Một gia đình tiết kiệm điện
Trước đây, tiết kiệm điện là điều xa lạ với gia đình tôi ở vùng núi Tây Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, biến đổi khí hậu khiến quê hương tôi cũng chịu ảnh hưởng lớn.
Mùa hè 2024 dự kiến sẽ rất nắng nóng, kéo theo hạn hán và nguy cơ thiếu điện. Vì vậy, mẹ tôi đã chủ động tuyên truyền cho cả nhà về lợi ích của việc tiết kiệm điện.
Nhà tôi lắp điều hòa ở hai phòng ngủ của bố mẹ và hai chị em tôi. Còn phòng khách có nhiều cửa sổ nên thoáng mát nên bố mẹ lắp quạt trần. Việc này giúp tiết kiệm tiền mua máy lạnh và điện năng tiêu thụ.
Mẹ tôi luôn khuyến khích chúng tôi sử dụng bóng đèn LED tiết kiệm điện. Đèn LED có khả năng tiết kiệm tới 75% so với bóng đèn thông thường.
Chúng tôi đã quen với việc rút phích cắm tivi, sạc điện thoại và quạt khi không sử dụng. Mẹ cũng nhắc nhở chúng tôi không mở tủ lạnh quá nhiều để tránh tốn điện và hại tủ.
Chúng tôi nấu cơm trước giờ ăn khoảng 30 - 40 phút để không phải dùng chế độ giữ ấm lâu. Khi giặt quần áo, mẹ luôn giặt nước lạnh, chọn chế độ giặt phù hợp với khối lượng quần áo.
Nhà tôi còn lắp bình năng lượng mặt trời để sử dụng nước nóng. Do đó, bình nóng lạnh gần như chỉ được dùng như thiết bị dự phòng.
Sau một thời gian thực hành tiết kiệm điện, cả nhà đã hình thành thói quen tiết kiệm. Mẹ tôi thường nói: "Tiết kiệm điện là thân thiện với ví tiền".