ttth247.com

Đứt ruột nhìn cảnh 2 con thơ bê di ảnh cha mẹ tử nạn khi trên đường đi họp phụ huynh

Chiều 16-9, người thân và hàng xóm chung tay đưa tiễn vợ chồng anh Lý Văn Thưởng (36 tuổi) và chị Nguyễn Thị Tuyển (34 tuổi, ở phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định). 

Vợ chồng anh chị bị tai nạn giao thông với xe khách và qua đời khi đang trên đường đi họp phụ huynh đầu năm học cho con vào trưa 15-9, tại phường Tam Quan Nam (thị xã Hoài Nhơn).

Gia đình sum vầy mới mấy ngày đã vĩnh viễn xa nhau

Nhà anh Thưởng - chị Tuyển nằm sâu trong xóm làng Hoài Thanh. Căn nhà nhỏ, đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười hạnh phúc ngày nào giờ bỗng hóa tang thương.

Theo bà con lối xóm, vợ chồng anh Thưởng có hai con trai là cháu H. (8 tuổi) và cháu N. (6 tuổi). Vì cuộc sống khó khăn nên vợ chồng anh chị vào Nam làm công nhân, gởi 2 con cho mẹ già là bà Ngô Thị Lập (71 tuổi) ở quê nuôi nấng.

Ông Lý Kim Lân (44 tuổi, họ hàng của vợ chồng anh Thưởng) cho biết gần đây, bà Lập tuổi cao sức yếu nên anh Thưởng về quê tìm việc và chăm sóc hai con cùng mẹ già. Khi công việc của chồng ở quê dần ổn định, chị Tuyển cũng vừa về quê đoàn tụ với chồng con.

"Thưởng về quê được hơn 3 tháng, còn Tuyển mới về được 6 ngày. Thấy hai vợ chồng sum vầy với con thơ mẹ già, ai cũng mừng. Vậy mà ngờ đâu cơ sự lại ra thế này. Tôi không thể nào tin được", ông Lân đau đớn nói.

Giữa căn nhà nhỏ, hai đứa con thơ ôm di ảnh của cha và mẹ, rồi chậm rãi bước lên chiếc xe tang giữa những giọt nước mắt nghẹn ngào của bà con, hàng xóm.

Đôi mắt của hai đứa trẻ ngây thơ không nhỏ lệ, nhưng tim ai cũng như thắt lại vì quá xót thương.

Bà Mai Thị Kim Liên (47 tuổi, hàng xóm của gia đình anh Thưởng) nước mắt chảy dài kể: "Tuyển mới tâm sự với tui, nói 2 đứa con như 2 cục vàng. Hai vợ chồng đi làm ăn xa suốt, nay mới có dịp đi họp phụ huynh cho con nên mới cùng nhau chở đi. Ai có ngờ tai họa bất ngờ ập tới cướp đi cả hai vợ chồng, rồi hai đứa nhỏ và bà mẹ già không biết sống sao đây".

Những người hàng xóm kể hôm qua khi đưa thi thể anh Thưởng, chị Tuyển về nhà, hai anh em H. và N. gào khóc kêu cha mẹ tỉnh lại.

"Chứng kiến cảnh đó, tim tôi đau đớn từng cơn. Cả đêm qua, tôi không thể nào chợp mắt vì quá thương hai đứa nhỏ", bà Liên thổn thức.

Thương 2 cháu, mong cùng chung tay giúp đỡ...

Bà Nguyễn Thị Đê (76 tuổi, mẹ của chị Tuyển) dường như lịm người trước mất mát quá lớn và đột ngột. Còn bà Lập bất động trước bàn thờ con trai và con dâu.

Lúc vợ chồng anh Thưởng gặp nạn, bà Lập đang ở TP.HCM nuôi con gái đang dưỡng thai và chữa bệnh. Hay tin dữ, bà Lập lên xe về nhà và nghĩ hai con chỉ bị thương, không ngờ mọi người báo tin không dám cho bà biết sự thật vì quá đớn đau...

"Tôi già rồi mà phải tiễn đưa các con của mình thế này, còn đau đớn nào hơn", bà Lập nghẹn ngào.

Ông Điền Viết Xuân (69 tuổi, ở phường Tam Quan Nam) chia sẻ ông không phải là người thân hay hàng xóm. Nhà ông ở phường Tam Quan Nam nhưng ông biết hoàn cảnh của hai vợ chồng anh Thưởng, nên tìm đến để chia buồn và thắp nén hương đưa tiễn.

Theo ông Huỳnh Thanh Bình - phó chủ tịch UBND phường Hoài Thanh, ngay sau khi xảy ra vụ việc, phường đã cử người đến thăm hỏi, động viên và giúp đỡ gia đình lo hậu sự.

Nói đây là vụ việc rất đau lòng, ông Phạm Văn Chung - phó chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn - cho biết thị xã đã chỉ đạo trường học, phòng giáo dục và đào tạo, phòng lao động - thương binh và xã hội đưa hoàn cảnh của 2 cháu H. và N. vào phương án bảo trợ trẻ em mồ côi, khó khăn để hỗ trợ các cháu… 

"Tôi cũng mong các nhà hảo tâm giúp đỡ thêm cho gia đình để các cháu ổn định cuộc sống, học tập và trưởng thành", ông Chung bày tỏ.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
5 ngày trước - Những người đến viếng, đưa tang đôi vợ chồng trẻ tử nạn trên đường đi họp phụ huynh về không kìm được nước mắt, khi nhìn 2 đứa con nhỏ của họ bưng di ảnh cha mẹ đưa về nơi an nghỉ cuối cùng...
1 tháng trước - Chị Ấu đôi lần bàn với chồng rời vùng lụt Nhân Lý (Nam Phương Tiến, Chương Mỹ), nhưng anh Sễu chần chừ không muốn đi vì mấy năm mới ngập một lần.
2 tuần trước - Tôi đang sống ở quần thể chung cư 'Liên Hiệp Quốc' gần cầu Sài Gòn. Chung cư có biệt danh ấy vì nơi đây có hàng trăm cư dân mang hàng chục quốc tịch khác nhau'.
1 tuần trước - Mẹ già tựa quan tài gọi tên con gái, vợ gào khóc trong vô vọng đi tìm thi thể chồng... là những câu chuyện đau thương trong vụ lũ quét cả thôn Làng Nủ (huyện Bảo Yên, Lào Cai) những ngày qua.
6 ngày trước - Bản sao kê tình thương hôm nay sẽ còn sáng mãi đến mai sau để nhắc nhở một bài học từ ngày thơ bé: Trung thực là tài sản quý giá nhất của mỗi người!
Xem tin bài khác
27 phút trước - UBND TP HCM ngày 21-9 đã có văn bản về phương án giải quyết nghĩa vụ tài chính, thuế về đất đai trên địa bàn khi gần 9.000 hồ sơ đất đai bị ách tắc.
1 giờ trước - Mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến đèo Bảo Lộc sạt lở đất đá chắn ½ mặt đường, khiến việc lưu thông qua đèo gặp nhiều trở ngại.
1 giờ trước - Công an tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp Công an tỉnh Hà Giang bắt giữ thành công một bị can bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
1 giờ trước - Ngày 21/9, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp cùng các đơn vị tài trợ tổ chức khởi công xây dựng hai khu tái định cư tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên và thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà.
1 giờ trước - Lâm Đồng- Mưa lớn kéo dài khiến đất đá tràn xuống mặt đường đèo Bảo Lộc trên quốc lộ 20, gây ách tắc giao thông, tối 21/9.