Sau khi vượt qua Marc Cucurella ghi bàn mở tỷ số trận thắng Chelsea 2-0, tiền đạo Erling Haaland nhắc lại chuyện đối thủ từng hát chế diễu anh tại Euro 2024.
Trả lời phỏng vấn nhà báo đồng hương Jan Aage Fjortoft sau trận thắng tại Stamford Bridge ngày 18/8, Haaland mỉa mai Cucurella. Tiền đạo Na Uy nói: "Cucurella là một gã hài hước. Mùa trước, anh ta còn xin áo của tôi. Thế mà hè này, anh ta lại hát chế giễu tôi".
Cucurella chơi rất hay, góp công lớn giúp Tây Ban Nha vô địch Euro 2024 và được chọn vào đội hình tiêu biểu của giải. Trong lễ mừng công tại Madrid, hậu vệ thuộc biên chế Chelsea phấn khích hát: "Haaland, anh bạn nên run rẩy đi, vì Cucurella đang đến". Đây là một câu trong bài hát do CĐV Tây Ban Nha chế ra. Bài hát có nội dung như sau: "Cucu, Cucurella, anh ấy ăn paella. Cucu, Cucurella, anh ấy uống Estrella, Haaland, anh bạn nên run rẩy đi vì Cucurella đang đến".
Haaland không hài lòng về việc bị hậu vệ Tây Ban Nha châm chọc. Trong hiệp hai trận thắng Chelsea hôm qua, khi Cucurella bị chuột rút phải nằm sân, tiền đạo người Na Uy đứng gần, nhưng từ chối giúp đối thủ giãn cơ.
Trước đó, ở phút 18 trận đấu, Haaland vượt qua chính Cucurella để mở tỷ số cho Man City ở phút 18. Theo cựu hậu vệ Gary Neville, Haaland thể hiện phẩm chất của một trung phong hàng đầu trong pha bóng này với sức mạnh và khả năng càn lướt để tận dụng sai lầm của đối thủ.
"Haaland trông có vẻ khống chế bóng hơi dài, nhưng sức mạnh và thể lực đã cho phép cậu ấy vượt qua Cucurella và sút tung lưới Sanchez. Haaland là một con quái thú", Neville bình luận trên BBC.
Trận thắng Chelsea 2-0 là lần thứ 100 Haaland chơi cho Man City. Bàn thắng giúp anh chạm mốc 91 pha lập công cho đội chủ sân Etihad.
Vĩnh San (theo Daily Mail)