Tối 7-9, bão số 3 (Yagi) quét qua Hà Nội. Sức gió mạnh nhất 102km/h, cấp 10, giật cấp 12. Gió quần thảo, giật liên hồi trong thời gian dài, cường độ mạnh đã khiến nhiều cây xanh ở thủ đô ngã đổ, đường phố tan hoang.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại phố Nhà Thờ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nơi có Nhà thờ lớn Hà Nội, ba cây lớn ngã chắn ngang đường. Một nhóm du khách nước ngoài tò mò, bất chấp nguy hiêm trèo lên một cây ngã để... chụp ảnh.
Phố Phan Đình Phùng (Ba Đình) - một trong những con phố đẹp nhất thủ đô bởi hàng cây xanh rợp bóng mát - cây cối đổ, gãy ngổn ngang khi bão số 3 quét qua.
Tại tuyến đường Thụy Khuê (Tây Hồ), nhiều cây lớn ngã chắn ngang đường.
Tại khu vực đường bên đại lộ Thăng Long giao với đường Lê Trọng Tấn ngập sâu khiến các phương tiện không thể di chuyển.
Sau cơn mưa lớn kèm gió mạnh, khoảng 22h, nhiều người dân bắt đầu di chuyển ra khỏi nhà. Trên tuyến phố Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa), cây cối ngã đổ la liệt. Nhiều cây ngã đè vào cửa hàng quần áo.
So với 1 tiếng trước, nước bắt đầu rút, không còn ngập đến bánh xe máy.
Khu vực Văn Quán (quận Hà Đông) nhiều cây to đổ la liệt, nằm chắn ngang đường.