ttth247.com

Gia sư áo xanh ở xóm trọ nghèo

Với không ít bạn nhỏ khó khăn, lớp học với gia sư áo xanh không chỉ nối dài ước mơ đến trường tưởng như dang dở mà còn tiếp thêm động lực để các bạn cố gắng hơn trong học tập.

Đội hình gia sư áo xanh gồm sinh viên tình nguyện nhiều trường đã có mặt nhiều nơi, nhất là trong các khu lưu trú, dãy trọ có đông con em các gia đình công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của TP.HCM.

Viết tiếp ước mơ đến trường

Mỗi dịp hè, khoảng sân trống trong xóm trọ ở đường Trần Văn Sắc (TP Thủ Đức, TP.HCM) lại được tận dụng làm lớp học miễn phí. Vừa cầm tay một bạn nhỏ luyện viết chữ, sinh viên Nguyễn Công Khiêm (Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa chậm rãi đọc từng câu về anh hùng Phan Đình Giót cho các bạn lớn hơn viết chính tả.

Có bạn ngồi chăm chú nắn nót viết nhưng cũng có bạn hiếu động, thỉnh thoảng lại rời chỗ ghé qua xem các bạn khác viết. Trong lớp có bốn học sinh là chị em ruột vẫn đều đặn tới học. Bạn nhỏ nhất sắp vào lớp 1, ba bạn lớn hơn đều đã dang dở việc học từ lâu.

Cặp chị em song sinh Văn Thị Tường Vy và Văn Thị Thúy Vy 11 tuổi sống cùng ông bà ngoại. Vừa học lớp 2 đã buộc phải nghỉ vì ông bà không cáng đáng nổi. Thay cho giờ đến trường, hai chị em theo phụ ông bà bán bún mắm. Nên hai năm qua, hai cô bé luôn ngóng đến hè để được học miễn phí cùng các anh chị gia sư áo xanh.

Thúy Vy kể đã từng rất tủi thân khi bị bạn kêu "đồ không được đi học" nhưng hiểu vất vả của gia đình nên không đòi đến trường nữa. "Ở đây em được học toán, cả tiếng Anh nữa. Năm ngoái em chưa rành tiếng Việt nên được các anh chị chỉ thêm nhưng em thích học toán nhất" - Thúy Vy hào hứng.

Món quà bất ngờ

Lớp học tại khu lưu trú công nhân ở xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh, TP.HCM) là căn phòng trống nằm cuối dãy trọ. Đến khu trọ này đã lâu, năm nay Nguyễn Trần Phương Anh (Trường THCS Tân Nhựt) mới biết đến lớp học của các gia sư áo xanh từ lời rủ rê của một người bạn hàng xóm.

Mẹ làm công nhân, ba làm thợ hồ nuôi bốn chị em. Phương Anh biết rõ vất vả của cha mẹ nên luôn đỡ đần việc nhà, trông em và chưa bao giờ mở lời xin cho đi học thêm. Cả hoạt động ngoại khóa ở trường, bạn cũng hạn chế tham gia để ở nhà trông em cho ba mẹ yên tâm đi làm.

Niềm vui bất ngờ đến với Phương Anh khi bạn được chương trình tặng chiếc máy tính để bàn. Nhận món quà tặng, giọng Phương Anh run run: "Điều đầu tiên mình nghĩ đến là chiếc máy tính sẽ giúp mình làm bài thuyết trình thuận lợi hơn, vì trước đây không có toàn xin dùng ké máy của bạn vì điện thoại không chạy nổi phần mềm thuyết trình. Mình không muốn thành gánh nặng cho cả nhóm".

Chị Trần Thị Kim Thúy - mẹ Phương Anh - quá bất ngờ khi con được tặng món quà giá trị. Rưng rưng nhìn con chăm chú làm quen chiếc máy tính, chị nói dù rất thương và ủng hộ nhưng điều kiện gia đình khó quá nên nhiều khi con cũng thiệt thòi. "Thật lòng rất cảm ơn chương trình Gia sư áo xanh vừa giúp cháu học vừa mang đến niềm vui quá lớn này cho gia đình" - chị Thúy bày tỏ.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Đoạn clip ghi lại cảnh bà con vùng lũ ở Thái Nguyên hò reo vui mừng, phất cờ Tổ quốc khi thấy đoàn cứu trợ thực phẩm, đang nhận về triệu view trên mạng xã hội vì quá ấm áp.
2 tuần trước - Sinh ra chỉ có mẹ, chưa một lần được nhìn thấy cha, lớn lên nhờ túi cá, bao ve chai của ngoại, đến trường bằng sự bao dung của cộng đồng... là cuộc đời đầy nỗ lực của tân sinh viên Lê Thị Liên.
1 tuần trước - Nhìn những hình ảnh ngập lụt ở miền Bắc, người dân miền Trung rất đồng cảm và chủ động chia sẻ kinh nghiệm sinh tồn trong vùng bão lũ.
1 tháng trước - Hà Nội- 12 năm qua, anh Nguyễn Văn Thủy, 47 tuổi, đã dạy bơi miễn phí cho hàng nghìn người từ những trải nghiệm chết hụt của mình.
1 tháng trước - Tối 14.8, Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức lễ tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 và kỷ niệm 25 năm Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè giai đoạn 2000 - 2024.
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
3 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
4 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.