ttth247.com

Đồng nghiệp, học trò đứng ven đường tiễn biệt GS Võ Tòng Xuân

Đông đảo cán bộ, giáo viên các trường đại học, cựu học trò, sinh viên đứng ven đường TP Cần Thơ và An Giang tiễn đưa GS Võ Tòng Xuân về nơi an nghỉ.

Sáng 22/8, lễ truy điệu GS Võ Tòng Xuân diễn ra tại nhà tang lễ TP Cần Thơ. Hàng trăm người là người thân, đồng nghiệp, học trò của ông đến dự.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư TP Cần Thơ (thứ ba, hàng đầu từ trái qua) cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố dự lễ truy điệu GS Võ Tòng Xuân.

Trong buổi lễ, ông Lê Văn Nưng, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang, Trưởng Ban tang lễ đọc điếu văn: "Hôm nay, trong niềm tiếc thương sâu sắc, chúng ta có mặt tại đây để tiễn đưa đồng chí Võ Tòng Xuân về nơi an nghỉ cuối cùng mà trong lòng mỗi người chúng ta thấm sâu nỗi buồn đau, mất mát... Dù giờ đây GS Võ Tòng Xuân không còn nữa, nhưng công lao đóng góp của ông cho đất nước đã để lại dấu ấn đối với đồng chí và nhân dân, luôn để chúng ta ghi nhớ và trân trọng".

Ông Võ Tòng Anh, con của GS Võ Tòng Xuân thay mặt gia đình gửi lời cảm tạ.

Sau lễ truy điệu, linh cữu GS Võ Tòng Xuân được đưa lên xe tang. Từ nhà tang lễ, đoàn xe đi ngang Đại học Cần Thơ - nơi ông từng làm Phó hiệu trưởng, trên đường 3/2, quận Ninh Kiều. Tại đây, hàng trăm đồng nghiệp, sinh viên xếp hàng dài hơn một km bên đường chào tiễn thầy.

Sinh viên Đại học Cần Thơ xếp hàng, cúi đầu tiễn đưa GS Võ Tòng Xuân về nơi an nghỉ.

Đoàn xe chạy qua đường Nguyễn Văn Cừ nối vào hướng Đại học Nam Cần Thơ, nơi GS Võ Tòng Xuân có nhiều năm công tác, làm hiệu trưởng, hiệu trưởng danh dự. Thầy và trò Đại học Nam Cần Thơ cúi đầu tưởng niệm khi đoàn xe đi qua.

Sau đó, đoàn xe tang qua quốc lộ 91 đi về TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Khi vào thành phố Long Xuyên, đoàn xe chạy ngang Trường Đại Học An Giang - nơi ông là hiệu trưởng đầu tiên.

Tiếp đó, đoàn xe chạy đến Trường tiểu học song ngữ Tinh Hoa - cơ sở giáo dục do GS Võ Tòng Xuân cùng các cộng sự sáng lập, rồi thẳng hướng về quê nhà Ba Chúc, huyện Tri Tôn, An Giang, cách Cần Thơ gần 130 km.

Ngồi bên đường trước nhà từ đường dòng họ GS Võ Tòng Xuân, bà Huỳnh Thị Tuyết, 60 tuổi, cho biết chờ gần 2 giờ để đón ông ở quê nhà.

"Ông sống có tình nghĩa, giúp đỡ quê hương nhiều lắm, nhất là đem các giống lúa kháng rầy của ông mà người dân trồng trúng, thoát cảnh thiếu đói", bà Tuyết nói và cho biết ở cùng xóm nên chờ khi vắng người sẽ vào thắp nhang tiễn ông.

Em Nguyễn Thị Diễm Trang (thứ hai từ trái qua), học lớp 10 Trường THPT thị Trấn Ba Chúc cùng gần 100 bạn học mang di ảnh thầy Võ Tòng Xuân đứng đợi đón, linh cữu thầy về quê hương. "Gia đình em và nhiều bạn ở đây nhớ ơn thầy rất nhiều. Nhờ quỹ học bổng của thầy mà chú em cùng nhiều người khác được tiếp bước lên đại học", Trang nói.

GS Võ Tòng Xuân, nhà khoa học hàng đầu, có nhiều đóng góp cho nông nghiệp trong nước và thế giới, qua đời sáng 19/8, ở tuổi 84, tại TP HCM. Tối cùng ngày, linh cữu của ông được đưa về Cần Thơ để tổ chức tang lễ theo nguyên vọng gia đình.

Ông tốt nghiệp cử nhân hóa nông và được nhận làm nghiên cứu sinh tại Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI, Philippines). Năm 1971, khi đang công tác ở Viện IRRI, ông về nước, làm việc tại Viện Đại học Cần Thơ. 4 năm sau ông lấy bằng "bác sĩ nông học" (tương đương tiến sĩ) ở Nhật Bản. Ông là tác giả nhiều công trình nghiên cứu giá trị phục vụ sản xuất nông nghiệp không chỉ trong nước mà còn cả quốc tế.

Source: vnexpress.net

Các bài tương tự
1 tháng trước - Đông đảo cán bộ, giáo viên các trường đại học, cựu học trò, sinh viên đứng ven đường TP Cần Thơ và An Giang tiễn đưa GS Võ Tòng Xuân về nơi an nghỉ.
1 tháng trước - Lãnh đạo các tỉnh, thành, các cơ quan, người dân, bà con nông dân và đông đảo học trò đã về dự lễ truy điệu và đưa tiễn GS-TS Võ Tòng Xuân về nơi an nghỉ tại quê nhà.
1 tháng trước - GS-TS Võ Tòng Xuân trút hơi thở cuối cùng vào sáng ngày 19.8, để lại niềm tiếc thương vô hạn, đặc biệt là với quê hương miền Tây.
2 tuần trước - Sáng 29.8, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư phối hợp Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức hội thảo khoa học '55 năm thực hiện Di chúc của Chủ...
3 tuần trước - Đứng giữa cánh đồng, một bên là cây ăn trái, một bên là lúa, ông Nguyễn Văn Long (76 tuổi, Đồng Tháp) lưỡng lự. Ông muốn bỏ lúa, nhưng không đành.
Xem tin bài khác
4 giờ trước - Sau khi lập biên bản các trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội sẽ gửi thông báo về địa phương xác minh; gửi về cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ để xem xét, xử lý theo đúng quy định.
4 giờ trước - Quảng Ninh- Hai tuần sau khi bão Yagi hoành hành gây thiệt hại hơn 30.000 tỷ đồng, Quảng Ninh và Hải Phòng đang huy động nhiều nguồn lực để phục hồi kinh tế.
4 giờ trước - Sân vận động Thống Nhất sẽ được sửa chữa các hạng mục tại khán đài, sân cỏ, đường chạy, xây ba khán đài mới với quy mô 3 tầng, kinh phí dự tính hơn 149 tỷ đồng.
4 giờ trước - Địa phương lên kế hoạch dùng 4.200 tỷ đồng ngân sách địa phương để làm ba dự án môi trường và giao thông, nhằm thay thế cho nguồn vốn từ Ngân hàng Thế giới.
4 giờ trước - Nhà ga metro sẽ được xây ở Trung tâm thương mại dịch vụ vòng xoay A1 rộng 7 ha tại thành phố mới Bình Dương, kết nối tuyến metro đến Suối Tiên, TP HCM.