mắn để cứu cuộc đời mình”.
1 tháng trước - Những người hàng xóm bảo rằng Duyên đã bốn lần mồ côi, cả thanh xuân cô độc, nhưng chưa bao giờ ngừng nỗ lực. Cứ biến cố đến, Duyên lại đối diện và vượt qua.
2 tuần trước - Mới 2 tuổi Hạ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Phạm Thị Hạ - cô bé Mường ở thôn Đồng Cốc, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) - 3 tháng tuổi, mất mẹ. Vành tang trắng mất cha lại trùm lên đầu năm Hạ 2 tuổi, chưa kịp hiểu điều gì đang đến...
Xem tin bài khác
7 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
8 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
9 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
9 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
10 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.