ttth247.com

Gian nan ở trọ: Chủ trọ sẻ chia với người thuê

Với người lao động xa quê đến TP.HCM sinh sống, lập nghiệp, việc tìm được một chỗ ở ổn định, thân thương luôn là niềm mong mỏi rất lớn. Thấu hiểu được điều đó, nhiều chủ trọ đã có những hành động thiết thực, nghĩa tình nhằm giúp đỡ, sẻ chia với người thuê. Từ đó tiếp thêm sức mạnh, động viên họ vượt qua khó khăn, viết tiếp giấc mơ an cư.

NHƯ MỘT GIA ĐÌNH

Nhiều năm qua, khu trọ của bà Nguyễn Thị Huệ (65 tuổi, 155/23 Lê Đình Cẩn, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân) đã trở thành đại gia đình của rất nhiều công nhân, người lao động xa quê. Quanh khu này, mọi người vẫn hay gọi bà với cái tên thân thương là cô Chín.

Gian nan ở trọ: Chủ trọ sẻ chia với người thuê- Ảnh 1.

Nhiều năm qua, bà Huệ hết mực chăm lo cho đời sống của công nhân, người lao động thuê trọ trong khu mình

ẢNH: T.T

Bắt đầu cho thuê phòng từ năm 1989, tính đến nay khu trọ của bà Huệ có 130 phòng với gần 300 nhân khẩu. Bà và khu trọ là một trong những tấm gương tiêu biểu trong mô hình Câu lạc bộ Nữ chủ nhà trọ do Hội Liên hiệp Phụ nữ Q.Bình Tân quản lý.

Gian nan ở trọ: Chủ trọ sẻ chia với người thuê- Ảnh 2.

Lúc người thuê khó khăn do dịch bệnh, thất nghiệp, bà Huệ luôn sẵn lòng giúp đỡ, hỗ trợ về mọi mặt

Ảnh: T.T

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Huệ cho biết bản thân bà ngày xưa cũng từng trải qua vất vả nên rất hiểu những lo âu, khó khăn của người đi thuê trọ. "Ở đây, tôi không thu tiền cọc, tiền phòng thì thường ra hạn đóng trước ngày 10 hằng tháng. Nhưng nếu ai khó khăn, tôi cũng sẽ cho thiếu. Có nhiều gia đình đến kỳ đóng tiền học cho con, tôi cũng bảo ưu tiên lo cho các cháu học hành trước, phần tôi thì khi nào thong thả rồi trả", bà Huệ nói.

Vào những dịp lễ, tết hay trung thu, bà Huệ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, Liên đoàn Lao động để tổ chức liên hoan, trao quà nhằm động viên tinh thần, tiếp sức cho người thuê. Bà cũng trích tiền túi mua tặng đèn học, sách vở, dụng cụ học tập cho các em nhỏ trong khu trọ.

"Có những người ở đây với tôi hơn chục năm, đến khi khấm khá hơn cũng không dọn đi chỗ khác. Họ nói ở với cô Huệ quen rồi, mọi người yêu thương, thân quen nên không nỡ dọn đi. Ai thuê ở đây tôi cũng làm giấy tờ đăng ký tạm trú đầy đủ, điện nước thu theo giá nhà nước, mười mấy năm qua không tăng giá dù cũng có đôi lần tu sửa. Người lao động lên thành phố thuê nhà đủ khổ rồi, xem như tôi giúp được gì thì giúp", bà Huệ bộc bạch.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Duyên (31 tuổi) đã thuê phòng chỗ bà Huệ gần 10 năm nay, tâm sự: "Đây là khu trọ tôi gắn bó lâu nhất từ ngày lên thành phố đến bây giờ. Cô Huệ dễ thương, hay giúp đỡ mọi người nên tôi cũng chưa có ý định chuyển đi nơi khác. Tôi còn đang nợ tiền phòng của cô mấy tháng nay. Thời buổi khó khăn, có tháng tôi chậm lương hay khoảng thời gian thất nghiệp, cô cũng không có đòi hay hối tiền, tôi biết ơn cô Huệ là vì vậy".

Theo lời chị Duyên, khu trọ của bà Huệ từng có trường hợp nhiều người thuê nợ tiền phòng rồi âm thầm bỏ đi giữa đêm. Nhưng bà Huệ không làm lớn chuyện, lần nào cũng lắc đầu thông cảm vì nghĩ họ có nỗi khổ riêng.

Quản lý khu trọ với số lượng người thuê không nhỏ nhưng bà Huệ vẫn nắm rõ quê quán, hoàn cảnh, nghề nghiệp của từng người. Bà cho hay mình thường xuyên cập nhật thông tin, số lượng người ở trong một phòng để đảm bảo an ninh, tránh xảy ra tệ nạn, mất trật tự trong khu.

QUY ĐỊNH KHẮT KHE GIÚP NGƯỜI THUÊ YÊN TÂM

Khu trọ của ông Đặng Văn Hương (79 tuổi, ở Q.7, TP.HCM) nhiều năm nay nổi tiếng với những quy định khắt khe. Thế nhưng những điều đó không khiến người thuê phàn nàn, khó chịu, ngược lại còn có cảm giác an toàn, yên tâm.

Gian nan ở trọ: Chủ trọ sẻ chia với người thuê- Ảnh 3.

Khu trọ của ông Hương nổi tiếng với những quy định khắt khe nhưng người thuê không hề phàn nàn mà còn thấy an tâm

Ảnh: T.T

Khu trọ của ông Hương nằm ở số 487/47B Võ Thị Nhờ (P.Tân Thuận Đông, Q.7). Mọi người hay gọi đùa ông là "ông chủ trọ khó tính" vì muốn ở lâu dài tại khu trọ này thì phải tuân thủ đúng nguyên tắc.

Gian nan ở trọ: Chủ trọ sẻ chia với người thuê- Ảnh 4.

Ông Hương (bìa trái) nhiều năm liền tổ chức tiệc tất niên và trao quà tết cho người thuê trọ

Ảnh: NVCC

"Khu trọ của tôi có giờ mở, đóng cửa cố định, ai ở đây cũng phải xuất trình giấy tờ đầy đủ, nam nữ nếu muốn ở chung phòng thì cần có giấy đăng ký kết hôn hoặc chứng minh là người thân. Bạn bè, người thân ở quê đến chơi cần báo trước để tôi nắm tình hình. Không phải tôi khó tính mà làm như vậy để luôn đảm bảo an ninh, tránh kẻ xấu đột nhập. Tôi cũng nắm bắt được tình hình, số lượng người để còn báo cáo nếu có bên phường đến hỏi thăm", ông Hương cho biết.

Với mức giá cho thuê hiện tại là 1,6 triệu đồng/phòng/tháng, mỗi phòng trọ ông Hương được ở tối đa 4 người. Ông cũng thường xuyên hỏi han, động viên tinh thần người thuê, chia sẻ khó khăn với họ nếu nằm trong khả năng của mình.

Theo người thuê trọ ở đây thì 10 năm qua, năm nào ông Hương cũng tổ chức tiệc tất niên, tặng quà tết cho người thuê trước khi họ về quê. Những ai khó khăn không về được ông cũng thăm hỏi, chúc tết và sẻ chia mâm cơm đầm ấm để họ đỡ tủi thân.

"Chi phí mỗi lần tổ chức tiệc cũng khá nhiều nhưng với tôi, đó không phải là vấn đề gì cả, mình có ít làm ít, có nhiều làm nhiều. Thấy mọi người vui vẻ, có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu tôi cũng rất vui. Mấy năm nay, tôi có phối hợp với Đoàn thanh niên hay công đoàn hỗ trợ quà cáp cho công nhân khó khăn trong khu trọ. Xem như lời động viên, giúp họ phấn khởi, tiếp tục cố gắng trong thời khó", ông Hương nói.

Những quy định có phần khó khăn, nghiêm túc là thế nhưng những người thuê trọ của ông Hương chưa bao giờ thấy phiền. Họ thấy được an toàn, yên tâm khi ở với ông. Gia đình chị Ngọc (37 tuổi) đang thuê phòng của ông Hương chia sẻ: "Chú tốt bụng và nghĩa tình lắm, năm dịch bệnh khó khăn, chú giảm một nửa tiền thuê phòng. Nếu ai khó khăn, đến tháng chưa đủ tiền đóng chú cũng cho thiếu vài ba bữa. Ở đây thì yên tâm, không lo ồn ào, tệ nạn gì cả, ai cũng sống chan hòa".

Bà Lê Thị Thoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ P.Tân Tạo (Q.Bình Tân), cho biết: "Bà Nguyễn Thị Huệ là thành viên tiêu biểu trong Câu lạc bộ nữ chủ nhà trọ của phường, thực hiện mô hình nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Bà Huệ rất chăm lo cho đời sống của người thuê, hỗ trợ họ nhiều mặt trong đời sống, nhiều năm liền không tăng giá tiền phòng. Mọi người trong khu trọ này đều gắn bó với bà Huệ lâu dài, đợt dịch bà giúp đỡ cho họ rất nhiều. Nói chung là hoạt động nào có lợi cho phụ nữ và trẻ em cũng được bà Huệ ưu tiên hàng đầu".

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tuần trước - Với nhiều người, việc tìm một chỗ ở giá rẻ là bài toán khó giải, nhất là trong bối cảnh giá thuê nhà ngày càng tăng vọt như hiện nay. Thực tế, nhiều người lao động chấp nhận làm việc quần quật chỉ để trả tiền thuê một chỗ ở tạm bợ.
1 tuần trước - Trong bối cảnh giá cả leo thang, người thuê trọ ở TP.HCM không chỉ đau đầu với tiền thuê phòng mà còn phải đối mặt với hàng loạt chi phí phát sinh từ điện, nước, dịch vụ. Chưa kể, những khu trọ không có lối thoát hiểm cũng trở thành mối...
1 tuần trước - Cảnh 'treo đầu dê bán thịt chó', mất tiền cọc vì không thể ở nổi là chuyện không còn xa lạ khi đi thuê trọ ở TP.HCM.
1 tháng trước - Tôi đang sống ở quần thể chung cư 'Liên Hiệp Quốc' gần cầu Sài Gòn. Chung cư có biệt danh ấy vì nơi đây có hàng trăm cư dân mang hàng chục quốc tịch khác nhau'.
1 tháng trước - Quyết định di tản học sinh rất nhanh được đưa ra sáng sớm 9.9 đã cứu được 140 học sinh và thầy cô giáo Trường THCS và THPT số 3 Mường Hum (H.Bát Xát, Lào Cai) khỏi vụ sạt lở nghiêm trọng.
Xem tin bài khác
9 phút trước - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an tỉnh vào cuộc điều tra dấu hiệu bất thường tại phiên đấu giá mỏ cát trên địa bàn.
30 phút trước - Vừa trúng đấu giá lô đất 62,5m² với giá 9,1 tỉ đồng, tương đương 146 triệu đồng/m², một người phụ nữ ở Hà Nội đã rao bán với giá 9,7 tỉ đồng.
30 phút trước - Chiều 19-10, triều cường tiếp tục dâng cao khiến tuyến đường Trần Xuân Soạn lại “chìm” trong biển nước. Xe máy di chuyển cùng xe lớn, tiềm ẩn nhiều mối nguy.
51 phút trước - Đăk Lăk- Sáu người đi thuyền qua hồ Thác Vàng, huyện Buôn Đôn, bất ngờ bị lật, 5 người bơi được vào bờ, một thiếu nữ mất tích.
51 phút trước - Chiều 19/10, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng yêu cầu sở ngành kiểm tra dấu hiệu bất thường trong phiên đấu giá quyền khai thác cát ở thị xã Điện Bàn.