ttth247.com

Giúp dân xây nhà trước mùa mưa bão

Chạy đua với thời gian

Bà Hồ Thị Tạc (86 tuổi) ở thôn Phú Hòa, xã An Mỹ, H.Tuy An (Phú Yên) sống cùng gia đình con trai trong ngôi nhà vách đất đã cũ kỹ. Mỗi mùa mưa bão đi qua, căn nhà càng thêm tồi tàn, 6 người chen chúc trong căn nhà tuềnh toàng càng thêm nguy hiểm. Ước mơ về căn nhà khang trang, vững chãi dường như chưa bao giờ hiện hữu trong đầu bà Tạc.

Giúp dân xây nhà trước mùa mưa bão- Ảnh 1.

Sau 3 tháng thi công, căn nhà của bà Hồ Thị Tạc đã hoàn thành

TRẦN BÍCH NGÂN

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Phó chủ tịch UBND xã An Mỹ, cho biết: "Nhà bà Hồ Thị Tạc là nhà vách đất được quét vôi, mái lợp ngói, một bên mái và tường phía trên đã bị sập do mưa bão, phần rường cột đã bị mối mọt, không còn ở được vì có thể sập bất cứ lúc nào".

Trước tình cảnh đó, được sự hỗ trợ kinh phí xây dựng 50 triệu đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank) cùng kinh phí đối ứng của gia đình bà Tạc, Đồn biên phòng An Hải đã hỗ trợ nhân công xây dựng nhà cho bà Tạc.

Khởi công từ cuối tháng 4.2024, các chiến sĩ bộ đội Đồn biên phòng An Hải cố gắng đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành công trình trước mùa mưa bão. Cái nắng oi nồng, trời bất chợt lại đổ mưa hay những sự cố ngoài ý muốn cũng không làm các chiến sĩ ngơi tay.

"Đường vào nhà bà Tạc khá nhỏ nên nhiều lúc xe chở vật liệu không vào được tận nơi, anh em sẽ ra giúp phụ vác xi măng hay đá, gạch vào nhà. Có những hôm cúp điện không chạy máy được, anh em trộn hồ bằng tay. Có gì thì dùng nấy, trời nắng thì mình nghỉ nhiều hơn chút, trời mát thì mình làm bù thêm. Mọi người động viên, chia việc cùng nhau làm để hoàn thành căn nhà sớm nhất cho bà Tạc", binh nhất Trịnh Hoàng Sơn cười nói.

Lúc đến thực hiện việc dỡ nhà cũ cho bà Tạc, bà mừng dữ lắm. Dù tuổi đã cao, sức khỏe yếu, đi lại rất khó khăn nhưng thấy mọi người làm việc, bà lại ra nhìn. Bà nói chưa bao giờ nghĩ đến tầm tuổi này bà lại có được căn nhà mới. Nghe bà nói, mình mong làm nhanh thật nhanh để gia đình bà có chỗ tránh nắng, trú mưa.

Binh nhất Hồ Minh Khan, Đồn biên phòng An Hải

Còn binh nhất Hồ Minh Khan chia sẻ: "Lúc đến thực hiện việc dỡ nhà cũ cho bà Tạc, bà mừng dữ lắm. Dù tuổi đã cao, sức khỏe yếu, đi lại rất khó khăn nhưng thấy mọi người làm việc, bà lại ra nhìn. Bà nói chưa bao giờ nghĩ đến tầm tuổi này bà lại có được căn nhà mới. Nghe bà nói, mình mong làm nhanh thật nhanh để gia đình bà có chỗ tránh nắng, trú mưa".

Yên lòng vào mùa mưa sắp đến

Sau 3 tháng thực hiện, ngôi nhà khang trang của bà Tạc với diện tích 5 x 16 m đã hoàn thành. Trước ngôi nhà mới, bà Tạc xúc động nói: "Bà chưa từng nghĩ mình sẽ có được căn nhà khang trang như thế này, bà già rồi chẳng còn làm lụng được, con trai đi biển cũng chỉ đủ trang trải cho gia đình và nuôi các cháu ăn học chứ làm gì có đồng dư. Cũng nhờ sự quan tâm, ủng hộ của doanh nghiệp, sự giúp đỡ ngày công của các cháu bộ đội Đồn biên phòng An Hải và của địa phương, đã giúp bà có được căn nhà xây, bà mừng dữ lắm. Mùa mưa sắp tới, bà không sợ bão, không sợ nhà bị thấm nước mà sập nữa".

Trong suốt 3 tháng hỗ trợ thi công xây nhà cho bà Tạc, các chiến sĩ Đồn biên phòng An Hải đã không quản ngại nắng mưa. Thời tiết thất thường, mưa nắng bất chợt khiến tiến độ công trình bị chậm hơn so với dự kiến. Bên cạnh đó, cácchiến sĩ phải vừa đảm bảo công tác chuyên môn tại đơn vị, vừa đảm bảo tiến độ cho công trình. Vào những ngày cuối tuần, các chiến sĩ đã tăng cường lực lượng để hỗ trợ nhân công phụ giúp.

Trung tá Phạm Văn Chung, Chính trị viên phó Đồn biên phòng An Hải, cho biết: "Ngoài nhiệm vụ chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo, công tác giúp dân, gần dân, sát dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng của bộ đội biên phòng. Được giúp đỡ bà con cải thiện về đời sống vật chất cũng như tinh thần, đối với bộ đội biên phòng là niềm vinh dự lớn".

Giúp dân xây nhà trước mùa mưa bão- Ảnh 2.

Các chiến sĩ Đồn biên phòng An Hải phụ giúp dỡ nhà cũ của bà Hồ Thị Tạc

Source: thanhnien.vn

Các bài tương tự
1 tháng trước - Bất chấp nắng mưa, thậm chí làm việc cả ban đêm, nhiều sinh viên nỗ lực thực hiện các công trình ý nghĩa giúp người dân ở những vùng khó khăn.
6 ngày trước - Để chủ động sống chung với lũ, bà con xã Điền Mỹ (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã đầu tư xây dựng nhà phao. Đến mùa lũ, bà con an tâm vì ngôi nhà sẽ nổi lên khi nước tràn về.
2 tuần trước - Chỉ trong vòng 1 tháng, Xã đoàn Phong Bình (H.Gio Linh, Quảng Trị) đã lần lượt thực hiện 7 điều ước. Mỗi điều ước là 1 công trình, phần việc hỗ trợ, giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn trong xã.
1 tháng trước - Nhiều hoạt động tri ân dịp 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ đã được giới trẻ tổ chức với tâm niệm về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" những người đã không tiếc thân mình, sẵn sàng hy sinh để đất nước độc lập, tự do.
1 tuần trước - Nhìn những hình ảnh ngập lụt ở miền Bắc, người dân miền Trung rất đồng cảm và chủ động chia sẻ kinh nghiệm sinh tồn trong vùng bão lũ.
Xem tin bài khác
6 phút trước - Amazon vừa ra quyết định yêu cầu toàn bộ nhân viên đến văn phòng làm việc 5 ngày một tuần, trở thành công ty công nghệ lớn đầu tiên trên thế giới từ bỏ chế độ làm việc từ xa và quay lại nề nếp làm toàn thời gian tại văn phòng.
6 phút trước - Tuổi Trẻ Start-up Award 2024 được ví như hành trình kiếm tìm "cảm hứng khởi nghiệp xanh", ưu tiên những ý tưởng, mô hình, giải pháp, sản phẩm khởi nghiệp thân thiện môi trường, tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng.
22 phút trước - Nữ sinh khoa Giáo dục mầm non trường Đại học Vinh cũng vừa giành được danh hiệu lớn tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024.
25 phút trước - Bằng tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, thanh niên Thừa Thiên-Huế đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…
25 phút trước - Bắt đầu hiến máu tình nguyện từ năm 2011, đến nay anh Kiều Sĩ Nguyên (33 tuổi), thôn Yên Lạc 2, xã Cần Kiệm, H.Thạch Thất (TP.Hà Nội), đã có 57 lần hiến máu và tiểu cầu cứu người.