ttth247.com

Gặp lại người ghi bàn vào lưới CLB Trung Quốc trong chiến thắng hoành tráng 47 năm trước

Bàn thắng để đời

Thật tình cờ khi đến Pháp tác nghiệp Olympic, tôi đã may mắn gặp lại 2 cựu cầu thủ của đội Tổng cục Vật tư hay sau này còn gọi là Xi Măng Hà Tiên, Xây lắp Công Nghiệp và Sở Công Nghiệp. Đó là ông Nguyễn Thành Công, đang sống ở ngoại ô Paris gần Disneyland và Nguyễn Đức Hùng đang "định cư" tại Toulouse, một thành phố ở miền Nam nước Pháp. Cả 2 ông đều đã trên dưới 70 tuổi, khi nghe chúng tôi đang ở Paris đã lên tận nơi chúng tôi đang ở, dành nhiều thời gian không chỉ đón về nhà tham quan, mà còn hàn huyên tâm sự chuyện bóng đá khiến nhiều ký ức gần 50 năm trước ùa về.

Gặp lại người ghi bàn vào lưới CLB Trung Quốc trong chiến thắng hoành tráng 47 năm trước- Ảnh 1.

Nguyễn Thành Công (phải) chơi ấn tượng những năm đầu sau 1975

Ảnh tư liệu

Nếu anh Hùng thời còn đá chỉ vào sân từ ghế dự bị do không cạnh tranh nổi với những "cây đa cây đề" như các anh Trần Kim Sang, Võ Văn Biển, Bùi Văn Thương, Nguyễn Văn Quân hay Trần Thanh Long thì nhắc đến Nguyễn Thành Công, khán giả ở tuổi ngoài 50 hiện nay không ai không biết. Đó là một "thần mã" chạy không biết mệt ở góc phải, luôn có những pha đi bóng lả lướt, nhưng lao vùn vụt về phía trước với những pha xuyên phá đầy tốc độ và dũng mãnh. Thời đó cặp trung phong Võ Thành Sơn và Quang Đức Vĩnh có bóng ghi bàn phần lớn đều do sự kiến tạo từ 2 cánh. Một ở bên trái là Lê Văn Tâm (cựu cầu thủ Tâm huế, thân phụ HLV Lê Huỳnh Đức) và bên phải chính là Nguyễn Thành Công.

So với những cầu thủ cùng trang lứa, Nguyễn Thành Công (sinh năm 1953) không có sự nghiệp quá dài. Ông nổi lên như một ngôi sao trẻ vào thời điểm năm 1975, được triệu tập tham gia đội tuyển miền Nam. Và sau đó theo chân 2 đàn anh Võ Thành Sơn-Quang Đức Vĩnh gia nhập các đội Q.5, Xi măng Hà Tiên, Tổng cục Vật tư, Xây lắp Công nghiệp và sau này là Sở Công nghiệp. Anh chỉ có khoảng hơn 4 năm "làm mưa làm gió" trên cầu trường Thống Nhất, từ giải Cửu Long danh giá và kết thúc sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao bằng giải SKDA đầu tiên vào năm 1979.

Gặp lại người ghi bàn vào lưới CLB Trung Quốc trong chiến thắng hoành tráng 47 năm trước- Ảnh 2.

Đội Tổng cục Vật tư, tiền thân của đội Xi măng Hà Tiên và Xây lắp Công nghiệp, Sở Công nghiệp với đội hình (hàng đứng, từ trái qua): HLV Dậu, thủ môn Cảnh Long, Văn Quân, Văn Hạnh, Văn Biển, Tài Hòa, Quang Đức Vĩnh, Nguyễn Thành Công, Văn Hùng, Trần Kim Sang (tức Sang "hoàng đế"). Hàng ngồi: Võ Thành Sơn, Trần Thanh Long, Đức Hùng, Bùi Văn Thương, Hữu Đức, Nguyễn Hùng, Văn Trường, Văn Thành

Dù ngắn ngủi, nhưng Nguyễn Thành Công đã lưu lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ với bàn thắng để đời trong trận thắng Thiên Tân (Trung Quốc) 4-1. Ông nhớ lại: "Khi đó CLB của Trung Quốc rất mạnh, nếu tôi nhớ không lầm hình như đứng thứ 2 hay thứ 3 của Trung Quốc chỉ sau đội Bát Nhất và có khá nhiều tuyển thủ quốc gia. Khi đối thủ sang Việt Nam giao hữu vào thời điểm năm 1977, lúc đó đội TP.HCM tập trung lực lượng hùng hậu nhất với đầy đủ anh em từng sát cánh trước năm 1975 và một số nhân tố trẻ.

Chúng tôi kết hợp với nhau rất tốt. Tôi còn nhớ bàn thắng của mình khoảng phút thứ 10-15 gì đó, tôi tuồn xuống vượt qua hậu vệ của Thiên Tân, đón pha chọc khe nhanh của đồng đội và sút chéo góc, không nhớ có chạm chân Tư Lê không và ghi bàn. Khi đó cả sân như vỡ òa, tiếng vỗ tay hò hét vang rền. Tôi ngất ngây đến mức không còn biết gì nữa. Cảm giác khi đó thật lạ lùng vì hạnh phúc quá đỗi. Khi đồng đội giục lên giao bóng đá tiếp, tôi còn chưa kịp hoàn hồn. Nhắc lại như vậy để thấy bàn thắng lúc đó quý giá đến nhường nào".

Gặp lại người ghi bàn vào lưới CLB Trung Quốc trong chiến thắng hoành tráng 47 năm trước- Ảnh 3.

Cựu danh thủ Nguyễn Thành Công và tác giả (phải)

Đ.K

Tình yêu với bóng đá vẫn ngùn ngụt

Ông Nguyễn Thành Công còn nhắc lại các trận gặp Cuba, Nga trong khuôn khổ SKDA, kể lại với nhiều cảm xúc khi đá trận đội tuyển thanh niên TP.HCM gặp đội tuyển thanh niên Hà Nội trong giải bóng đá 3 thành phố, ông bị "chơi xấu", hai chân bầm dập với những cú vào bóng rợn người. Nhưng vượt lên tất cả, ông vẫn rất yêu bóng đá. Ông cho biết: "Bóng đá thời đó có rất nhiều cầu thủ hay. Mình chơi bóng trong một tập thể đồng đều nên mau chóng tiến bộ theo. Thời đó Sở Công nghiệp là đội bóng có bản sắc, ra sân là biết ai đá ở đâu, đặc điểm thế nào. Khán giả đến sân ủng hộ, nhớ từng dáng chạy, từng động tác, cổ vũ nhiệt tình làm chúng tôi luôn cảm thấy hừng hực, chơi bóng đầy động lực và đam mê". 

Ông Công cũng tránh không muốn đề cập đến bóng đá bây giờ vì theo ông mỗi thời một khác, không thể so sánh được. Giờ là thời đại số hóa, cầu thủ hiện tại tài năng đã được lập trình. Còn thời gần nửa thế kỷ trước, khán giả thích vì trận bóng như ngày hội, xem mà yêu mà thích và "khắc cốt ghi tâm" từng cái tên nổi bật.

Gặp lại người ghi bàn vào lưới CLB Trung Quốc trong chiến thắng hoành tráng 47 năm trước- Ảnh 4.

Một pha tranh chấp dũng mãnh của Nguyễn Thành Công (phải)

Tư liệu

Cuối năm 1979, ông Nguyễn Thành Công định cư ở Pháp và chấm dứt chơi bóng ở đỉnh cao vì theo ông: "Trình độ cầu thủ Việt Nam khó thể nào đá được ở một môi trường bóng đá chuyên nghiệp như Pháp, rất khéo léo, sáng tạo và mạnh mẽ. Tôi cũng có chơi cho vài đội hạng dưới, rồi thấy cũng chẳng đi đến đâu nên kết thúc sớm sự nghiệp, chuyên tâm làm việc và sinh sống cùng gia đình". 

Dẫu vậy trong hơn 40 năm qua, ông Nguyễn Thành Công cũng như ông Nguyễn Đức Hùng vẫn thường xuyên theo dõi theo bóng đá đỉnh cao, vẫn thích Messi và Argentina hay Mbappe và Pháp, hoặc gần đây là Lamine Yamal và đội tuyển Tây Ban Nha. Ông Nguyễn Thành Công còn thường xuyên gửi quà, tiền về "của ít lòng nhiều" thông qua hội ái hữu cựu cầu thủ do các ông Hồ Thanh Cang, Hồ Nguyễn chủ trì để hỗ trợ cho những đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn còn ở Việt Nam.

Gặp lại người ghi bàn vào lưới CLB Trung Quốc trong chiến thắng hoành tráng 47 năm trước- Ảnh 5.

Các cựu danh thủ Sở Công nghiệp Nguyễn Thành Công và Nguyễn Đức Hùng (thứ 2 từ phải) cùng cựu cầu thủ Lê Công Hiền

Đ.K

Ở tuổi 71, ông Nguyễn Thành Công trông vẫn còn rất khỏe, đôi chân đi lại nhanh nhẹn. Ông cho biết, cuối năm nay có thể ông sẽ về Việt Nam thăm lại những bạn bè cũ một thời huy hoàng. Ông chính là người đã tìm mua những phần thưởng Quả bóng vàng Việt Nam được sản xuất từ Pháp, Ý gửi về nước. Những đóng góp âm thầm đó cho thấy tình yêu với bóng đá của cầu thủ góc phải nổi tiếng một thời này của Sở Công nghiệp vẫn luôn ngùn ngụt.

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
3 tuần trước - Cả HLV Vũ Hồng Việt (CLB Nam Định) và trợ lý Mai Xuân Hợp (CLB Thanh Hóa) đều đề cao đối thủ trước trận tranh Siêu cúp quốc gia.
2 tuần trước - Đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung nhằm chuẩn bị cho 2 trận giao hữu gặp Nga và Thái Lan trong tháng 9, với sự hiện diện của gương mặt mới trong ban huấn luyện: Phạm Thành Lương.
2 tuần trước - Ngoài nhóm các cầu thủ thiện chiến ở 1 vị trí trong đội hình, HLV Kim Sang-sik còn sở hữu một số cầu thủ có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau, giúp HLV này có thêm điều kiện để đưa ra những điều chỉnh khi cần.
2 tuần trước - Trưa 4.9, các thành viên đội tuyển Nga đã đặt chân tới Hà Nội, chuẩn bị cho cuộc so tài với đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế LPBank Cup 2024.
3 tuần trước - Anh- Theo huyền thoại Dwight Yorke, HLV Erik ten Hag có thể sẽ mất việc nếu Man Utd thua ba hay bốn trận giai đoạn đầu mùa Ngoại hạng Anh.
Xem tin bài khác
39 phút trước - Anh- Sau trận hòa 0-0 ở lượt đầu vòng bảng Champions League, HLV Pep Guardiola ca ngợi Inter phòng ngự lùi sâu chắc chắn, khiến Man City không tạo nhiều cơ hội.
59 phút trước - Phong độ ấn tượng của Messi tại Inter Miami khiến nhiều người tin tưởng anh sẽ tiếp tục thi đấu tại World Cup 2026.
1 giờ trước - Pháp- Sai lầm của thủ môn Paulo Gazzaniga ở phút 90 giúp PSG thắng Girona 1-0, ở trận ra quân Champions League 2024-2025.
1 giờ trước - Sau trận hòa 0-0 ở lượt đầu vòng bảng, HLV Simone Inzaghi tiếc nuối vì Inter phung phí cơ hội và không thể trở thành CLB đầu tiên thắng trên sân Man City tại Champions League kể từ năm 2018.
2 giờ trước - Chỉ sau trận mở màn giải cầu lông Trung Quốc mở rộng 2024, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh đã mang về cho mình khoản tiền thưởng khấm khá.