ttth247.com

Giữ lời hứa với cha, làm học sinh giỏi tỉnh, đậu vào Trường đại học Ngoại thương TP.HCM

Chúng tôi đến căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm của ba mẹ con tân sinh viên Lê Nhật Minh Phương vào lúc chiều tà để tìm hiểu về nhân vật cho học bổng Tiếp sức đến trường, khi mẹ con Phương đang bận rộn với việc tưới nước cho mấy đám rau trong vườn.

Con đậu đại học top đầu, nhưng cha đã ra đi

Năm năm trước, cha của nữ sinh Lê Nhật Minh Phương - khu phố Phước Thịnh (thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) - qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư.

Thời gian chữa chạy cho ba, bao nhiêu của cải, tiền bạc, tài sản của gia đình lần lượt "đội nón ra đi". Hiện mẹ Phương còn nợ 40 triệu đồng, chưa biết khi nào mới trả xong. Còn căn nhà mà ba mẹ con đang ở cũng được công đoàn hỗ trợ cùng với tiền vay từ ngân hàng, người quen…

Lau nước mắt, Phương kể những ngày tháng cuối cùng, dù bị bệnh tật hành hạ nhưng ncha vẫn cố nén, tỏ ra ổn trước mặt con gái.

"Tôi và ba đều thích môn vật lý, và ba muốn tôi học thật giỏi môn này. Khi tôi nói muốn thi vào Trường đại học Ngoại thương TP.HCM, ba rất vui và nói sẽ ủng hộ hết mình. Tôi hứa với ba và ngay từ những năm cấp 2, tôi đã đặt quyết tâm phải cố gắng hết sức để thi đỗ vào trường này. Giờ tôi đã làm được, nhưng ba không còn…", Phương nghẹn ngào.

Mẹ trông trẻ, phụ hồ, giặm lúa… vẫn không đủ sống

"Biết Phương đỗ đại học, hầu như cả xóm ai cũng chúc mừng. Tôi thắp hương cho chồng, báo tin là mong ước khi sinh thời của ảnh đã được con gái thực hiện. Chú bác, cô dì hay tin cũng gởi cho cháu chút ít tiền đi học, tôi cũng mượn thêm vài chỗ" - bà Lê Thị Lai (44 tuổi, mẹ Phương) cho hay.

Mấy luống rau và vài con gà ngoài vườn là những tài sản đáng kể nhất của mấy mẹ con Phương. Bà Lai kể từ ngày chồng mất, nợ nần chồng chất, khoản thù lao trông trẻ 3 triệu đồng/tháng của bà không thấm tháp vào đâu so với chi phí cuộc sống của 3 người.

Bà tâm sự ngoài thời gian chăm trẻ thuê, bà còn đi cấy giặm lúa thuê, phụ hồ, chăm sóc cho người già bị bệnh… Nói chung ai mướn gì, người mẹ này làm nấy để kiếm thêm ít đồng trang trải cuộc sống, lo cho 2 con ăn học.

Nữ sinh nghèo nhưng đường học tập rạng rỡ

Để đỡ gánh nặng cho mẹ, từ hè lớp 10, Phương đã đi làm thêm. Công việc phục vụ hàng quán trong thị trấn tuy không được trả nhiều tiền nhưng cũng mang lại cho Phương một khoản nhỏ để mua sắm đồ dùng học tập.

Thấy gia cảnh mẹ con Phương khó khăn nhưng nữ sinh này lại không đầu hàng số phận mà luôn nghị lực, khát khao vươn lên, thầy cô và bạn bè luôn hỗ trợ, động viên.

"3 năm tôi học THPT, các thầy cô đã quan tâm giúp đỡ, nhất là cô giáo chủ nhiệm. Nhiều thầy cô biết hoàn cảnh gia đình nên dạy thêm hay dạy phụ đạo mà không nhận thù lao. Tôi thật biết ơn và cảm kích tình thương mà thầy cô dành cho mình" - Phương thổ lộ.

Kết quả mới nhất là Phương đã đậu vào trường điểm cao top đầu là Trường đại học Ngoại thương TP.HCM, điểm thi THPT vào đại học là 27,05 điểm, khối A01.

Nhưng trước đó Phương đã là một học sinh xuất sắc với thành tích học sinh giỏi vật lý tỉnh Phú Yên. Nhà chật chội không chỗ treo giấy khen, Phương cất hết mấy chục tờ giấy khen về thành tích học tập giỏi, xuất sắc của mình vào một chiếc cặp riêng như một tài sản quý giá.

3 năm học THPT ở Trường THPT Lê Hồng Phong, Phương là học sinh lớp chọn và năm nào cũng đạt thành tích học sinh giỏi, nằm trong top 2 của lớp.

Phương nói hạnh phúc nhất của cô là còn có mẹ. Người mẹ tuy sức khỏe không được tốt, nghèo khó, nợ nần… nhưng bao giờ cũng là điểm tựa vững chắc cho chị em Phương.

"Tôi đi học, người sẽ khổ chất chồng là mẹ, vì vừa làm lụng lo cho mình, còn lo cho đứa em trai nay lên lớp 7. Cầu mong mẹ luôn khỏe mạnh, còn mình khi vào TP.HCM, ổn định chỗ ở và nhập học là sẽ lập tức kiếm việc gì đó làm thêm để mẹ đỡ phần nào nỗi lo" - Phương tâm sự.

Phương hiểu rằng bước vào giảng đường đại học chỉ là bước đầu tiên của hành trình thực hiện ước mơ cho một tương lai tươi sáng. "Tôi nghĩ càng nghèo khó, càng thách thức thì mình phải cố để vượt qua, phải vững vàng mới tiếp tục bước tới được" - Phương nói đầy nghị lực.

Source: tuoitre.vn

Các bài tương tự
3 tuần trước - Quảng Nam- Sống sót sau vụ rơi máy bay của chiến dịch "Babylift" năm 1975, Odile được đưa sang Pháp nhưng dòng máu Việt đã khiến cô bắt đầu hành trình trở về.
1 tháng trước - Mở điện thoại xem kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT, Kim Thảo tính chạy đi khoe tin vui với mẹ như một thói quen. Nhưng bất giác cô khựng lại, rơi nước mắt vì nhớ ra mình đã không còn mẹ trên cõi đời này.
5 ngày trước - Ba mất sớm vì ung thư, mẹ bị tai biến cũng rời xa trần thế, Hà Thị Thiên Hương sống cảnh mồ côi, lủi thủi một mình ở căn nhà cũ kỹ của ông bà nội để lại.
1 tháng trước - Trong Priscilla, Mark Zuckerberg là một anh chàng mọt sách điển hình. Cô bị thu hút bởi sự hài hước của chàng trai này và cả hai bắt đầu hẹn hò.
1 tháng trước - Trung Quốc- Sau khi chồng qua đời, ngày nào Trương Phượng cũng lật giở những lá thư ông viết cho mình, hồi tưởng về thời gian ngọt ngào trong quá khứ.
Xem tin bài khác
2 giờ trước - Trong lúc chạy lũ thấy vợ chần chừ, chồng tôi kéo tay giục giã: ‘Đi thôi em ơi, bám vào áo anh, còn người là còn của. Em với con còn sống thì anh mới làm lại được’”, chị Thoa chia sẻ.
3 giờ trước - Sau 1 thời gian nhá hàng bằng đoạn video ngắn, Mai Dora đã thả xích loạt ảnh diện bikini cực nóng bỏng.
4 giờ trước - Ngày 19-9, Trường đại học Nam Cần Thơ trao tặng cho đại diện báo Tuổi Trẻ số tiền của đoàn viên thanh niên nhà trường, đóng góp cho đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng của bão số 3.
4 giờ trước - Chiều 19.9, nhiều người ở TP.HCM vất vả di chuyển, lội nước qua đoạn đường ngập do triều cường. Nhiều người đã quá quen với cảnh này, các chủ quán hai bên đường bị ngập thở dài vì ế khách.
5 giờ trước - Hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân nghèo là một nghĩa cử đầy cao đẹp của đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.